HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ
Lê Ngọc Hạnh – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Trên chuyến hành trình tuổi trẻ của cuộc đời, mỗi một người trong chúng ta đều cần phải tự rèn luyện cho bản thân không chỉ là những kiến thức phổ thông trên ghế nhà trường mà còn là những kiến thức mềm, những kiến thức xã hội và cách ứng xử với người. Mà để có thể rèn luyện được những điều trên thì chúng ta cần phải có một môi trường phù hợp và tốt đẹp để có thể rèn luyện, học tập và trưởng thành. Và đối với tôi, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu TPHCM chính là một nơi thích hợp. Chính tại nơi đây, tôi học được cách yêu thương, sẻ chia, gắn bó và thân thiện với mọi người xung quanh. Sao Bắc Đẩu không chỉ đơn thuần là nơi sinh hoạt ngoại khoá mà nó còn còn là “Đại Gia Đình” thứ 2 của không chỉ tôi mà còn là tất cả mọi người ở đây, nơi tôi cảm nhận và học hỏi được bao bài học giá cho chính bản thân mình.

“Hãy coi tập thể là một gia đình, nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ và phát triển.” – Sưu tầm. Trước hết, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là một sân chơi chơi cộng đồng vào cuối tuần nhằm giúp mọi người có thể giải toả căng thẳng sau một tuần mệt mỏi cũng như giáo dục và phát triển, rèn luyện những kỹ năng sống, những phẩm chất tốt đẹp và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Không khí sinh hoạt nơi đây không hề căng thẳng hay ngột ngạt như trên lớp học mà thay vào đó là sự vui tươi, hào hứng và cả những nụ cười của các bạn nhỏ sinh hoạt tại đây. Đó chính là lí do tại sao mà tôi gọi nơi đây là “Đại Gia Đình” thứ 2 của rất nhiều người.
Trong những ngày đầu sinh hoạt, tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ, lúng túng thậm chí là còn hơi nhát trước những hoạt động tập thể sôi nổi tại đây. Nhưng chính nhờ các anh chị thủ lĩnh đã nhiệt tình chỉ dẫn từng chút một mà tôi đã có thể dễ dàng hoà nhập với các bạn bè xung quanh. Những buổi sinh hoạt tại đây không chỉ đơn thuần là học tập kỹ năng mà còn là dịp để mọi người ngồi lại cùng nhau, vui chơi giải trí sau một tuần dài mệt mỏi. “Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến bộ. Làm việc cùng nhau là thành công.” – Henry Ford.

Đặc biệt cứ đến hè là sẽ luôn có một kỳ trại dài ngày để mọi người có thể thoả sức vui chơi. Sau những trải nghiệm như vậy thì mọi người không chỉ trở thành những người bạn bè thân thiết mà thậm chí còn là những người anh chị em luôn kề vai sát cánh cùng nhau dưới “mái nhà” của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Điều quý giá nhất mà tôi nhận được sau quãng thời gian dài tham gia Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ dừng lại ở những kỹ năng sống đơn thuần mà còn là những bài học đạo đức, giá trị sống mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi học được cách quản lý thời gian một cách chi tiết và có hiệu quả hơn, tôi còn có thể tự lên kế hoạch cho công việc và học tập của chính bản thân cũng như cuộc sống hàng ngày. Tôi học được cách làm việc nhóm một cách hiệu quả cũng như lắng nghe ý kiến mọi người, phối hợp và hỗ trợ nhau lẫn nhau để có thể đạt kết quả tốt nhất. Khi được anh chị giao cho đứng nhóm trong một số hoạt động, ban đầu tôi không phủ nhận rằng mình đã khá lo lắng vì sợ chưa đủ kinh nghiệm và hiểu biết, tôi sợ sẽ không hoàn thành tốt được nhiệm vụ và khiến cho mọi người thất vọng. Nhưng nhờ sự động viên và chỉ dẫn nhiệt tình của các anh chị lớn cũng như sự hợp tác của các bạn nhóm mà tôi dần tự tin hơn, biết cách điều phối và quản lý nhóm cũng như xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.
Những điều mà tôi học được tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ dừng lại trong các buổi sinh hoạt mà còn trở thành kim chỉ nam cho tôi trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Nhờ những lần được phân công chuẩn bị và lên ý tưởng cho nội dung sinh hoạt tuần hay việc lên kế hoạch trò chơi và tổ chức các hoạt động tập thể mà tôi đã dần rèn luyện được cho bản thân thói quen lên kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học và hợp lí. Đầu tiên là trong học tập, tôi luôn tự lập cho mình một thời gian biểu hợp lí, phân bổ thời gian học từng môn một cách cẩn thận và cân đối, tuyệt đối không để nước đến chân mới nhảy. Tôi tự hiểu rằng, sự chuẩn bị kỹ càng từ đầu giúp bản thân tôi tránh được áp lực dồn dập khi kỳ thi cận kề cũng như những rủi ro có thể xảy ra đột ngột. Chính vì thế mà tôi luôn hoàn thành các bài vở đúng hạn và duy trì kết quả học tập ổn định nhất có thể. Không chỉ dừng lại ở việc học bài đơn thuần trên lớp mà tôi còn học được tinh thần chủ động tìm tòi, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới ngoài sách vở. Không chờ đợi ai thúc ép và không chỉ học để thi mà còn học để hiểu, để biết vận dụng vào thực tế và cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi sẽ tìm đọc thêm những tài liệu tham khảo, xem thêm những bài giảng video trên mạng và tham gia các câu lạc bộ học thuật để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của mình.

Thậm chí, qua những buổi sinh hoạt tại Tổng Đoàn, tôi còn nhận ra một điều quan trọng rằng đôi khi chính những thất bại mà tôi trải qua lại chính là bài học quý giá nhất mà tôi nhận được. Có lần khi tôi tổ chức một hoạt động trò chơi đồng đội cho các bạn trong nhóm thì có một nhóm đã thua vì các bạn thiếu sự phối hợp và chưa được ăn ý với nhau, mỗi bạn ai cũng muốn bảo vệ ý kiến cá nhân của mình mà thiếu sự nhường nhịn dẫn tới cãi nhau trong nhóm. Sau lần đó, tôi nhận ra rằng sự lắng nghe, thấu hiểu đồng đội cũng sẵn sàng nhường nhịn vì cái chung mới là yếu tố then chốt và quan trọng dẫn đến thành công. Tôi đã áp dụng bài học ấy vào trong việc học nhóm trên trường mỗi khi cùng bạn bè làm bài tập nhóm, tôi luôn sẵn sàng tôn trọng ý kiến chung của mọi người cũng như chủ động lắng nghe, đưa ra những ý tưởng mang tính xây dựng để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.
Không những thế, nhờ những bài học rèn luyện tại Tổng Đoàn mà tôi biết cách quản lý những cảm xúc của bản thân khi phải đối mặt với áp lực học hành và các tình huống mâu thuẫn hay xảy ra trong lớp, thay vì dễ dàng nóng nảy và lo lắng như mọi khi thì tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để suy nghĩ và kiểm soát hành động của bản thân một cách hợp lí. Nhờ vậy mà tôi có thể giữ được sự tỉnh táo để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và xử lý mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với mọi khi rất nhiều.
Ngoài ra trong các mối quan hệ bạn bè và gia đình, tôi cũng đã học được cách lắng nghe, kiên nhẫn và cảm thông hơn. Những mâu thuẫn nhỏ thường được tôi nhìn nhận với một thái độ tích cực và nhẹ nhàng hơn, không còn nóng vội hay cứng nhắc như trước đây rất nhiều. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng hết sức để có thể giữ hòa khí cũng như đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau tìm cách giải quyết các vấn đề.
Nhìn tới một tương lai gần sắp tới tôi có thể tin rằng những kỹ năng và giá trị mà Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu mang lại sẽ vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những đoạn đường sắp tới trong tương lai. Dù cho sau này khi làm việc ở bất kỳ một môi trường học tập, làm việc khác thì tôi tin rằng mình vẫn sẽ vận dụng tốt được tinh thần làm việc nhóm, khả năng thích ứng với môi trường mới cũng như sự cống hiến để có thể sau này trở thành một công dân có ích cho xã hội và mọi người xung quanh. Tôi cũng mong rằng mình sẽ có cơ hội để có thể tiếp nối những tinh thần tốt đẹp của Tổng Đoàn, truyền lửa cũng như hỗ trợ, chỉ dẫn cho những bạn trẻ sau này giống như cách mà các anh chị thủ lĩnh đã luôn không ngừng khích lệ và dẫn dắt tôi như ngày hôm nay.

“Biết ơn cho những điều nhỏ bé trong cuộc sống, vì chúng thường là những điều quan trọng nhất.”- Khuyết Danh. Cuối cùng, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đối với tôi không hề đơn thuần chỉ là nơi tôi học tập những kỹ năng sống, mà nơi đây còn chính là một phần tuổi trẻ và thanh xuân tôi, nơi tôi ngày một trưởng thành hơn trong sự yêu thương, ủng hộ và dẫn dắt của những con người đầy nhiệt huyết nơi đây. Những tình cảm, bài học và kỷ niệm tại chính nơi đây sẽ mãi là những hành trang quý giá giúp tôi vững bước trên chặng đường đời dài đằng đẳng phía trước. Tôi đã và sẽ luôn biết ơn vì cuộc đời đã trao cho tôi có được cơ duyên trở thành một thành viên trong “Đại Gia Đình” Sao Bắc Đẩu đầy ắp tình yêu thương này. Gửi những lời cảm ơn và yêu thương nhất đến với tất cả các anh chị và các bạn. Trân trọng!