KỲ THI NÂNG BẬC 2024 – NGUYỄN THÁI GIA PHÚC

KỲ THI NÂNG BẬC 2024 🌻|
NGUYỄN THÁI GIA PHÚC
Thủ lĩnh Sao Thuỷ – Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Đẳng cấp dự thi: Hướng dương 2
Nếu không có trải nghiệm, tuổi trẻ sẽ đáng giá bao nhiêu? Nhận thức được điều đó, trong tôi luôn ấp ủ cho riêng mình khát vọng được trải nghiệm, cống hiến và thế rồi tôi đã “bén duyên” với câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu. Quả thực, đây là một trải nghiệm đầy thú vị giúp tôi nhận ra được ý nghĩa của tuổi trẻ. Mỗi bước đi đều là mỗi bài học, là những sự trải nghiệm tươi mới tích lũy cho bản thân. Tuổi trẻ mà không cống hiến, không khám phá và tìm tòi, khát vọng, liệu đó có phải là cuộc sống, là hành trang của một thanh thiếu niên tại thành phố mang tên Bác?
“Tuổi trẻ là những đóa hoa tươi rạng ngời
Chỉ rực rỡ một lần mà thôi…”
Để cho tuổi trẻ của tôi được màu sắc, tôi đã quyết định đến với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu – một mái nhà chung của tất cả mọi người. Nơi đây không chỉ là một câu lạc bộ dạy kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội bổ ích và ý nghĩa; Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu còn là một đại gia đình chứa đầy tình yêu thương và tiếng cười do thầy Huỳnh Toàn dẫn dắt cùng với sự hỗ trợ từ các anh chị thủ lĩnh. Quả thực là một “đại gia đình” với nhiều cung bậc cảm xúc, những lý tưởng cho tuổi trẻ, một sân chơi xứng đáng được biết rộng rãi hơn!
Lớn lên từ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tôi rất yêu thích các kỹ năng sinh hoạt dã ngoại như: dựng lều, thắt nút dây, thám du,… Không chỉ thế, các kỹ năng sinh hoạt tập thể như tham gia các bài múa mời, dân vũ,… cùng các bạn thành viên, các anh chị thủ lĩnh,… và cả khả năng quản trò đều được tôi ưa chuộng. Đúng thật, khi đến nơi đây tôi đã được học tập và trải nghiệm các vũ điệu đặc biệt như “Vũ điệu đường phố 1” hay gần đây nhất là “Vũ điệu đường phố 4”. Tuy đơn giản là thế nhưng những vũ điệu này lại đem cho chúng tôi những giai điệu vui tươi, đốt cháy lên ngọn lửa trong tôi. Lời hát vừa mang thông điệp tích cực, vừa hoà mình vào từng nhịp nhạc. Từng động tác trong bài làm cho tôi cảm thấy sự hạnh phúc và sự khỏe khoắn ngập tràn trong tim.
Chắc hẳn, không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều các bạn trẻ khác sẽ vô cùng thích thú với những bài nhảy ở nơi đây. Nhìn nụ cười thật tươi trên môi mà tôi không thể không cảm thán: “Ôi! Thật tuyệt vời!” Còn nhớ trước khi tôi biết đến một “đại gia đình“ mang tên Sao Bắc Đẩu này, tôi là một cậu bé rất chi là rụt rè, e thẹn và rất dở trong việc giao tiếp, gặp người lạ thì trốn tránh, sợ sệt, không biết đối mặt và đáp trả, xử lý tình huống ra sao. Ngay cả khi có khách tới nhà tôi thì chính bản thân tôi chỉ biết trốn trong một góc phòng, co ro bấm điện thoại chứ không dám bước ra ngoài để chào hỏi.
