HƠN CẢ MỘT GIA ĐÌNH – Đặng Toàn Gia Hân – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
HƠN CẢ MỘT GIA ĐÌNH
Đặng Toàn Gia Hân – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Trại hè Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tại Cần Thơ – An Giang đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là từ trải nghiệm được trở thành thành viên Ban Quản trại của Tiểu trại Nghĩa Tình. Trong suốt thời gian tham gia, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự chân thành trong mỗi hoạt động mà chúng tôi thực hiện.
Trước khi trại chính thức diễn ra, các anh chị trong Ban Quản trại đã có một cuộc họp quan trọng để bàn bạc ý tưởng và phân công nhiệm vụ cho từng người. Những cuộc thảo luận này không chỉ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các hoạt động sắp tới mà còn tạo cơ hội để chúng tôi đóng góp ý kiến, sáng tạo và phát huy tinh thần làm việc nhóm.
Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị nhiều hoạt động thú vị, bao gồm việc sáng tác băng reo, tập bài cổ động “Lý Ngựa Ô & Ngựa Ô Thương Nhớ”, và bài ca múa “Anh Ba Khía”. Mỗi hoạt động đều đòi hỏi sự sáng tạo và hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên. Đặc biệt, việc thiết kế trang phục thời trang “Các loại hoa miền Tây sông nước” không chỉ là một thử thách về kỹ thuật mà còn là cơ hội để chúng tôi thể hiện sự đa dạng văn hóa và sáng tạo về văn hoá miền Tây. Một trong những điều tôi ấn tượng nhất là sự nghiêm túc và năng động của các thành viên trong Tiểu trại Nghĩa Tình. Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng các bạn đã làm việc chăm chỉ và hoàn thành bài cổ động chỉ sau vài giờ. Sự quyết tâm và tinh thần làm việc nhóm đã giúp chúng tôi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và mang đậm dấu ấn cá nhân của từng người.
Tiểu trại Nghĩa Tình không chỉ là một nhóm người làm việc cùng nhau mà còn giống như là một gia đình nhỏ đầy ắp tình yêu thương. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách, từ việc chuẩn bị các tiết mục cho đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Tinh thần nghĩa tình và sự chân thành của từng thành viên đã tạo ra một môi trường làm việc và học hỏi ngập tràn sự yêu thương và hỗ trợ.
Vào ngày 15/7, ngày đầu tiên của kỳ trại, không khí đã rất náo nhiệt khi các bạn trại sinh có mặt từ rất sớm. Mỗi bạn đều mang theo những chiếc vali, balo lớn, chứa đựng không chỉ đồ dùng mà còn là bao nhiêu kỳ vọng và niềm vui. Phụ huynh cùng các em tay trong tay, dặn dò từng chút một với cảm xúc đan xen giữa lo lắng và tự hào. Chính những khoảnh khắc này đã làm tăng thêm giá trị của kỳ trại, là sự khởi đầu cho một trải nghiệm đáng nhớ. Đúng 16h cùng ngày, toàn đoàn đã làm lễ bàn giao thẻ trại, khăn rằn và nón tai bèo, cùng nhau dùng cơm chiều để có sức lực cho buổi lễ khai mạc. Buổi lễ khai mạc bắt đầu đúng 18h tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải di chuyển vào hội trường vì cơn mưa hè bất chợt. Sau khi cơn mưa tạnh, chúng tôi đã di chuyển ra sân và chứng kiến một khoảnh khắc trang nghiêm và hào hùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban Quản trại. Hàng trăm cây đuốc được thắp sáng trước tượng đài của anh Lý Tự Trọng – một người anh hùng vĩ đại với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác”. Trong giây phút thiêng liêng ấy, lòng chúng tôi tràn ngập sự biết ơn và tự hào.
Kết thúc lễ khai mạc, các tiểu trại nhận hiệu lệnh di chuyển đồ lên xe và chính thức bắt đầu kỳ trại hè 5 ngày với chủ đề “Hành Trình Trên Đất Phù Sa”. Chúng tôi đều cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Vào lúc 22h tối, xe bắt đầu di chuyển và có hai lần dừng chân để nghỉ ngơi, ăn nhẹ và lấy sức. Những chuyến dừng chân này không chỉ giúp chúng tôi thư giãn mà còn tạo cơ hội để trò chuyện và gắn bó thêm với nhau.
Trại hè Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tại Cần Thơ – An Giang diễn ra trong 5 ngày, mỗi ngày mang lại một dấu ấn khó quên cho từng trại sinh, đặc biệt là đêm trại cuối – Đêm Đăng Quang – với lời tuyên thệ của các trại sinh thực hiện tốt 8 chữ vàng: “Yêu Nước – Dũng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng”. Chính 8 chữ vàng ấy đã giúp thanh niên chúng tôi sống có lý tưởng, và lời hứa “Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu” giúp tôi luôn khắc ghi lời người Thầy kính yêu – Thầy Huỳnh Toàn – đã dạy rằng khi đến với Sao Bắc Đẩu, hãy phấn đấu vượt lên những sở thích tầm thường của bản thân, biết hy sinh, cống hiến và giúp ích cho cuộc sống, lan toả yêu thương đến với từng thành viên Sao Bắc Đẩu. Chuyến đi đã mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá và những bài học về tình đoàn kết, sự sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm. Tiểu trại Nghĩa Tình dưới sự dẫn dắt của Tiểu trại trưởng, Tiểu trại phó, sự nhiệt tình của các thành viên Ban Quản trại và sự hưởng ứng, ủng hộ của quý phụ huynh cùng toàn thể trại sinh đã tạo nên một tiểu trại năng động, nghĩa tình. Những tiết mục nhảy cổ động, các vũ điệu đường phố, biểu diễn thời trang, ca múa nhạc…, tổng cộng tiểu trại chúng tôi đã hoàn thành 10 tiết mục dự thi trong sự cổ vũ nhiệt tình của các tiểu trại bạn. Những số điểm đầy hãnh diện và tự hào từ Ban Giám khảo đã giúp tôi nhận ra rằng mọi việc dù khó khăn nhưng biết đoàn kết, chung tay sẽ tạo ra những điều tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật vui và thật hạnh phúc khi được là thành viên của Tiểu trại 4 – Tiểu trại Nghĩa Tình, một tiểu trại đúng với tên gọi khi mỗi thành viên luôn quan tâm, hỏi thăm, động viên nhau.
Vậy là một kỳ trại hè nữa đã trôi qua, chúng tôi lại chờ đón một kỳ trại hè lần thứ 18 với nhiều điều mong đợi tại bãi biển xinh đẹp trên đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn Thầy Huỳnh Toàn và các anh chị trong Ban Chỉ huy trại luôn tạo cho chúng em một sân chơi bổ ích và những kỳ hè tuyệt vời.
“Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu”!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng