BÀI THU HOẠCH TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH 2025
– – – – – – – – – –
HÒA BÌNH VÀ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ
Trần Ngọc Quế Chi – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời
Có góc phố, ngôi trường, có bến nước, con đường
Nắng sớm mưa chiều, gợi nhớ trong tôi bao điều…”
(Bài hát: “Thành phố tôi yêu” – Sáng tác: Hoàng Hiệp)
Cũng như nỗi niềm của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tôi yêu những điều nhỏ nhoi hiện diện quanh mình. Là một người con sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nhất là trong những ngày tháng Tư lịch sử, còn gì hạnh phúc và tự hào hơn khi được sống cùng những điều nhỏ nhoi đó dưới khung trời hòa bình, đầy khát vọng…

Trại tập huấn thủ lĩnh Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu diễn ra vào dịp lễ 30/4 hàng năm vốn đã đặc biệt, năm nay càng đặc biệt hơn khi chúng tôi được hòa chung không khí hân hoan của lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trại tập huấn vì thế trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết – bởi đó không chỉ là nơi tôi học cách trở thành một người thủ lĩnh trách nhiệm, mà còn là dịp để tôi lắng nghe tiếng vọng lịch sử, để lòng yêu nước và tinh thần cống hiến được vun đắp từng ngày trong trái tim tuổi trẻ.

Tôi nhớ rõ sáng sớm hôm đó, đúng ngày 30/4, tất cả chúng tôi – trong chiếc áo thun cờ đỏ sao vàng cùng chiếc khăn rằn quen thuộc – thực hiện lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trước tượng đài anh Lý Tự Trọng. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình như được kết nối với bao thế hệ đi trước – những con người đã hy sinh để hôm nay chúng tôi được sống, học tập và trưởng thành trong hòa bình. Trong không khí trang nghiêm, tôi chưa bao giờ thấy giai điệu Quốc ca bi tráng và hào hùng đến vậy. Đến câu hát “Đường vinh quang xây xác quân thù…”, cổ họng tôi như nghẹn lại, giọng có hơi lạc đi, một sự xúc động khó tả dâng lên trong lòng.

Trở lại sân trường, chúng tôi cùng thực hiện thước phim đồng diễn ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tác giả Mai Trâm – lời tự hào da diết về đất nước Việt Nam tươi đẹp và khát vọng của tuổi trẻ thành phố Bác chung tay dựng xây tương lai. Năm nay tôi được trải nghiệm nhiệm vụ như một báo cáo viên, chính là hướng dẫn từng động tác của tiết mục sao cho chính xác, đều, đẹp, và kịp tiến độ ghi hình. Còn đó những bỡ ngỡ của cái gọi là “lần đầu tiên”, song sự hăng say luyện tập của các anh chị và các bạn khiến tôi thấy biết ơn cơ hội này thật nhiều. Hành trình trở thành báo cáo viên chính thức tại Trại tập huấn có lẽ đã gần hơn một chút rồi!

Đến với giảng đường Thanh Niên, chúng tôi có những tiết học rất thực tế cùng các thầy cô và các anh chị thành viên Ban Điều hành Tổng đoàn. Nhiều hoạt động, trò chơi, ví dụ được đưa ra, giúp chúng tôi hình dung rõ nét về vai trò của thủ lĩnh trong việc quản lý nhóm, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng. Và đặc biệt trong hầu hết các chuyên đề, có rất nhiều những cụm từ thường xuyên lặp đi lặp lại như “quê hương”, “mái nhà chung”, “gia đình”, “tình bạn”… Giữa rừng cờ đỏ rực rỡ và giai điệu quen thuộc của bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của tự do, độc lập và công lao của cha anh đã hy sinh để mang lại cuộc sống ấm no hôm nay. Tình yêu Tổ quốc không có gì xa xỉ, đó đơn thuần là một tình yêu mộc mạc mà thiêng liêng, từ những điều giản dị nhất.
Trại tập huấn 2025 khép lại không chỉ bằng những cái bắt tay lưu luyến, mà còn bằng một ngọn lửa được thắp lên trong lòng mỗi người tham dự – ngọn lửa của trách nhiệm, của tinh thần thủ lĩnh và lòng yêu nước nồng nàn. Xin chân thành cảm ơn Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tạo nên một hành trình ý nghĩa, nơi tôi được học hỏi, trưởng thành và sống trọn vẹn với lý tưởng đẹp của tuổi trẻ.