HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA – Nguyễn Tất Uy Long – Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾
– – – – – – – – – – –
HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA
Nguyễn Tất Uy Long – Trại sinh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
“Miền Tây quê hương, ai về, ai nhớ, ai thương”?
An Giang – xứ sở tuyệt vời,
Ngọt thơm vị lúa, nặng sâu chữ tình.
Đến với trại hè năm 2024 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, chúng em có cơ hội được đến với An Giang, nơi được thiên nhiên ưu ái với những đồng lúa xanh bát ngát. Trên những cuộc hành trình của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, em đều học được thêm nhiều điều mới mẻ và bài học cuộc sống. Em học được cách sống tự lập, không dựa dẫm vì mọi việc đều phải tự quyết định. Em học được cách sống phải có nề nếp trong môi trường tập thể bởi sẽ không có ai lo cho mình như ở nhà. Em học được tính tiết kiệm và chi tiêu hợp lý vì có rất nhiều món ngon nhưng chỉ nên chọn những món đặc sản hoặc cũng đừng quá phung phí. Em học được cách làm việc nhóm và kết thêm nhiều bạn mới vì “Sao Bắc Đẩu – anh em một nhà” luôn luôn đoàn kết, vì làm việc cùng nhau thì sẽ luôn có hiệu quả rất cao, đem lại nhiều mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống.
Em đã được đến thăm và có thêm những kiến thức về các di tích lịch sử, thiên nhiên của An Giang, có thể kể đến như là Rừng Tràm Trà Sư, Miếu Bà Chúa Xứ…, những địa danh em chỉ mới được nghe qua. Đây là trại hè đầu tiên em tham dự khi tham gia sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu, và em luôn cảm nhận được sự nhiệt huyết, tận tình, ân cần của các anh chị thủ lĩnh và Ban Quản trại. Các anh chị đã chăm lo những thứ cần thiết cho các em nhỏ và luôn thúc đẩy chúng em hoà đồng, chia sẻ cho chúng em biết thêm những điều mới ở những vùng đất mới. Em thấy được những tình cảm mà những thành viên dành cho nhau luôn là tình cảm chân thành, và tuyệt vời nhất là luôn giúp đỡ bạn khi cần với nụ cười luôn nở trên môi.
Qua kỳ trại lần này, em đã có thêm nhiều kỷ niệm, tình bạn đẹp trong ký ức để sau này khi nhìn lại, em luôn có thể tự hào mình đã có một tuổi thơ thật đẹp. Em mong rằng những kỳ trại sắp tới, em có thể tiếp tục đồng hành với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu để viết tiếp cuộc hành trình, có thêm nhiều kỷ niệm và tình bạn đẹp khác nữa. Em hứa sẽ là một người con ngoan, trò giỏi, thực hiện đúng 8 chữ vàng Sao Bắc Đẩu: “Yêu nước, Dũng cảm, Hào hiệp, Cao thượng”.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng