GIÁ TRỊ CỦA YÊU THƯƠNG
Chung Phạm Gia Lộc – Thành viên nhóm Sao Kỳ Lân Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ.
“Xin em hãу уêu thương cho người dưng ở khắp trần gian
Loài câу còn thương loài chim, câу nằm уên để chim đến trú
Mình thương nhau chẳng tính toan chi, như vầng dương rọi sáng tinh cầu…” – Trích lời bài hát Tâm – Tác giả: Mer
Tình yêu thương gia đình là một điểm tựa vững chắc, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Ở nhà, tình yêu thương được thể hiện ở tình cảm của ông bà đối với cháu, ba mẹ đối với con của mình. Trong Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, dưới sự chỉ đạo dìu dắt dạy dỗ của thầy Huỳnh Toàn, một người thầy một người anh luôn quan tâm chăm sóc của các anh chị thủ lĩnh, các em nhỏ đang sinh hoạt tại các sao, chòm sao. Và một điều không thể thiếu nữa đó chính là sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô trong Ban chủ nhiệm, Ban điều hành và các anh chị thủ lĩnh. Sự gắn bó giữa các cá nhân không chỉ dựa trên trách nhiệm, mà còn xuất phát từ tình cảm chân thành, sự quan tâm lẫn nhau như những người trong cùng một mái nhà. Mà cụ thể hơn tuy rằng các anh chị mọi người đều xuất phát từ mọi ngành nghề khác nhau nhưng ngày chủ nhật cuối tuần nào cũng về sân Tao Đàn, Hoàng Văn Thụ để tạo những sân chơi bổ ích cho các em thanh thiếu nhi ra sinh hoạt. Các thầy cô, anh chị luôn lấy chữ Tâm, chữ Tín làm đầu. Chữ Tâm – Đó chính là thể hiện tình cảm chân thành, nhiệt huyết mà các anh chị muốn gửi đến chúng em. Chữ Tín – Thể hiện sự tin tưởng, uy tín của Đại gia đình mà cụ thể đó chính là uy tín đối với phụ huynh và các em ra sinh hoạt. Chính vì thế, cụm từ “Đại gia đình” là một gia đình lớn nơi các thành viên coi nhau như anh chị em, cùng nhau chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
Tình yêu thương còn thể hiện trong hành động cụ thể thông qua các hoạt động như sinh hoạt vào ngày chủ nhật hằng tuần, trại hè được tổ chức hằng năm qua các địa điểm khác nhau, Sinh nhật Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vào tháng 8, … các thành viên được sống trong môi trường đầy ắp tình yêu thương giữa các anh chị với nhau, tình bạn trang lứa…. Bên cạnh đó, tiếng cười rộn rã trong những buổi sinh hoạt, những cái ôm, những cái bắt tay vào cuối giờ trước khi về của các bạn nhỏ, những lời động viên khi có bạn gặp khó khăn của các anh chị lớn. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Tình yêu thương không ngừng ở đó mà còn thể hiện ở sự sẻ chia. Khi một thành viên mới gia nhập, sự đón tiếp nhiệt tình và sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô trong Ban chủ nhiệm, các anh chị thủ lĩnh liền giúp các em nhỏ nhanh chóng hòa nhập với buổi sinh hoạt. Có nhiều lúc trời mưa tầm tã, các thầy cô, các anh chị đã không bỏ rơi nhau mà luôn đồng hành chia sẻ cùng nhau vượt qua trận mưa lớn để tạo nên một buổi sinh hoạt thật ý nghĩa. Nhiều lúc, có các bạn làm sai, các thầy cô đã gặp riêng chúng em chỉ bảo chúng em điều đó là chưa đúng cần khắc phục sửa sai. Qua đó, em cảm nhận tình yêu thương sâu sắc của những người thầy người cô, người anh người chị thủ lĩnh luôn âm thầm dõi theo, hỗ trợ và dìu dắt mỗi khi chúng em gặp khó khăn hay lạc lối. Và điều em cảm nhận rõ rệt nhất mà em rất trân trọng đó là tinh thần kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Mỗi thành viên trong tổng đoàn đều luôn ý thức và trách nhiệm của mình. Mỗi buổi rèn luyện kỹ năng sinh hoạt giúp em trưởng thành hơn, giúp chúng em gắn bó yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ, biết sống có ích và biết hy sinh cho tập thể. Chính sự yêu thương ấy đã giúp em them vững vàng, tự tin hơn trong cuộc sống.

Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu nói chung, Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ nói riêng không chỉ là nơi vui chơi, sinh hoạt mà còn là môi trường giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống. Nơi các thành viên học được cách yêu thương, sống trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác. Và những giá trị tốt đẹp này sẽ theo các thành viên đến với gia đình, bạn bè và ngoài xã hội, tạo nên sức lan tỏa tích cực của tình yêu thương.
Mỗi thành viên Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ được học tập, rèn luyện và khám phá những điều hay, mới lạ, mà còn được định hướng những nét đẹp như: “Biết cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết hiếu thảo, biết nhặt rác,…” Em rất thích những nét đẹp này và ấn tượng nhất với nét đẹp “Biết hiếu thảo”, bởi theo em hiếu thảo với cha mẹ là đạo lý làm người, là bổn phận của mỗi người con cần phải có.
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công cha được ví như công lao của người cha vĩ đại như ngọn núi Thái Sơn – biểu tượng của sự vững chãi, trường tồn và cao cả. Nghĩa mẹ được ví như tình yêu thương của người mẹ bao la, rộng lớn như dòng nước trong nguồn chảy ra không ngừng nghỉ. Bài ca dao nghe mà xúc động đến trái tim của từng người con. Và chính vì thế em chọn Nét đẹp Hiếu thảo là nét đẹp mà em thích nhất trong 10 nét đẹp của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Vì qua các bài ca dao trên, Hiếu thảo chính là lòng biết ơn, sự kính trọng, tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ – những người đã sinh thành, nuôi dưỡng và luôn hy sinh thầm lặng cho em có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay.

Hiểu một cách gần gũi nhất, thì đó là cách mà người con thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ và cách báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó là điều mà ai cũng nên làm và phải làm, bởi để có chúng ta ngày hôm nay, cha mẹ đã chịu nhiều vất vả, hi sinh, nhọc nhằn lo toan mọi thứ. Dù bản thân có phải thiếu thốn, đói khổ, thì cha mẹ cũng tìm cách cho con được ăn no, ngủ ấm. Tình cha nghĩa mẹ là thứ tình cảm cao lớn, thiêng liêng không gì so sánh được. Bởi vậy, chúng ta cần phải biết hiếu thảo với mẹ cha. Và nó phải được thể hiện ra bằng những lời nói và hành động cụ thể. Khi còn bé, chúng ta cần biết vâng lời cha mẹ dạy, lớn hơn thì học hành chăm chỉ. Lớn hơn nữa thì phụ giúp bố mẹ công việc nhà để bố mẹ đỡ vất vả. Khi trưởng thành thì quay lại chăm sóc bố mẹ, dành thời gian để chia sẻ và quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn. Mỗi hành động nhỏ bé, mỗi lời hỏi thăm đơn giản cũng đủ để khiến cha mẹ vui lòng rồi. Và khi cha mẹ cảm thấy hạnh phúc thì chính là chúng ta đã là người con hiếu thảo. Bên cạnh đó, để rèn luyện nét đẹp hiếu thảo, em sẽ luôn vâng lời, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa chén, dọn dẹp phòng. Luôn học hành chăm chỉ để cha mẹ vui lòng và yên tâm. Và chính bản thân em còn nhỏ tuổi tuy chưa làm được nhiều điều giúp cha mẹ, nhưng em tin rằng mình đã và đang cố gắng làm rất tốt việc học tập đạt điểm cao để làm vui lòng cha mẹ. Bởi em đã thấy được nụ cười hạnh phúc của cha mẹ mỗi ngày.
Dẫu đơn giản là vậy, nhưng hiện nay vẫn có một số bạn trẻ chưa làm tròn đạo hiếu của mình. Do còn ham chơi, chỉ thích đến tụ tập với bạn bè hay ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Điều này vừa đáng trách vừa đáng buồn, bởi cha mẹ đâu có thể sống mãi với chúng ta được. Đến khi thức tỉnh thì đã quá muộn rồi. Vì thế, các bài học về đạo hiếu luôn được đưa vào sách vở, nhà trường, phim ảnh, hay các bài tuyên truyền, nhằm nhắn nhủ những người con hãy luôn ưu tiên hoàn thành đạo hiếu.