Thế nhưng, khi được trở thành một viên gạch của ngôi nhà này, thầy Toàn kính mến và toàn thể thành viên đã sưởi ấm, dạy bảo cho tôi. Không chỉ với vai trò là những người đi trước mà như một người cha, người mẹ, người anh, người chị đang chỉ dạy cho đứa trẻ tinh nghịch chưa nhận thức được đúng sai. Các anh chị đã tận tình chỉ bảo, nào là cách xử lý tình huống, cách giao tiếp. Họ dạy cho tôi các kỹ năng từ dễ đến khó như là thắt nút dây, dựng cột cờ,… Tuy ban đầu có hơi khó làm quen do tôi ngại và e thẹn nên việc chỉ bảo có gặp một chút khó khăn, nhưng các anh chị thủ lĩnh lại không vì thế mà bỏ mặc tôi, ngược lại còn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng… Nơi đây đã giúp cho tôi từ một cậu bé chỉ biết trốn chui trong nhà mà giờ đã có thể đứng mạnh dạn tự tin đối đáp với mọi người xung quanh. Bằng tình yêu của mình, tại đây mọi người đã giúp tôi thay đổi rất nhiều thứ. Không chỉ vậy, khi lần đầu tôi làm thủ lĩnh đào tạo, tôi chỉ rón rén hỗ trợ những công việc lặt vặt cho thủ lĩnh chung nhóm của mình và không ai khác đó chính là chị Hồng Đức (thủ lĩnh Sao Thuỷ). Đây là một người chị thủ lĩnh đa tài, vừa có thể “bắn” tiếng Pháp và tiếng Việt, thay đổi ngôn ngữ trong “một nốt nhạc”. Lúc ấy tôi chỉ biết chị kêu gì thì làm nấy, nhưng chị Đức không phải là người như thế. Sau buổi sinh hoạt đầu tiên với vai trò thủ lĩnh đào tạo, chị đã gặp riêng tôi và chỉ dạy cho tôi cách nói chuyện với các bạn nhỏ sao cho hợp lý, hoặc sử dụng câu từ sao cho phù hợp hay cách tổ chức một trò chơi sao cho thành công, xem thành viên của mình yêu thích trò chơi nào, thế mạnh của các em ra sao,…
Đặc biệt hơn hết, chị đã bảo tôi phải mạnh dạn và tự tin. Khi ấy tôi đã hiểu rằng: “Không có gì là không thể nếu ta không có cố gắng”. Vì thế, dưới sự hướng dẫn tận tâm của chị, tôi đã quản lý nhóm Sao Thuỷ của mình ngày càng phát triển, có trình tự và tốt hơn rất nhiều. Tôi vui lắm! Tuy ban đầu chắc chắn sẽ gặp khó khăn nhưng chị đã không bỏ rơi đứa em của mình, vẫn chịu khó miệt mài chỉ dạy cho tôi. Cảm xúc của tôi lúc ấy rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi có một người chị thủ lĩnh tình cảm như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình đã chọn Sao Bắc Đẩu là mái nhà thứ hai của bản thân.
Hiện nay, tôi không còn là thủ lĩnh đào tạo nữa. Dựa vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, tôi đã được Tổng đoàn công nhận là thủ lĩnh chính thức. Đó là một vinh dự lớn lao mà tôi đã ao ước bấy lâu. Chính sự nỗ lực và chăm chỉ đã giúp cho tôi có được ngày hôm nay. Việc đi sinh hoạt mỗi tuần còn đem lại cho tôi rất nhiều bài học và kiến thức bổ ích. Tôi có thể chỉ dạy cho các bạn nhỏ, rút được kinh nghiệm cho bản thân. Thật may mắn, tôi càng ngày càng tiến bộ trong công tác quản trò và tổ chức trò chơi, từ quản nhóm cho đến cách lên nội dung sinh hoạt, vì nó là nhiệm vụ hàng tuần của tôi.
Nếu tôi không biết đến Sao Bắc Đẩu thì chắc hẳn sẽ không có tôi như ngày hôm nay. Tôi vẫn chỉ là một câu bé nhút nhát chẳng biết làm gì, không biết lên kế hoạch và chỉ biết chui rúc trong nhà. Nơi này đã giúp tôi thay đổi rất nhiều, tôi thật sự rất hạnh phúc và biết ơn. Tuy khác nhóm sao, chênh lệch độ tuổi nhưng mọi người xem nhau như gia đình, không xa không lạ. Như câu nói “Lá lành đùm lá rách”, chúng tôi luôn hăng hái trợ giúp và hỗ trợ những người khó khăn, đặc biệt là các bạn thủ lĩnh trẻ, chẳng hạn như khó khăn về cách sinh hoạt, bí ý tưởng nội dung hay không ngần ngại giúp đỡ cho một số bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là một nét đẹp, một nét đặc trưng của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Quả thật, nơi đây đúng là một nơi để gởi gắm tuổi trẻ của mình. Khi sinh hoạt tại đây, điều mà tôi thích nhất là được sinh hoạt cùng với các bạn nhỏ, cùng nhau vui đùa qua các trò chơi lớn nhỏ khác nhau do các anh chị thủ lĩnh tổ chức, hay các bài học, các kỹ năng hữu dụng trong đời sống con người như kỹ năng an toàn giao thông, kỹ năng vệ sinh thường thức, kỹ năng xếp đồ, kỹ năng tư duy – logic. Với nhiều chủ đề rất đa dạng và phong phúm các bạn nhỏ rất hào hứng và thích thú khi đến đây sinh hoạt. Nhìn các em đùa vui, trong tôi cũng thật hạnh phúc.
Các anh chị thủ lĩnh thì ngày càng tốt lên, có tư duy sáng tạo hơn. Mỗi ngày, mỗi chuyên đề đều là một niềm vui. Là một thủ lĩnh Sao Thuỷ, tôi rất yêu quý và mến nhóm Sao của mình vì bạn nào cũng đều dễ thương, rất hoạt bát và hợp tác cùng các anh chị thủ lĩnh. Với một người đã từng sợ sệt trước đám đông nên tôi rất hiểu cảm giác của các bạn nhỏ trầm tính, ít nói và rụt rè trước mọi người. Tôi có một cách chỉ dạy theo lối riêng của mình, tận tình hỏi han và chú ý đến bạn đó hơn, giúp đỡ và tạo cho bạn không khí được thoải mái và vui tươi. Vì thế, các bạn ngày càng trở nên hứng thú, mong đến chủ nhật để cùng sinh hoạt với các anh chị thủ lĩnh, trong đó có tôi.
Tuy chỉ là những buổi sinh hoạt bình thường, nhưng nó lại chứa đầy tình yêu thương giữa người với người, những nụ cười của các em trông thật đẹp và toả sáng. Trong suy nghĩ của phụ huynh và các thành viên, niềm vui được tìm thấy ở mọi khoảnh khắc trên sân sinh hoạt. Đối với Tổng đoàn thì nó lại khác, nó không chỉ là niềm vui trong lòng mà nó còn là một liều thuốc cho các bạn và các anh chị thủ lĩnh. Nơi đây như một mái nhà đầy ắp tình yêu thương của tất cả thành viên Sao Bắc Đẩu.
“Mỗi viên gạch đều có mỗi giá trị khác nhau”. Ai ai cũng có những đặc tính, sở thích, tài năng riêng, không ai giống bất cứ ai. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng lại, không tách lẻ, không thù ghét, không hơn thua mà yêu thương và đùm bọc lẫn nhau thì chắc chắn tập thể của chúng ta sẽ lớn mạnh và đoàn kết, không có gì phá bỏ được. Chắc có lẽ tôi đã yêu nơi đây mất rồi! Không thể nào rời bỏ được! Những gì mà nơi này đã cho tôi, giúp đỡ tôi khiến tôi có rất nhiều kỷ niệm. Những buổi sinh hoạt này sẽ luôn mãi ghi trong tim và không thể phai nhoà.
Tập thể này đã trao cho tôi từ những cảm xúc hạnh phúc, vui cho đến buồn, thậm chí đôi lúc cũng có một chút không hài lòng. Hạnh phúc là vì tôi đã chọn đúng nơi, được làm những điều tôi muốn, thay đổi được bản thân khiến gia đình tôi cũng phải bất ngờ và hào hứng. Các buổi sinh hoạt hàng tuần không chỉ cho tôi được vui chơi với các em mà còn được học tập qua các chủ đề mỗi tuần. Buồn vì đôi lúc cũng có các bạn không nghe lời và đôi lúc chủ đề tuần đó tôi làm thất bại khiến cho các em khá buồn. Nhưng không sao hết vì “thất bại là mẹ thành công”, không vì thế mà tôi bỏ cuộc mà thay vào đó, tôi lấy sự thất bại ấy làm động lực để cho bản thân phấn đấu hơn.
Còn nhớ những lúc sinh hoạt có vài bạn khá quậy, không nghe lời hay có đôi lần tự ý bỏ nhóm chạy đi chơi với người lạ bên ngoài làm cho tôi phải tức giận. Nhưng cũng chỉ có lần đó thôi, vì em ấy cũng đã biết sai và xin lỗi. Tất cả cũng nhờ các anh chị thủ lĩnh và Ban Chủ nhiệm hỗ trợ tôi. Tôi rất cảm kích vì điều đó, những buổi sinh hoạt như thế này đã cho tôi lĩnh hội được nhiều điều và tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi “mái nhà chung” này, một ký ức thời niên thiếu sẽ không bao giờ phai. Cám ơn vì đã đến và cám ơn vì tất cả!
Đúng là Sao Bắc Đẩu các bạn nhỉ? Một nơi đầy ắp tình yêu thương và cực kỳ lý tưởng cho các bạn trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm một câu lạc bộ ngoại khoá. Sao Bắc Đẩu rất thích hợp cho các bạn đến sinh hoạt và trải nghiệm, cống hiến tuổi trẻ và không làm lãng phí thanh xuân của mình. Cũng nhờ đây, tuổi trẻ của tôi không vô nghĩa khi tôi đã đến đúng nơi. Tôi cảm thấy bản thân đã thay đổi, hoàn thiện hơn từ cách ăn nói, cư xử,… Với những buổi sinh hoạt cực kỳ thú vị cùng nhiều chủ đề khác nhau, đây quả là một nơi xứng đáng được biết rộng rãi hơn nữa.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng