LỜI CẢM ƠN TỪ TẬN ĐÁY LÒNG – Phạm Thị Hòa – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
LỜI CẢM ƠN TỪ TẬN ĐÁY LÒNG
Phạm Thị Hòa – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
“Đi cho vai áo bạc màu những hành trình dài
Để khi ta thay áo mới nhìn lại đã thành hình hài…”
– Bài hát “Ngày lang thang” (Đen)
Mẹ bé Đăng Khánh xin gửi đến Thầy Huỳnh Toàn và toàn thể anh chị thủ lĩnh lời cảm ơn chân thành nhất. Ban đầu, mẹ rất lo lắng vì sợ Đăng Khánh không hòa nhập sẽ làm phiền mọi người. Nhưng Thầy Toàn động viên rất nhiều nên mẹ đã tự tin đăng ký cho hai mẹ con cùng tham gia trại hè với gia đình Sao Bắc Đẩu. Được tham gia các hoạt động, vui chơi cùng gia đình Sao Bắc Đẩu trong trại hè “Hành trình trên đất phù sa” thật vui.
Hơn nữa là còn được chứng kiến sự nhiệt huyết của các bạn nhỏ, sự tận tụy chỉ bảo cũng như nề nếp “quân lệnh” của các anh chị thủ lĩnh khi dạy cho các em nhỏ từng li từng tí, sự năng động, sáng tạo và máu lửa khi hoạt động của tất cả anh chị em.
“Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá…”
– Bài hát “Đi để trở về” (Soobin Hoàng Sơn)
Tôi thật sự xúc động và biết ơn Thầy Huỳnh Toàn, anh chị em thủ lĩnh đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các con. Đồng hành cùng Đăng Khánh tham gia trại hè với gia đình Sao Bắc Đầu từ ngày 15/7 đến 19/7, mẹ như trở về thời tuổi trẻ nhiệt huyết của mẹ khi tham gia mùa hè xanh lúc mười tám, đôi mươi. Mẹ cảm nhận sâu sắc hơn về khẩu hiệu “YÊU NƯỚC – DŨNG CẢM – HÀO HIỆP – CAO THƯỢNG” của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu trong chuyến đi này. Mẹ và Đăng Khánh mong chờ trại hè 2025 rất nhiều!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng