GÓC NHÌN CUỘC SỐNG – NIỀM LẠC QUAN

GÓC NHÌN CUỘC SỐNG – NIỀM LẠC QUAN

Nguyễn Văn Hải

Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

Thế là một năm 2021 đã qua đi, có lẽ sẽ là một năm buồn bã, đau thương mà chẳng mấy ai muốn nhắc lại sau này, bởi những mất mát mà nó mang lại khiến chúng ta thổn thức, đau nhói tột cùng.

Bốn mùa trong đất trời, mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn. Mùa hạ đem đến cái nắng vàng chói chang, rực rỡ làm cho hoa thêm thơm, trái thêm ngọt. Mùa thu gợi nỗi buồn vẩn vơ trong lòng mỗi người khi từng chiếc lá hôm nào còn xanh nay đã lần lượt lìa cành. Mùa đông đến cùng cái rét cắt da cắt thịt nhưng cũng thú vị làm sao khi được ủ mình trong chăn ấm, ngồi bên bếp lửa hồng. Nhưng, có lẽ trong vòng tuần hoàn bốn mùa ấy, chẳng ai là không yêu mùa xuân, không háo hức, mong đợi mỗi khi mùa xuân tới

Mùa xuân chính là mùa tươi đẹp nhất trong năm, những cơn mưa xuân làm cho vạn vật tràn trề nhựa sống, vạn vật đua nở, trăm hoa khoe sắc. Sau những ngày đông dài và buồn thì mùa xuân đến như thổi vào cuộc sống của con người những luồng sinh khí mới, dào dạt mà thiết tha. Mọi người vẫn luôn mong chờ mùa xuân đến, vì được đón Tết cổ truyền, được quây quần bên nhau ấm áp. Cảnh vật mùa xuân luôn tràn đầy sức sống. Những cánh hoa đào của miền Bắc và hoa mai của miền Nam đua nhau khoe sắc, chở bao nhiêu dư vị và màu sắc của mùa xuân.

Những cành cây cao vút bắt đầu nhú những mầm non xanh nõn, mượt mà như những nét chấm phá nhẹ nhàng giữa bầu trời cao trong xanh. Mùa xuân thật đẹp, mùa xuân là mùa mà vạn vật thay áo mới. Mùa xuân đến đã thổi bùng lên sức sống mới cho thiên nhiên và con người. Tạo hóa đã ban cho chúng ta một mùa xuân tươi đẹp, chúng ta lại càng phải trân trọng và nâng niu giây phút tuyệt vời đó nhé.

Như thường niên, sắp đến Tết thì Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu lại nô nức chuẩn bị ngày hội Xuân Yêu thương.

Với không khí vui tươi, rộn ràng chào năm mới. Hình ảnh bày ra trong ngày hội, với nhiều màu sắc, tiểu cảnh, câu chúc, câu đối đỏ, nhà tranh, cầu khỉ, bến nước và đàn vịt con tung tăng nô đùa trong sân là những nét đặc trưng  khung cảnh ngày Tết của Việt Nam. Bên cạnh đó, những đôi nam nữ xún xính trong chiếc áo dài tham gia ngày hội. Những tiếc mục văn nghệ đầy nhịp điệu, sôi động, những gian hàng trò chơi dân gian thu hút đông đảo người chơi. Đặc biệt hơn là khung cảnh Chợ quê của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Vừa mang nét của làng quê Việt Nam, vừa là hình ảnh sinh động, náo nhiệt của ngày Tết. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của Tổng đoàn.

Ngồi hồi tưởng về mùa dịch vừa qua, tôi không thể nào quên được những ngày tháng chỉ thực hiện giãn cách xã hội,  bản thân chỉ biết quanh quẩn trong nhà, vật vờ với dòng suy nghĩ “khi nào thì hết dịch?”. Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn trở nên hoang tàn xa lạ như vậy. Đâu đâu cũng giăng kín dây phong tỏa, các chốt chặn kiểm soát, tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên hồi khiến tôi rùng mình rong vô thức. Ranh giới giữ sự sống và cái chết lại càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết trong đại dịch này – tôi thầm nghĩ.

Trở lại những tháng trước, khi đối diện với những chi thị 15,16 của chính phủ, tôi nghĩ họ sẽ sớm khắc phục được đợt dịch này như đợt đầu tiên. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, tôi sẽ lại tiếp tục công việc của mình và hoàn thiện những mục tiêu còn dang dở. Thế nhưng ngày qua ngày, hết chỉ thị này đến chỉ thị khác, những con số về người mắc bệnh ngày càng tăng cao không có điểm dừng khiến tôi chẳng dám hy vọng điều gì thêm. Thấy cảnh người dân họ kéo nhau về quê tránh dịch mà tôi xót xa. Suốt mất tháng liền không làm, không lương, tiền nhà thuê, tiền điện nước, đến đây cũng không dám nghĩ chuyện ăn uống ra sao

Trở về quê nhà là con đường duy nhất để giải thoát họ trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Thương cho cảnh người cha đèo vợ và các con dưới trời mưa gió, thương cho người thợ xây, xa nhà bươn chải, chắt chiu từng đồng còn lại để trở về nơi bắt đầu. Đại dịch này đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ có cả nước mắt, có cả máu, đặc biệt là sự sống. Nhưng cũng từ đây, tôi lại càng thấy rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào Việt Nam mình. Nó xuất phát đơn giản từ những hộp cơm từ thiện, từ những thùng mì gói, ổ bánh mì cỏn con,… Tuy không nhiều, nhưng nó lại là tất cả trong mùa dịch đầy sống gió này.

Thời gian qua đi, dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiều hướng giảm đi rất nhiều, người người nhà nhà  đã có cuộc sống dần ổn định như trước. Tết Nguyên đán – Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần kề. Giờ đây chỉ còn niềm hân hoan đón chờ những điều tốt đẹp sắp đến của một năm mới. Ngày xuân là dịp mọi người đoàn tụ, về với gia đình. Những mâm cỗ được dọn ra trong sự hân hoan, sum vầy của mọi người. Đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà ai cũng mong chờ khi mùa xuân đến.

Khoảnh khắc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu sum họp đầu năm là niềm vui, niềm hạnh phúc. Đây là khởi đầu cho một năm đầy tươi vui, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống mới của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Và năm 2022 đánh dấu hành trình 15 năm của Tổng đoàn.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, tôi xin gửi lời chúc đến Tổng trưởng Thầy Huỳnh Văn Toàn và toàn thể các anh chị Thành viên danh dự, Ban Chủ nhiệm, Ban Huấn luyện, Quý phụ huynh năm mới nụ cười luôn nở trên môi, tràn đầy hạnh phúc, bình an, công việc luôn thuận buồm xuôi gió.  Chúc các em nhỏ chăm ngoan, học giỏi, luôn vâng lời ông bà cha mẹ.

Chúc Mừng Năm Mới năm 2022

(Xin được gặp lại tất cả ngày sinh hoạt mới 20 tháng 02 năm 2022)

Xuân Nhâm Dần 2022

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng