| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025
|

– – – – – – – – – –
KỲ TRẠI CỦA NIỀM TIN, NỖ LỰC VÀ TRƯỞNG THÀNH
Nguyễn Hạo Nhiên – Trại sinh Tiểu trại 2 (Châu Âu)
Khi đất nước đang chuyển mình trong kỷ nguyên đổi mới, cũng là lúc chuyến “phiêu lưu” đến đất trại – ở dải đất miền Trung nắng gió, thành phố Tuy Hòa – bắt đầu. Nơi này trước kia là tỉnh Phú Yên thân thương, giờ đây là tỉnh Đắk Lắk.
Ngày trại đầu tiên khi mới đến Trường Đoàn, đây có thể xem như là lần đầu tiên em gặp những người bạn mới đồng trang lứa và các bạn nhỏ trong tiểu trại mình, vì trước đó em không thể tham gia các cuộc họp của tiểu trại. Dù vậy, trong em có một cảm giác gần gũi khó tả, nhất là khi lên xe, mọi người nói chuyện rôm rả, tạo ra một bầu không khí sôi động và ấm áp vô cùng.
“Núi cao biển rộng vấn vương,
Tình yêu Tổ quốc, quê hương mãi bền…”

Trại hè cho em cơ hội được đặt chân đến những vùng đất mới trên đất nước Việt Nam, được trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và con người địa phương. Mọi người được tham quan Tháp Nghinh Phong và chụp hình cùng nhau, trông rất gần gũi và thân quen. Đặc biệt, mỗi khi được đi tham quan các địa điểm nổi tiếng, em lại được biết thêm nhiều thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Yên xưa (nay là tỉnh Đắk Lắk). Ghé thăm Bảo tàng Phú Yên, em được hiểu về cách người dân Phú Yên dùng những công cụ thô sơ nhất để chống lại thực dân Pháp, thể hiện tình nồng nàn yêu nước của dân và quân ta tại thời điểm đó.
Sau những lần đi tham quan về, em lại ngồi vào bàn ăn với những ông bà nội ngoại, những cô chú, những anh chị thủ lĩnh và các bạn thành viên từ nhiều nhóm Sao, Chòm sao khác nhau. Mọi người ăn bữa cơm thật ngon lành và vui vẻ, tuy có thể không sinh hoạt cùng nhóm, nhưng ai cũng quan tâm và nói chuyện cực kỳ thân thiết với người ngồi cùng bàn, như thể là người quen đã lâu.

Vào Đêm hội Văn hoá, từng tiểu trại trình diễn các bài ca múa nhạc, bài cổ động thật hấp dẫn mà các thành viên đã chuẩn bị trong các buổi họp trại. Những phần hóa trang rất thú vị – từ Tiểu trại Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ rồi đến Châu Phi, mỗi tiểu trại đều mang đậm phong cách và bản sắc riêng của mình. Những cổ động viên cổ vũ cho tiểu trại mình và thậm chí là tiểu trại bạn rất nhiệt tình và sôi động. Trong thời khắc đó, tuy có thể tiểu trại đạt thứ hạng không cao như mong muốn nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi! Vì ai cũng tràn đầy niềm vui chất chứa trong lòng bấy lâu nay, từng thành viên đều bung xoã hết cả đêm hôm đó, hò reo, cổ động như chưa từng được vui đến thế. Khi đó, cả bốn tiểu trại như hòa làm một, ấm áp và gần gũi vô cùng…
Đáng nhớ nhất là đêm trại cuối cùng, khi các bạn lần lượt được xướng tên, được công nhận đạt đẳng cấp mới – từ Hướng dương đến Nơ bướm. Tất cả thành viên đều nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, cảm xúc tự hào dâng trào trong con tim. Đặc biệt là các thủ khoa đến từ các đẳng cấp khác nhau, ai cũng vui mừng và bất ngờ cho đến thời khắc nhận giải, thật hoài niệm và ấm áp làm sao! Sau đó, các tiểu trại ngồi bên nhau, ăn từng tô cháo, uống từng ly trà sữa, chúc mừng cho những tân thủ khoa và các thành viên hoạt động xuất sắc trong kỳ trại. Không khí lúc đó rất ấm cúng, ai cũng trò chuyện và tâm sự thật chân thành.
Đêm đăng quang kết thúc thì cũng là lúc khép lại trại hè năm 2025 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Sáng ngày hôm sau, trên mặt ai cũng đượm buồn vì phải rời xa đất trại – Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, nơi mà các bạn đã gửi gắm không biết bao nhiêu tình cảm trong các ngày qua. Rồi 5 chiếc xe của Ban Tổ chức và 4 tiểu trại lăn bánh về lại Thành phố Hồ Chí Minh, về lại nơi sinh hoạt mỗi Chủ nhật hàng tuần. Trên xe, từng thành viên cố gắng níu lại những dư âm khó tả bên các bạn mình trong những ngày qua. Nhưng câu chuyện đẹp nào rồi cũng phải kết thúc, mỗi thành viên chào tạm biệt nhau rồi lên xe bố mẹ đi về, trong lòng ráng níu lại từng giọt nước mắt rơi vì nhớ những khoảnh khắc dâng trào cảm xúc khi đi trại. Giờ đây, tuy trại hè đã kết thúc hơn một tuần nhưng tâm trạng bồi hồi, lưu luyến vẫn ùa về như thể mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra.

Sau chuyến đi trại đầy cảm xúc lần này, em đã có thêm rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Qua các bài thể dục sôi động sáng sớm, từng lượt thi băng reo đầy khí thế hay các trò chơi đồng đội trên biển đầy cam go và thách thức, ai cũng cố gắng hết mình để có thể giúp tiểu trại mình đạt được thứ hạng cao. Trên gương mặt mỗi người là một phong thái đầy sự tự tin và vui vẻ. Ngay cả những bạn nhỏ Tiểu sao cũng rất năng nổ và mạnh dạn tham gia tất cả các hoạt động do Ban Quản trại tổ chức. Những trò chơi trên biển, đặc biệt là trò chơi lớn, giúp các thành viên trong tiểu trại ngày càng gắn kết nhau hơn.
Em mong rằng năm sau sẽ có những thế hệ thủ lĩnh và Ban Quản trại mới, các bạn nhỏ Tiểu sao cũng sẽ dần dần chững chạc hơn nhờ sự dẫn dắt của các anh chị thủ lĩnh. Và đặc biệt, em mong được thấy các bạn nhỏ thực sự quyết tâm để có thể hoàn thành tốt kỳ thi nâng bậc, hơn nữa là có thể đạt được chức danh thủ khoa danh giá, cầm tấm bằng trên tay, đeo huy chương trên ngực mình. Em mong các bạn có thể đạt được những điều bản thân mong muốn, và luôn giữ vững tinh thần như một chiến binh.
Từ khi thầy Toàn thắp lên ngọn đuốc truyền thống cho đến khi những chiếc xe về đến sân Đông Tao Đàn, mọi thứ như xảy ra trong một cái chớp mắt, giờ có muốn quay lại quãng thời gian tươi đẹp đó cũng không được nữa rồi. Dù sao, trại hè này cũng đã để lại cho em không ít kỷ niệm khó phai cho tuổi trẻ. Em rất quý kỳ trại lần này, và mong muốn kỳ trại năm sau – một lần nữa – sẽ có thể ngoạn mục và vui vẻ như thế này.
“Thôi nhé tạm biệt, thôi nhé hẹn mai
Thôi nhé tạm biệt, thôi nhé hẹn mai…”