HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH VÀ KHÔN LỚN – Nguyễn Phạm Hoài Thy

HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH VÀ KHÔN LỚN
Nguyễn Phạm Hoài Thy – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Dẫu có trưởng thành và vững bước thành công trong thế giới bao la rộng lớn này nhưng khi trờ về nhà, chúng ta vẫn là một đứa nhóc nhỏ bé, được yêu thương và ôm ấp trong vòng tay của ba mẹ. Chỉ cần được nghe lời dặn của ba hay cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ của mẹ cũng khiến bao bộn bề lo toan biến mất. Bởi thế “Ngày hội Hiếu thảo với cha mẹ” là cơ hội quý giá để ta tri ân người đã hy sinh, dìu dắt ta suốt hành trình khôn lớn này.
Trở lại với buổi sinh hoạt tuần này, các bạn nhỏ với sự hướng dẫn của anh chị thủ lĩnh đã tạo ra những món quà nho nhỏ như kẹp tóc, móc khóa hay các món quà handmade đơn giản khác để tặng cho gia đình. Có bạn còn đổi những chiếc bông “Hoa điểm mười” xinh xinh của mình để lấy các phần quà thú vị về khoe ba mẹ, bởi đó là sự cố gắng, chăm chỉ và nghiêm túc trong các nội dung trò chơi qua mỗi buổi sinh hoạt. Đó cũng thay cho lời cảm ơn mà các bạn muốn dành cho ba mẹ đã đồng hành cùng con vào mỗi sáng chủ nhật.
Điều quan trọng nhất là sự dũng cảm và tự tin, nhận thức được những lỗi sai, những điều làm chưa tốt, qua đó rút ra được nhiều bài học ý nghĩa, đi cùng với đó là lời hứa sẽ làm tốt hơn và không để ba mẹ buồn của các bạn nhỏ. Chúng tôi, cùng nhau, đã tạo ra một không khí ấm áp và thân mật, xoay quanh các câu chuyện ý nghĩa về gia đình và những người thân yêu.
Sau buổi sinh hoạt này, chắc hẳn các bạn nhỏ sẽ quan tâm, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn về buổi sinh hoạt ý nghĩa này nhé! Mong rằng các bạn sẽ luôn chăm ngoan, nghe lời và làm những việc có ý nghĩa cho gia đình của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sinh hoạt tiếp theo với chủ đề “Ngày hội Văn hóa quốc tế và hội nhập”!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng