HÈ NÀY TA ĐI ĐÂU?? – Nguyễn Hữu Liêm – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hoà)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
HÈ NÀY TA ĐI ĐÂU??
Nguyễn Hữu Liêm – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hoà)
Mùa hè đã đến, chúng ta lại có dịp gặp nhau, được hoà mình vào những công tác chuẩn bị cho trại hè. Năm nay có hẹn với đất miền phù sa, nơi có những cánh đồng lúa chín vàng hệt như dải lụa vàng óng nằm dưới ánh nắng mùa hè và những con sông có làn sóng êm ả. Trại hè lần này được tổ chức tại miền Tây, là một nơi hứa hẹn mang nhiều cảm xúc. Những công tác đầu tiên cho kỳ trại, chúng tôi được gặp gỡ và cùng nhau lên ý tưởng cho những bài nhảy và chuẩn bị những bộ quần áo bà ba. Từng buổi làm việc khiến chúng tôi gần cũng như hiểu rõ nhau hơn.
Rồi ngày đi cũng tới, tôi cùng các bạn thủ lĩnh và các bạn thành viên đã có mặt từ sớm tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, lên những cột cờ và vận chuyển các vật dụng để chuẩn bị cho buổi Lễ Khai Mạc. Sau đó, các tiểu trại tập trung các bạn thành viên lại để tập băng reo.
“Anh em ơiii – Ơiii
Hè này mình đi
Miền Tây cái mà miền Tây
Tiểu trại ta
Hiền Hoà cái mà Hiền Hoà
Hiền Hoà – Tiểu trại 2
Hiền Hoà – Cùng chung tay – Hey hey hey!
Tiều trại Hiền Hoà
Anh em một nhà
Luôn luôn thật thà
Rất là vui nha
Bạn bè gần xa
Chúng ta hội tụ
Cùng đi trại hè
Trại hè cái mà trại hè…”
Lễ dâng hoa và thắp đuốc truyền thống bắt đầu, cũng là lúc tôi cảm thấy rất tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi được cầm tận tay ngọn đuốc khai mạc. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, cảm giác như bản thân đã sẵn sàng cho chuyến đi phía trước. Kết thúc buổi Lễ Khai Mạc, chúng tôi ra xe để chuẩn bị cho một chuyến hành trình đầy hứa hẹn.
Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới miền Tây và điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Cần Thơ. Khu vực đầu tiên đoàn tôi tới đó là Chợ Nổi Cái Răng. Chúng tôi được tham quan trên sông bằng những chiếc ghe. Trên ghe, Tiểu trại Hiền Hoà của chúng tôi được thầy Toàn giới thiệu sơ qua những thứ có ở chợ. Sau khi đến khu vực trong chợ, tôi đã thấy những chiếc ghe nhỏ đi mời những món như trái cây, cà phê,… Và chiếc ghe của chúng tôi đã tới một ngôi nhà nhỏ, trong đó có những món đồ được làm từ gỗ và những đặc sản như hủ tiếu ngọt và những món kẹo của miền Tây. Sau đó chúng tôi được di chuyển tới đất trại tại Homestay Fami Nguyễn để nhận phòng và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những trò chơi vui nhộn vào buổi chiều.
Các ngày tiếp theo, chúng tôi được đi tham quan những khu vực nổi tiếng ở miền Tây. Địa điểm tham quan chiều hôm đó là Chùa Bà Chúa Xứ, chúng tôi được chiêm ngưỡng kiến trúc và được hiểu biết nhiều hơn về lịch sử của chùa. Đến tối, chúng tôi được đi đến tượng đài Cá Basa, đây là một điểm check-in tuyệt vời và cũng là nơi giúp chúng tôi tụ họp lại nói chuyện và hiểu nhau hơn và chúng tôi coi đó như là một gia đình. Ngày kế tiếp, chúng tôi được đi Rừng Tràm Trà Sư, khám phá bên trong rừng bằng những chiếc ghe nhỏ và được các chú lái thuyền thuyết minh về khu rừng. Vì thế tôi đã biết những thứ có trong rừng và biết thêm các loài chim ở đây. Những chú lái thuyền rất vui tính và tạo ra những cuộc nói chuyện vui nhộn từ lúc đi đến lúc dừng chân.
Các ngày tiếp theo chúng tôi đã được chơi các trò chơi teamwork để giúp tăng thêm tinh thần đồng đội và giúp các bạn trở nên thân thiết với nhau hơn. Điều thú vị nhất chắc chắn là đêm lửa trại tại Homestay Fami Nguyễn. Chúng tôi được quây quần bên nhau dưới ánh lửa trại, trao cho nhau những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết. Dường như nhờ vào đêm lửa trại mà chúng tôi đã không còn e thẹn và ngại ngùng như lúc đầu, cùng nhau hát những bài ca, cùng nhau vui đùa, cùng nhau hò hét, tất cả các điều đấy đã in sâu vào kỷ niệm của chúng tôi. Đêm đăng quang cũng thế, các tiết mục của các anh chị thủ lĩnh đã góp phần tạo nên nét đẹp riêng của kỳ trại, là một phần ký ức đẹp trong mỗi trại sinh.
Thành công lớn nhất sau đợt trại này là, các bạn đã được trưởng thành hơn, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn. Đây là kỳ trại mang nhiều cảm xúc đến từng trại sinh, gần 200 trại sinh sau 5 ngày đã trở thành anh em một nhà với những độ tuổi và tính cách khác nhau. Cảm ơn người dân miền Tây, cảm ơn các anh chị trong Homestay Fami Nguyễn, cảm ơn các anh chị đầu bếp lúc nào cũng chịu khó nấu từng bữa ăn cho các trại sinh, cảm ơn những chú tài xế lúc nào cũng chịu khó đưa đón cả đoàn, cảm ơn các anh chị tạp vụ lúc nào cũng đợi các bạn nhỏ ăn xong rồi mới dọn dẹp. Chúng tôi đang mong chờ đến kỳ trại tiếp theo – kỳ trại 2025 tại một bãi biển xinh đẹp của Việt Nam.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng