HÀNH TRÌNH TRẠI HÈ 2025 – NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ QUÊN – Lương Ngọc Gia Hân

| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025 ⛵️ |
– – – – – – – – – –
HÀNH TRÌNH TRẠI HÈ 2025 – NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ QUÊN
Lương Ngọc Gia Hân – Trại sinh Tiểu trại 3 (Châu Mỹ)
“Em yêu nắng hồng quê em, yêu tiếng ve nó kêu trưa hè
Em yêu cánh đồng xanh bát, dòng kênh ngủ vùi trong gió mát, đường đê bướm hoa vờn bay…”
Trích lời bài hát Em yêu mùa hè quê em _ Sáng Tác Xuân Trang
Hành trình đi trại hè Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) năm 2025 đã khép lại và để lại cho em và các bạn của em nhiều ấn tượng thật sâu sắc. Từ bãi biển xanh đến chợ Tuy Hòa đông đảo, chúng em lại được đi khắp mọi nơi và trải nghiệm những điều chưa được trải qua bao giờ.
Ngày đầu tiên, chúng em xuất phát tại Trường Đoàn vào lúc 18 giờ 20 phút và đến tháp Nghinh Phong vào lúc 4 giờ 40 phút. Tại nơi đây, chúng em đã được thấy một vệt sáng bay qua bầu trời thật đẹp. Sau khi đi tham quan tháp Nghinh Phong thì địa điểm tiếp theo chúng em được khám phá là Tháp Nhạn, nơi em cùng các bạn len qua những con đường đất và lắng nghe âm thanh độc đáo từ loại nhạc cụ dân tộc có tên gọi “đàn đá”. Sau đó, chúng em được đi đến Bảo tàng Phú Yên, nơi có những chiếc bình gốm cũ kỹ và học về lịch sử của chúng. Cuối cùng là Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm – chỗ ở của em và toàn đoàn, bên cạnh có bãi biển cát trắng và mềm mịn. Chúng em còn nhặt được những miếng san hô, có những miếng dài và ngắn, có những miếng lớn và nhỏ, làm cho ai nấy vô cùng thích thú.
Những ngày ở trại thật thú vị và tràn ngập tiếng cười với các trò chơi vận động, các vũ điệu đường phố thật nhộn nhịp và đặc biệt là Đêm Lửa Trại thật vui vẻ và đầy cảm xúc. Vào đêm Vinh Danh và Tri Ân, chúng em rất vui vì được đeo trên mình những đẳng cấp mới và nhận được phần thưởng như là bình nước – một phần quà dễ thương và ý nghĩa. Em thấy trại hè năm nay thật thú vị và hấp dẫn.
Điều làm em ấn tượng nhất không chỉ là được đến một vùng đất đẹp như Phú Yên, mà là tinh thần gắn kết và năng lượng tích cực từ các anh chị Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản như khởi động mỗi sáng lại tiếp thêm cho chúng em thật nhiều niềm vui và sự hứng khởi. Trại hè năm nay là lần đầu tiên em tham gia, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối. Em mong chờ được quay lại vào năm 2026 – để tiếp tục hành trình khám phá, trưởng thành và lưu giữ thêm nhiều ký ức thật đẹp.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng