KỶ NIỆM TRÊN ĐẤT PHÙ SA CÙNG SAO BẮC ĐẨU – Hoàng Ngọc Châu – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
KỶ NIỆM TRÊN ĐẤT PHÙ SA CÙNG SAO BẮC ĐẨU
Hoàng Ngọc Châu – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Sau hành trình trại 5 ngày cùng cô con gái 9 tuổi Tú Anh, tôi cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những ngày chuẩn bị đến lúc kết thúc, mỗi khoảnh khắc đều đọng lại những kỷ niệm khó quên.
Trước khi lên đường, con tự mình chuẩn bị hành lý với sự háo hức và lo lắng. Nhìn bạn nhỏ cẩn thận sắp xếp từng bộ quần áo và vật dụng cần thiết, tôi cảm thấy thật tự hào khi thấy con ngày càng tự lập.
Buổi đầu tập trung, trời mưa nhưng không làm giảm đi tinh thần của các bé. Các hoạt động sinh hoạt tập thể diễn ra trong nhà đầy vui nhộn và tiếng cười. Lễ khai mạc trại nghiêm trang, con đứng thẳng hàng, chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của thầy Toàn và anh Trung. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy con thật trưởng thành.
Sau một đêm dài trên xe, các bạn nhỏ hăng hái khám phá, hỏi han về các món ăn đặc sản, tự do lựa chọn và thưởng thức các món khi tham quan Chợ Nổi Cái Răng. Sau khi tham quan, con về phòng, sắp xếp đồ đạc dưới sự hướng dẫn của cô Quy, cô Hương và vui chơi, ăn cơm cùng các bạn chung phòng.
Ngày hôm sau, bắt đầu với bài tập thể dục buổi sáng, dù còn ngái ngủ, các bạn nhỏ vẫn hào hứng tham gia và tiếp tục hành trình tham quan. Trở về đến homestay, gió lớn làm lật dù, các anh chị thủ lĩnh phải ngừng bữa cơm dang dở để xử lý. Nhìn họ giải quyết nhanh chóng và bình tĩnh, tôi cảm nhận được sự tận tâm và trách nhiệm, để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả các thành viên trong đoàn.
Sau giờ cơm, tôi thấy sự tất bật tập luyện văn nghệ với niềm vui háo hức của các bạn nhỏ dưới sự hướng dẫn của chị Quế Chi và chị Phương Trang. Chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo cho các trang phục thời trang đầy màu sắc của chị Hoài Thy và các anh chị thủ lĩnh khác, tôi mới hiểu được sự tân tâm và nhiệt huyết của các bạn.
Buổi tối, con tự tin tham gia biểu diễn các điệu nhảy và chương trình thời trang đầy màu sắc trước hàng trăm khán giả. Nhìn con cười tươi, quây quần bên lửa trại cùng các bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết đây là một trong những kỷ niệm khó quên của bạn nhỏ nhà mình.
Sáng hôm sau, các bạn được thỏa sức bơi lội, chơi đùa và tham gia các trò chơi thú vị ở công viên nước. Thật đáng tiếc vì trời mưa, kế hoạch chương trình team building và trò chơi lớn phải thay đổi trong khi các đội đang hào hứng thi đấu. Trong lễ vinh danh và thăng cấp bậc mới của Tổng đoàn, niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt con, bù đắp cho lần con không thể tham gia Đội ở trường.
Đêm đó, trong khi các em nhỏ đã về phòng ngủ say, các anh Kiệt, anh Hiếu, chị Tường Anh,… và các anh chị thủ lĩnh khác vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho ngày trở về. Những hình ảnh ấy thật sự rất đẹp để cho các em noi theo.
Ngày cuối cùng, chúng tôi tiếp tục tham quan chợ Tịnh Biên. Con hào hứng mua sắm những món quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè. Thấy con hồn nhiên khoe hình ảnh của mẹ và em ở nhà với các anh chị, bạn bè trong đoàn, tôi biết con đã thực sự gắn kết và tự tin hơn nhiều.
Hành trình trại 5 ngày đã kết thúc, các bé từ lo lắng ban đầu đã tìm thấy niềm vui khi tham gia các hoạt động, cho đến nuối tiếc khi phải chia tay. Chứng kiến sự trưởng thành của con qua từng ngày dưới sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị thủ lĩnh là sự an tâm và hạnh phúc trong tôi. Xung quanh bạn nhỏ là các anh chị, cô chú nhiệt tình, thân thiện, đoàn kết như một gia đình.
Những ngày trại đã giúp con trở nên tự lập hơn, tạo nên những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Đây chắc chắn sẽ là hành trang quý báu để con vững bước hơn trong cuộc sống sau này.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng