KỲ TRẠI THỨ HAI CỦA EM – Huỳnh Ngọc Hân – Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
KỲ TRẠI THỨ HAI CỦA EM
Huỳnh Ngọc Hân – Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Khi hoa phượng nở thắm đỏ rực khắp thành phố, tiếng ve gọi hè râm ran cùng những cơn mưa xoa dịu những ngày oi bức, tạm biệt vở trắng, bảng đen, bút tím, em bước vào kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động sôi nổi tại Sao Hỏa của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Một trong những hoạt động mang ý nghĩa to lớn mà em chờ đợi bấy lâu là trại hè. Năm nay em lại được tham gia trại hè “Hành trình trên đất phù sa” cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Mặc dù hành trình đã khép lại nhưng đã để cho em rất nhiều kỷ niệm khó phai.
Trải nghiệm kỳ trại năm ngày, em học tập thêm nhiều điều mới và quen biết thêm nhiều bạn, nhiều anh chị. Năm ngày thoáng qua như trong phút giây cho em nhiều lưu luyến. Dưới sự chỉ huy của thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, các anh chị thủ lĩnh đã chuẩn bị cho kỳ trại này rất chu đáo từ mấy tháng trước. Đôi khi thời tiết không được tốt, có những hoạt động phải huỷ bỏ hoặc chuyển qua ngày khác nhưng không vì vậy mà mất đi sự náo nhiệt. Qua đó, em càng thấy được sự linh hoạt cũng như nỗi vất vả của Ban Quản trại. Tham gia trại, em cùng ngồi dùng cơm bên các trại sinh khác. Bữa cơm nào cũng ngon, không những lấp đầy chiếc bụng đói của em mà còn gắn kết tình thân của mọi người như anh em một nhà.
Em còn được đi tham quan nhiều điểm du lịch mà trước đó em chưa có dịp đi đến như rừng tràm Trà Sư, công viên nước Hải Đến, chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ, chợ Châu Đốc, chợ Tịnh Biên, chùa Bánh Xèo. Em được tham gia các tiết mục văn nghệ, sau những buổi tập vất vả, em cảm thấy vui hơn vì đã đóng góp được một phần nhỏ cho Tiểu trại Nghĩa Tình. Em nhớ mãi chiếc áo bà ba mà chúng em mặc như người miền Tây chất phát, nhớ hiệu lệnh của thầy Tổng trưởng, nhớ những buổi lễ trang nghiêm và nhớ những nhịp điệu sôi động “Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng, quê hương có dòng sông…”, “Khớp, khớp, khớp con ngựa ô, ngựa ô anh khớp…”, “Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng…” vẫn còn âm vang đâu đây. Em cũng rất tự hào vì năm nay. một lần nữa em được bước lên sân khấu, được trao đẳng cấp mới từ sự cố gắng và nỗ lực của mình.
Thế là những ngày trại hè đã kết thúc rất trọn vẹn. Các bạn trại sinh phải tạm biệt nhau, quay lại với cuộc sống bình thường. Tiếp tục sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn, em nguyện sẽ luôn khắc ghi những điều bổ ích. Để Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển hơn, em hứa sẽ thực hiện tốt tám chữ vàng: “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”. Em mong rằng những kỳ trại sau, em sẽ học được nhiều điều mới mẻ hơn và tham gia nhiều hoạt động thú vị khác. Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy Huỳnh Toàn, Ban Quản trại và các anh chị thủ lĩnh đã cho em một kỳ trại bổ ích.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng