KHỞI NGUỒN CỦA KHÁT VỌNG VÀ HOÀI BÃO- Tôn Vĩ Anh – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
KHỞI NGUỒN CỦA KHÁT VỌNG VÀ HOÀI BÃO
Tôn Vĩ Anh – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)
Đêm đầu tiên cho kỳ trại, chúng tôi ráo riết chuẩn bị thật chu đáo tại Trường Đoàn. Truyền thống quen thuộc và ấn tượng nhất hôm ấy cũng không thể là điều gì khác ngoại trừ khoảnh khắc đốt đuốc. Từng ngọn đuốc dần thắp sáng như vì tinh tú dẫn lối đến niềm tin và hy vọng, mọi ánh mắt đều hướng về tương lai. Pháo bông rực rỡ trên bầu trời đêm tối như đang tỏ lòng cho một ngày mai tươi sáng. Mọi thứ dường như đều thật diệu kỳ làm sao, ấm áp làm sao. Lúc những ngọn đuốc ấy rực lửa, tôi biết rằng kỳ Trại hè Sao Bắc Đẩu đã bắt đầu. Lúc chuyến xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhận ra rằng đã sắp đến lúc mở cửa cho những ký ức đẹp nhất chạy vào lòng.
Ở nơi này, tôi có những trải nghiệm đặc biệt. Tôi được đứng trên sân khấu, được đặt chân đến những nơi chưa từng thấy trước đây, được thử những hoạt động mà bản thân đã luôn muốn làm. Được vui chơi, trò chuyện, trao những cái ôm ấm áp đến với nhau. Không ai biết được tôi đã trân trọng chúng như thế nào. Tôi nhận được lời cảm ơn từ các bạn nhỏ, nhận được lời cảm ơn từ các bậc phụ huynh, chỉ cần như thế thôi là đủ cho những cố gắng vừa qua.
Kỷ niệm khó quên nhất khi ấy, không phải những lần tham quan, cũng chẳng phải là đêm lửa trại mà là sự nỗ lực gầy dựng của các bạn thành viên Tiểu trại 2. Tôi đã đi sát suốt cả một hành trình quản lý văn nghệ, làm vật dụng thời trang. Thật sự khó có thể diễn tả cảm xúc của mình trong Đêm Hội Văn Hoá, tôi đã bật khóc khi chứng kiến thành quả cả tháng vừa qua chúng tôi cùng bồi đắp. Hoá ra, cảm giác hạnh phúc cũng có thể biểu hiện như thế này. Ngay khi tiết mục văn nghệ của các bạn nhỏ vừa kết thúc, tôi đã liền chạy đến và ôm các bạn vào lòng thay cho sự công nhận, thay cho lời cảm ơn với nỗ lực của các bạn những ngày vừa qua. Lúc này điểm số như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết các bạn đã vì Tiểu trại mà cố hết sức mình. Bất kể nắng, mưa, chẳng một lời than thở cho những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, các bạn muốn cống hiến công sức và “cháy” hết mình cho kỳ trại lần này, tôi đã rất biết ơn điều đó.
Vì sao tôi lại đặt nhiều tình cảm và coi những người bạn này như một gia đình vậy nhỉ? Các bạn biết đó, thật khó để kiếm tìm những con người sẵn sàng hỗ trợ nhau hết mình như vậy dù chẳng có quan hệ ruột thịt. Trong quá trình làm thời trang, dù tôi chưa từng nói lời cảm ơn với các thành viên của Tiểu trại khác, thậm chí là với các bạn thành viên không đi trại đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất. Các bạn ấy rõ ràng có thể chọn lựa giữ thời gian đó cho riêng mình. Nhưng không, tất cả thành viên của cả 4 tiểu trại đều góp sức mình cho sản phẩm của nhau, tôi sẽ luôn ghi nhận điều đó. Xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến tình yêu của tất cả các bạn.
Đêm cuối cùng, sau khi được trò chuyện cùng các bạn, tôi nuối tiếc cuộn tròn trong chăn bông và dùng thời gian còn lại hồi tưởng về cả một chuyến đi. 5 ngày chẳng phải một thời gian ngắn, nhưng ôi sao tôi lại cảm giác như mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa đủ để có thể tìm hiểu tất cả các bạn. Tôi nuối tiếc về những nụ cười, những cái ôm chưa đủ trọn vẹn. Nhưng cũng đành thôi, khoảng thời gian ấy đã rất tuyệt vời rồi, mong sao chúng sẽ còn quay lại, tôi sẽ rất đón chờ điều đó.
Tôi đã cho rằng những ngày hè của mình sẽ thật nhàm chán nếu chỉ mãi quanh quẩn trong nhà thế này. Nhưng may mắn làm sao, tôi quyết định tham gia kỳ trại hè ngay khi vừa nhận được thông báo và tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này. Đây đã là năm thứ 2 tôi được tham gia, nhưng những cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Sự bồi hồi, rung động ấy vẫn còn đọng lại. Trại hè Sao Bắc Đẩu chẳng phải là đi nghỉ dưỡng, dẫu cho mệt mỏi có, buồn vui có nhưng ơ kìa tôi lại chẳng muốn dừng lại chút nào. Tôi luôn muốn hết mình với kỳ trại lần này, vì gia đình lớn này luôn cho tôi cảm giác được yêu thương và tôi muốn vì họ mà cống hiến. Có người đã thắc mắc vì sao tôi lại ngày ngày miệt mài với công việc Tiểu trại như vậy, thì có lẽ câu trả lời chính là vì tôi muốn các bạn có được phút giây rực rỡ trên đất trại nhất có thể. Thầy Huỳnh Toàn đã từng dành lời cảm ơn cho các bạn thủ lĩnh vì đã không tiếc thời gian của mình để hỗ trợ cho trại, nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn Thầy vì đã tạo cho chúng tôi nhiều cơ hội lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, đáng quý nhất trong chuyến hành trình trưởng thành này – điều chúng tôi không thể thấy được ở đâu khác.
Tôi đã mong mọi khoảnh khắc sẽ dừng lại mãi ở những ngày ấy. Có lẽ vì nếu để thời gian vội trôi đi như vậy, sẽ còn nhiều điều tiếc nuối chưa thể làm. Trại hè Sao Bắc Đẩu 2024 đã để lại cho tôi muôn vàn cảm xúc yêu thương, là điều mà tôi không bao giờ muốn để vụt mất. Hẹn gặp lại một lần nữa ở Trại hè năm 2025!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng