HỘI NGỘ MÙA XUÂN – Nguyễn Trần Minh Tâm

HỘI NGỘ MÙA XUÂN
Nguyễn Trần Minh Tâm – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Mỗi khi mùa xuân tới, người ta thường có nhiều hoạt động để lo nghĩ như dọn nhà, mua sắm, về quê… Tuy nhiên, mỗi khi mùa xuân cận kề, tôi luôn háo hức được tham gia vào kỳ trại mùa đông của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, được diễn ra tại thành phố Đà Lạt hay còn được gọi với cái tên thân thương là “Thành phố ngàn hoa” hay “Thành phố sương mù”.
Chính xác với cái tên của nó, Đà Lạt có không khí rất mát lạnh và dễ chịu, cực kỳ thích hợp cho những chuyến du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng. Đây cũng là một trong các lý do tôi rất mong chờ tới kỳ trại lần này.
Ở kỳ trại mùa đông này, tôi có cơ hội được đi tham quan ở rất nhiều địa điểm linh thiêng, cổ kính như Chùa Linh Ẩn, Chùa Linh Phước, Nhà ga xe lửa cổ; cũng xen kẽ vào đó những khu du lịch, điểm tham quan rất hiện đại với cảnh quan trù phú và đầy sắc màu như Nông trại cún Puppy Farm, Mê Linh Coffee Garden, QUE Garden.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt hơn hết so với những điểm tham quan đó là yếu tố con người. Khi tham gia những kỳ trại này, tôi có cơ hội được gặp gỡ những người bạn, cô chú, anh chị mới hoặc rất lâu mới có dịp được hội tụ và gặp mặt lại. Không những thế, những hoạt động đi tham quan hay trong từng bữa ăn đều khiến mọi người thêm gắn kết và hiểu về nhau hơn. Mỗi điểm tham quan đều có nhiều thứ rất hay ho để khám phá, nhưng được di chuyển cùng với nhau là điều rất thú vị và đặc biệt của kỳ trại này so với các chuyến đi tham quan khác.
Qua kỳ trại lần này, tôi được trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời cũng như được học hỏi, chia sẻ rất nhiều điều với các anh chị, cô chú. Tôi cảm thấy đây là một kỳ trại rất đáng giá và đáng nhớ, qua đó tôi cũng mong sẽ được tiếp tục tham gia kỳ trại mùa đông vào những năm kế tiếp.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng