KỲ THI NÂNG BẬC 2024 |- LÊ NGUYỄN NGỌC BÍCH

KỲ THI NÂNG BẬC 2024 🌻|
– – – – – – – – – – –
LÊ NGUYỄN NGỌC BÍCH
Thủ lĩnh Sao Thổ – Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Đẳng cấp dự thi: Hướng dương 2
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là một tổ chức văn hóa giáo dục mà còn là “đại gia đình” đầy ắp tình yêu thương, nơi mà tôi học hỏi và trưởng thành. Đặc biệt, Tổng đoàn còn là “mái nhà chung của thanh thiếu nhi thành phố” – nơi mà mọi thành viên đều được chào đón và quan tâm. Tôi đã may mắn được gia nhập vào Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và trở thành một phần của “mái nhà chung” này. Sao Bắc Đẩu không chỉ là nơi chúng ta rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tri thức mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ của thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay từ khi bước chân vào Sao Bắc Đẩu, tôi đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí sôi nổi, nhiệt huyết của các thành viên. Nơi đây luôn chào đón tôi bằng những nụ cười rạng rỡ và những lời chào hỏi thân thiện. Cứ đến sáng chủ nhật, từ 7h30 đến 10h30 là thời gian tuyệt vời mà tôi cùng các bạn thành viên có thể hòa mình vào không gian năng động, sôi động của Tổng đoàn. Tại đây, không chỉ có những hoạt động học tập, vui chơi mà còn là cơ hội để các em phát triển kỹ năng xã hội, rèn luyện sự tự tin và trách nhiệm. Mỗi buổi sinh hoạt là một cơ hội để tôi học hỏi và rèn luyện bản thân. Các hoạt động đa dạng, từ những trò chơi vận động vui nhộn, mỗi trò chơi đều mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp tôi rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, trí tuệ và tinh thần đồng đội đến các buổi học kỹ năng bổ ích, giúp tôi phát triển toàn diện.
Điều khiến tôi trân quý nhất tại Sao Bắc Đẩu chính là tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên. Những buổi sinh hoạt, những lần tập huấn hay những ngày trại hè đã trở thành sợi dây kết nối chúng tôi lại với nhau, tạo nên một “đại gia đình” Sao Bắc Đẩu đầy ắp tiếng cười và tình thương. Tiếng hát, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp đẽ tại Sao Bắc Đẩu sẽ mãi là hành trang theo tôi trong suốt cuộc đời.
Là một thủ lĩnh, có cơ hội được gắn bó và đồng hành cùng các em nhỏ tại Sao Bắc Đẩu trong những giờ sinh hoạt đều đặn vào sáng chủ nhật, tôi luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trân quý những khoảnh khắc ý nghĩa nơi đây. Được chứng kiến sự trưởng thành và niềm vui của các em sau mỗi buổi sinh hoạt là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến đối với tôi. Mỗi buổi sinh hoạt là một bản hòa ca rộn rã của tiếng cười, tiếng hát và những trái tim hân hoan. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức và kỹ năng để có thể mang đến cho các em những giờ sinh hoạt bổ ích và những hoạt động vui chơi ý nghĩa nhất.
Tổng đoàn không chỉ mang lại cho tôi những kỷ niệm đẹp mà còn là nơi tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của tình người và tình nguyện. Là một thành viên tham gia sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu trong suốt một khoảng thời gian, tôi luôn cảm thấy vô cùng biết ơn và trân quý những trải nghiệm tuyệt vời mà nơi đây mang lại. Đúng như lời nhận định, Sao Bắc Đẩu không chỉ là “mái nhà chung của thanh thiếu nhi thành phố” mà còn là một “đại gia đình” rộng lớn, nơi ấp ủ những tâm hồn trẻ bằng tình yêu thương và sự ấm áp vô bờ bến. Tôi luôn tự hào vì có thể đóng góp một phần công sức và tình yêu thương vào sự phát triển của các em nhỏ, và mong rằng những giá trị này sẽ lan tỏa và làm giàu thêm cuộc sống của mỗi đứa trẻ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và giữ vững những giá trị này trong lòng, tiếp tục cống hiến bản thân mình cho sự nghiệp cao cả của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là nơi để học hỏi mà còn là nơi để tôi cảm nhận được giá trị của việc dành thời gian và công sức cho những trẻ thơ, để xây dựng một tương lai tươi sáng cho xã hội. Đó là nơi mà tình yêu thương và sự hy sinh vì cộng đồng thật sự được trân trọng và lan tỏa. Tham gia sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã giúp tôi trở thành một người có ích cho xã hội, tôi có thể học được nhiều điều như sự đoàn kết, tinh thần đội nhóm, và trách nhiệm cá nhân. Ý nghĩa sâu sắc nhất mà tôi có được khi tham gia sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là khả năng hình thành kỷ luật, sự rèn luyện kỹ năng, xây dựng mối quan hệ và tinh thần đoàn kết. Tôi đã học được cách làm việc nhóm hiệu quả, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, cũng như học cách giải quyết xung đột một cách xây dựng và hòa giải.
Những bài học quý giá từ Sao Bắc Đẩu luôn được tôi vận dụng trong cuộc sống hằng ngày và định hướng cho tương lai của mình. Trong cuộc sống hằng ngày, những kỹ năng này giúp tôi xây dựng các mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp tốt hơn. Tôi tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và góp phần xây dựng cộng đồng văn minh. Tôi tự tin hơn khi giao tiếp và làm việc với đồng nghiệp, đồng thời có khả năng phối hợp trong các dự án và công việc nhóm một cách hiệu quả. Những giá trị này có thể áp dụng bằng cách thúc đẩy sự hợp tác trong công việc nhóm và xử lý hiệu quả các thử thách. Tinh thần này giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của tập thể và biết cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.
Ngoài ra, kỹ năng lãnh đạo từ Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu cũng giúp tôi tự tin hơn khi đối diện với các tình huống phức tạp và quản lý thời gian hiệu quả. Nhờ sự rèn luyện và định hướng từ các anh chị Ban Chủ niệm và Ban Huấn luyện, tôi trở nên tự tin và bản lĩnh hơn. Tôi không còn ngại ngùng trong việc giao tiếp, trình bày ý kiến và tham gia các hoạt động tập thể. Nhờ vậy, tôi có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường mới và tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc đa dạng giúp tôi thúc đẩy sự phát triển bền vững cho bản thân và cộng đồng. Tôi có niềm tin rằng khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý mà tôi đã học được từ đây sẽ là nền tảng cho sự nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng xung quanh.
Nơi đây đã truyền cảm hứng cho tôi, gieo mầm cho những hoài bão lớn lao và giúp tôi nhận ra tiềm năng của bản thân. Nhờ Sao Bắc Đẩu, tôi đã trở nên tự tin hơn, dũng cảm hơn và với sự tự tin và bản lĩnh, tôi sẽ không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ của mình và cống hiến cho xã hội.
Sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và quý giá mà tôi sẽ mãi trân trọng. Nơi đây đã chắp cánh cho ước mơ của tôi, giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Tôi tin rằng những bài học và giá trị mà tôi học được tại Sao Bắc Đẩu sẽ là hành trang quý giá giúp tôi thành công trong cuộc sống.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng