HÀNH TRÌNH KẾT NỐI – Huỳnh Minh Quân

| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025 ⛵️ |
– – – – – – – – – –
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI
Huỳnh Minh Quân – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Châu Âu)
🌻 18 năm – 18 hành trình Trại Huấn luyện và Nâng bậc đã tổ chức thành công trên khắp đất nước Việt Nam.
🌻 18 năm – 18 mùa hoa mặt trời, bừng sáng lên hàng trăm thành viên và thủ lĩnh, xứng tầm là thủ lĩnh trẻ tiêu biểu vì cộng đồng.
🌻 18 năm – một ngọn cờ giương cao, một hành trình kết nối: “Đi để trưởng thành, để hiểu và yêu thương nhiều hơn”.
Mùa hè là khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi trẻ, là khoảng thời gian để tạm rời xa sách vở, rời xa những bộn bề của cuộc sống thường nhật để tìm đến những trải nghiệm mới mẻ, bổ ích và đầy ý nghĩa. Trại rèn luyện 2025 năm nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động vui chơi, mà thực sự là một hành trình kết nối – kết nối những trái tim, kết nối sự yêu thương, kết nối những tinh thần đoàn kết và cùng nhau phát triển vì mục tiêu chung. Chủ đề trại năm nay xoay quanh tinh thần “Trại hè quốc tế”, với thông điệp “Anh em một nhà – Chúng ta là một”. Sau quá trình khảo sát thực địa, tiền trạm và kết nối qua nhiều địa phương, Ban Tổ chức trại đã chính thức chọn địa điểm hạ trại là Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, thuộc quê hương Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) – nơi được ví von trong thơ ca như “xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh”.
🔥 Nắng xứ biển, không bằng nhiệt tuổi trẻ!
Cái nắng của quê hương miền Trung không nhiệt bằng cái “lửa” trong mỗi thủ lĩnh Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Các bạn tự ý thức được rằng, muốn phát triển thì phải sáng tạo, đã sáng tạo rồi thì phải đổi mới sáng tạo và nếu không có sức sáng tạo thì tự mình lùi về phía sau. Từ câu băng reo, câu cổ vũ í ới, màn trình diễn thời trang đặc sắc với điểm nhấn là văn hoá các châu lục trên thế giới cho đến những bài ca múa nhạc, các bạn thủ lĩnh luôn trau dồi kiến thức, tỉ mỉ trong từng nét vẽ, nghiên cứu về dáng đi nghệ thuật, và cả về tư duy tổ chức hoạt động…
Mỗi thủ lĩnh, ngoài kia là những con người xa lạ, có những công việc riêng, mối quan hệ riêng; nhưng khi về chung một mái nhà Sao Bắc Đẩu, những cái riêng ấy không còn nữa, vì chúng ta là một. Dưới cái nắng gần 39 độ của xứ biển, Ban Tổ chức chúng tôi phải hoạt động liên tục và đúng giờ, đúng quy trình – từ các giai đoạn đơn giản nhất, nhỏ nhất cũng không được để sai sót. Dù đôi lần chưa thích nghi được với thời tiết mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng không vì điều nhỏ nhặt đó mà chúng tôi nản lòng. Chúng tôi biết, nhựa sống của chúng tôi là các em, là nụ cười, là kết quả hoạt động. Chính vì thế, mỗi thủ lĩnh chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng, và học cách tự chăm sóc, tự bảo vệ mình trước mọi tình huống bên ngoài.
🤝 Sức mạnh không đến từ một đôi tay!
Trong suốt những ngày trại tại Phú Yên, không thể thiếu các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp và tinh thần đồng đội, như “Đua xe La Mã”, “Bóng chuyền tình bạn”, thi kỷ lục Guinness… Mỗi cá nhân, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thành công nếu tách rời tập thể. Thành quả chỉ đến khi cả nhóm phân công nhiệm vụ hợp lý, cùng nhau thực hiện và hỗ trợ lẫn nhau mà không ngại khó. Chúng tôi học được rằng, không ai là hoàn hảo, nhưng khi biết lắng nghe, thấu hiểu và phát huy điểm mạnh của từng thành viên, cả nhóm sẽ trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Những mâu thuẫn ban đầu, nếu có, cũng trở thành bài học quý giá để mỗi người biết cách điều chỉnh bản thân và hòa hợp với người khác. Vậy đó, qua mỗi kỳ trại ta lại lớn lên thêm từng chút…
💗 Yêu thương không cần nói, chỉ cần hành động!
Yêu thương không cần những lời hoa mỹ, mà thể hiện qua những điều giản dị nhất. Là khi một người bạn sẵn sàng nhường phần ăn cuối cùng cho bạn khác. Là khi cả nhóm cùng bắt tay nhau vượt qua những khó khăn. Là ánh mắt động viên khi ai đó gặp khó khăn. Là cái ôm thân tình, lời động viên ấm áp đong đầy tình thương… Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành ấy đã dệt nên sợi dây yêu thương bền chặt giữa chúng ta. Những trò chơi đồng đội, một vòng tròn trong đêm lửa trại, những đêm quây quần bên nhau, tâm sự, chuyện trò… – giờ chỉ còn lại là những ký ức đẹp bên nhau hôm ấy. Yêu thương, khi được lan tỏa đúng cách, sẽ nhân lên gấp bội và để lại dấu ấn lâu dài trong lòng mỗi người. Hãy cảm ơn vì người bạn đã cùng sẻ chia khoảnh khắc hôm ấy!
👣 Một hành trình – Vạn bước trưởng thành
Có thể nói, chủ đề trại “Anh em một nhà – Chúng ta là một” tại quê hương “xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh” là một chuyến đi không chỉ đơn thuần về mặt địa lý, du lịch, trại hè, mà còn là chuyến đi vào bên trong chính mình. Chúng tôi được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, được thử thách bản thân, khám phá những khả năng tiềm ẩn mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Từ một người rụt rè, có bạn đã trở nên tự tin khi đứng trước đám đông; từ một người ít nói, có bạn đã trở thành cây cầu gắn kết cả nhóm. Những thay đổi tích cực ấy không phải tự nhiên mà có, mà được vun đắp qua từng ngày, từng trải nghiệm, từng lần “thử – sai – sửa – và học hỏi”. Khi hành trình trại khép lại, mỗi người trở về với cuộc sống thường nhật nhưng mang theo trong tim một ngọn lửa mới – ngọn lửa của sự kết nối, yêu thương và khát khao phát triển. Những mối quan hệ được hình thành tại trại hè sẽ còn tiếp tục được nuôi dưỡng, bởi chúng không chỉ là bạn đồng hành nhất thời, mà là bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành.
Tôi xin được trích lại một câu trong một bài hát cộng đồng:
“Ai đang có u sầu, tôi mua
Rồi ta sẽ pha thêm tiếng cười…”
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà ta đang có, trân trọng những người mà ta thân quen, ân cần và chỉ hướng ta đi. Cảm ơn, vì tất cả 💖
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng