KHẮC GHI KỶ NIỆM – Tô Hoàng Phương Trang – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

KHẮC GHI KỶ NIỆM 💖
Tô Hoàng Phương Trang – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Thời gian trôi qua nhanh thật! Tôi vừa đón giao thừa cùng gia đình thì chớp mắt đã đến tháng 5 rồi. Mỗi tháng trôi qua đối với tôi là một kỷ niệm đáng nhớ, là một sự trải nghiệm, học tập không ngừng nghỉ, tháng 5 cũng không ngoại lệ. Khi còn sinh hoạt với cương vị là một thành viên của Sao Bắc Đẩu, tôi chưa có cơ hội để tham gia trại tập huấn thủ lĩnh. Nhưng tôi được các anh chị kể lại rằng đó là một kỳ trại vô cùng thú vị và bổ ích. Giờ đây, sau những nỗ lực rèn luyện chăm chỉ, tôi đã được tham gia tập huấn cùng các anh chị với tư cách là một thủ lĩnh đào tạo. Trước kỳ trại, tôi vô cùng hào hứng, hồi hộp và mong chờ đến ngày được đồng hành cùng các anh chị trong hai ngày học tập và rèn luyện đầy bổ ích ấy.
Cứ mỗi năm vào đúng ngày 29 tháng 4, các Sao Bắc Đẩu từ mọi nơi lại cùng nhau sum họp, gặp gỡ nhau tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, cùng nhau trang trí, sắp xếp và chuẩn bị cho hai ngày trại một cách chỉn chu nhất. Ai ai cũng hăng say làm việc, hợp sức lại với nhau để tạo nên hai ngày trại hoàn chỉnh, mang đến những kỷ niệm không thể phai nhoà cho từng cá nhân. Tối hôm ấy, chúng tôi được gặp gỡ, làm quen với biết bao bạn mới từ các Sao Bắc Đẩu khác nhau. Giờ đây cùng hội tụ lại cùng một nơi, tất cả như hoà làm một – MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU. Chúng tôi được chia thành 3 tổ khác nhau, mỗi tổ có các thành viên đến từ các Sao Bắc Đẩu khác nhau. Nhưng tổ nào cũng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực phấn đấu, thi đua với các tổ khác. Mỗi tổ đều có một thế mạnh, đều có những nét đẹp riêng. Chúng tôi đến đây là để học hỏi, để quen được những người bạn mới. Tất cả mọi người ở đây đều là anh em chung một gia đình. Dù chia ra 3 tổ nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ, nô đùa cùng nhau. Không quan trọng thành viên ấy ở tổ nào, đều chung một chí hướng, đều chung một mục tiêu, đều là người một nhà. Buổi tối ngày đầu tiên, chúng tôi được học rất nhiều điều bổ ích như là “Văn Hoá Ứng Xử Trên Mạng” giúp các thành viên biết cách sử dụng mạng một cách đúng đắn, văn minh. Hay là kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước đám đông giúp mỗi các nhân có thể tự tin phát biểu, cải thiện sự rụt rè khi đứng trước một tập thể. Ngoài ra, chúng tôi còn được học cách thực hành nghi lễ, hỗ trợ cho lúc trực ban vào mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần. Ngày đầu tiên khép lại với biết bao điều hay, bổ ích.
Vào sáng sớm tinh mơ, khi mà những giọt sương còn đọng trên những tán lá, ông mặt trời chưa ló dạng thì chúng tôi đã cùng nhau thức dậy và tập thể dục buổi sáng. Sáng hôm ấy, ai cũng tràn đầy năng lượng để chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới. Bài hát vang lên cùng những giai điệu sôi động của bài hát “Lớn rồi còn khóc nhè” đã khuấy động bầu không khí của một buổi sáng tinh mơ. Sau khi tập xong, chúng tôi nối đuôi nhau đi thay bộ đồng phục nghiêm chỉnh để bước vào hội trường tiến hành lễ khai mạc. Không khí nghiêm túc, trang trọng lúc ấy cùng những lời chia sẻ đầy cảm xúc, nhiệt huyết của thầy Huỳnh Văn Toàn, “Trại Tập Huấn Thủ Lĩnh 2023” chính thức bắt đầu. Sau khi nghe lời khai mạc trại của Tổng trưởng, ai nấy đều phấn khởi vì chuẩn bị bước vô một quá trình tập luyện và thay đổi bản thân. Mở đầu buổi tập huấn, chúng tôi đã được tiếp xúc với những bài học mới lạ và bổ ích. Những bài học chỉ được nghe một lần. Sau những bài học đó, tôi đã thay đổi được những suy nghĩ trong tôi, tích lũy cho mình nhiều điều quý báu. Chúng tôi đã có những thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ cùng nhau. Có những kỷ niệm đáng nhớ. Ngôi Trường Đoàn Lý Tự Trọng, nơi đâu cũng ghi dấu ấn những bước chân của Tổng đoàn chúng tôi, những tiếng cười đùa, những tiếng trò chuyện. Đến tối, chúng tôi đã dành thời gian để tâm sự cùng nhau. Cùng nhau kể những chuyện hài, những bài học trong cuộc sống. Khoảnh khắc ấy đối với tôi rất đáng quý, rất khó để có thể hội tụ đông thành viên như vậy. Tối ngày 30, tôi và các bạn đã có cơ hội khám phá những quán ăn ngon ở gần trường. Tất cả những điều tôi trải qua trong kỳ trại, tôi đều ghi sâu trong lòng. Không biết vì sao, tôi cảm thấy nơi đây thật ấm cúng. Chắc có lẽ rằng tình yêu thương và tình cảm của mọi người đối với nhau rất lan tỏa.
Cũng đã đến sáng 1 tháng 5. Kỳ trại ý nghĩa của tôi sắp phải kết thúc. Rất nhiều cảm xúc và tâm trạng trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi khoác trên mình bộ đồng phục và cùng nhau chụp lại những bức hình lưu giữ kỷ niệm. Ai cũng mang trong mình cảm giác bồi hồi, luyến tiếc. Thế là những bài học cuối cùng đã tới, cả 3 tổ đều hăng say học tập. Nhưng bên trong lòng họ vẫn lưu luyến những thời gian khi được ở cạnh nhau.
Vậy là giây phút chia tay đã đến, buổi lễ bế mạc diễn ra trong sự tiếc nuối, lưu luyến của mọi người. Thời gian như ngưng đọng lại, tất cả giờ đây chỉ thu gọn vào bốn chữ “một kỷ niệm đẹp”. Sân Trường Đoàn mang tên anh Lý Tự Trọng giờ đây sẽ không còn nghe thấy tiếng vui đùa, chuyện trò của chúng tôi nữa. Tất cả sẽ chỉ còn là một kỷ niệm – một kỷ niệm khắc sâu trong lòng mỗi thành viên.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng