GƯƠNG CÔNG DÂN TRẺ TIÊU BIỂU 2025: Đoàn Thị Thu Chung

GƯƠNG CÔNG DÂN TRẺ TIÊU BIỂU 2025
TỪ YÊU THƯƠNG ĐẾN TỰ HÀO – Câu chuyện về chị Thu Chung
Tác giả: Đặng Toàn Gia Hân
Dưới mái nhà chung của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, thời gian trôi qua mang theo biết bao kỷ niệm, nhưng hình ảnh về chị Đoàn Thị Thu Chung vẫn luôn hiện hữu một cách bền bỉ và ấm áp. Với nhiều thế hệ thủ lĩnh, chị không chỉ là một người lãnh đạo tận tâm, mà còn là một người chị lớn đúng nghĩa – người luôn ở phía sau, lặng lẽ nâng đỡ và dìu dắt từng bước trưởng thành của chúng tôi.
“Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.”
(Người lái đò – Thảo Nguyên)
Suốt những năm tháng gắn bó lâu dài với Tổng đoàn, chị đã dành trọn tâm huyết cho sự phát triển chung. Trên cương vị Phó Tổng Trưởng Thường trực và Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn, chị luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chu đáo trong từng chi tiết, kiên định trước khó khăn và hết lòng vì tập thể. Có những đóng góp không thể nhìn thấy ngay, không được gọi tên hay nhắc đến thường xuyên, nhưng lại âm thầm tạo nên nền tảng vững chắc để Tổng đoàn từng bước lớn mạnh và trưởng thành. Ở mỗi chặng đường, đâu đó vẫn có dấu ấn của chị – nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.
Điều khiến chị trở nên đặc biệt trong lòng các thủ lĩnh không chỉ nằm ở vai trò hay chức vụ, mà nằm ở tình thương chân thành chị dành cho chúng tôi. Chị luôn quan tâm, lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống, dù là công việc chung hay những câu chuyện rất riêng. Những lúc chúng tôi lúng túng, hoang mang hay mệt mỏi, chị luôn xuất hiện với sự điềm tĩnh và bao dung, đưa ra những lời khuyên giản dị nhưng sâu sắc. Chính vì sự gần gũi ấy, cái tên thân thương “chị Guộc (Ruột)” đã trở thành một cách gọi đầy yêu thương, gắn liền với cảm giác an tâm và tin cậy của các bạn thủ lĩnh.
“Người lãnh đạo giỏi không nhất thiết phải làm gì to tát – nhưng là người có thể truyền cảm hứng cho người khác đạt được nhiều điều đó ” (Ronald Reagan)
Và rồi, sau tất cả những năm tháng âm thầm cống hiến ấy, niềm vui lớn đã đến như một sự ghi nhận đầy ý nghĩa. Đầu năm 2026, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đón nhận một tin vui khiến nhiều người xúc động và tự hào: chị Đoàn Thị Thu Chung đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu 2025” – một phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân trẻ có nhiều đóng góp nổi bật cho cộng đồng và xã hội. Danh hiệu ấy không đến từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một hành trình dài bền bỉ, kiên trì và đầy trách nhiệm. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi, cho những hy sinh thầm lặng và cho một trái tim luôn hướng về tập thể. Khi chị được xướng tên, không chỉ là niềm vui riêng của chị, mà còn là niềm tự hào chung của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu – nơi đã chứng kiến và đồng hành cùng chị qua từng chặng đường cống hiến.
Với chúng tôi, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu 2025 mà chị nhận được chính là minh chứng đẹp đẽ rằng những giá trị tốt đẹp, những điều tử tế được vun đắp bằng sự chân thành rồi sẽ được nhìn thấy và trân trọng. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao để các thế hệ thủ lĩnh chúng tôi tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống trách nhiệm và tiếp tục cống hiến bằng cả trái tim mình, như cách chị đã và đang làm.
“Đừng sợ hãi những khó khăn bất chợt
Vì sau mưa trời lại sáng, bạn ơi.
Đừng bỏ cuộc khi chân vừa vấp ngã
Đứng dậy đi, con đường vẫn đợi chờ.”
(Đừng sợ hãi – Phỏng theo Nguyễn Phong Việt)
Xin gửi đến chị Đoàn Thị Thu Chung lời chúc mừng trân trọng và đầy yêu mến. Cảm ơn chị vì đã chọn gắn bó, chọn hy sinh và chọn yêu thương Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu bằng tất cả tâm huyết của mình. Mong rằng trên chặng đường phía trước, chị vẫn sẽ luôn là điểm tựa vững vàng, là người chị lớn dịu dàng và là nguồn cảm hứng lặng thầm nhưng bền bỉ cho tất cả chúng em.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng