KỶ NIỆM KHÓ PHAI

KỶ NIỆM KHÓ PHAI

Võ Gia Bảo Nghi thủ lĩnh đào tạo của Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn.

Tôi sinh hoạt tại tổng đoàn đến nay đã được 3 năm, tại đây tôi có những kỉ

niệm khó phai cùng với đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Nơi đây rèn luyện tôi trở thành

một con người khác chín chắn hơn, tôi trưởng thành sau nhiều trải nghiệm, các anh

chị đã giúp tôi hòa đồng hơn, không thể quên được những ngày tháng bên nhau, cùng

nhau vui cười hát ca.

Từ khi nào mà tôi đã xem những anh chị lớn, bạn bè như những anh chị em

trong gia đình mình, mọi người luôn xát cánh, giúp đỡ lẫn nhau, một gia đình thật sự,

sự ấm áp được loan tỏa qua những hành động ân cần của các anh chị lớn với các em

nhỏ. Những bài học quý giá, những lời răn dạy chân thành và yêu thương, thăm hỏi

động viên nhau, đã bước vào Sao Bắc Đẩu thì đã là một phần của đại gia đình. Mỗi

lần trại, là mỗi lần chúng tôi hiểu nhau hơn, ngồi xung quanh bếp lửa, những câu

chuyện, những khó khăn được bày tỏ và lắng nghe.

Khi đã trở thành thủ lĩnh, tôi dần tập làm quen với việc có trách nhiệm và ý

thức hơn, là một người truền lửa, nhiệm vụ của tôi là giúp các bạn nhỏ hoạt bát hơn,

giúp các em cởi mở và có một tuổi thơ thật đẹp, chứ không phải cắm đầu vào máy

điện tử, nhân được sự ủng hộ và tin tưởng của phụ huynh, chúng tôi tự hứa sẽ cố

gắng tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho tất cả mọi người.

Nơi đây luôn chan chứa một thứ tình cảm khó nói thành lời, nơi luôn tràn

ngập niềm hạnh phúc và tiếng cười, tôi nhận được vô vàng kinh nghiệm quý giá, vì

sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu từ khi còn bé nên nơi đây đã tạo cho tôi một tuổi thơ thật

đẹp. Từng năm tháng đi qua đã tạo cho tôi những hoài niệm hạnh phúc cùng với đại

gia đình, một năm đã kết thúc, Sao Bắc Đẩu thêm một tuổi mới đánh dấu sự thành

công và vững mạnh của tổng đoàn, dù sau này, hay nhiều năm nữa chỉ cần chúng ta

mãi bên nhau, cùng nhau xây dựng nên một tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vững mạnh và

đoàn kết.

Bước chân vào đây từ lúc còn bé xíu, tôi từ từ nhận ra rằng bản thân mình đã

thay đổi như thế nào, bạn bè ai cũng nhận xét rằng tôi đã thay đổi, như thế nên tôi

phải gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị thủ lĩnh đi trước, những kiến thức, bài

học đều mang những ý nghĩa giúp tôi mỗi ngày một trưởng thành hơn. 2021 sẽ là mộtthử thách khác mà các bạn và các anh chị thủ lĩnh cùng nhau vượt qua.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng