MÁI NHÀ CHUNG CỦA THANH NIÊN THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

ND- Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hồ Chí Minh luôn luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên đến với Hội. Bằng tâm huyết, kỹ năng và lòng nhiệt thành, đội ngũ cán bộ Hội thành phố mang tên Bác đã đưa đến cho hoạt động hội những sức sống mới, trẻ trung, đa dạng và vui tươi.

Một mô hình tập hợp thanh niên

Một ngày chủ nhật của Tháng Thanh niên vừa qua, chúng tôi đến Công viên Tao Ðàn, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) vào đúng 7 giờ sáng, và được chứng kiến hoạt động của CLB Sao Bắc Ðẩu, một mô hình mới tập hợp thanh niên của Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Ấn tượng đầu tiên không phải là số lượng người tham gia Sao Bắc Ðẩu trong buổi sáng hôm đó khá đông (khoảng 100 người) mà là các thành viên có độ tuổi rất khác nhau, từ sáu tuổi đến hơn 40 tuổi. Ðáng chú ý, trong đó, có phụ huynh đưa con trai nhỏ tám tuổi đến với CLB nhưng đồng thời ông cũng là một thành viên. Ðây là một trong những cặp hội viên bố-con nhiệt tình nhất của CLB Sao Bắc Ðẩu. Tất cả thành viên đều mặc đồng phục, với mũ bê-rê mầu đen, áo và quần ka-ki mầu ôliu xám… được thiết kế trẻ trung, khỏe mạnh. Nổi bật trên tay áo bên trái là lô-gô CLB Sao Bắc Ðẩu, với điểm nhấn là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cùng cờ đỏ sao vàng và bến Nhà Rồng, một trong những biểu tượng của thành phố mang tên Bác. Tất cả hội viên đều hát quốc ca rất dõng dạc, say mê, bàn tay úp lên ngực trái.

 

Anh Huỳnh Văn Toàn, Trưởng Khoa Kỹ năng Trường Ðoàn Lý Tự Trọng (thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) đến chỗ chúng tôi sau khi kết thúc phần khởi động rất mạnh mẽ, vui tươi, trẻ trung của toàn CLB. Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh cho biết: CLB chọn tên Sao Bắc Ðẩu vì đây là một trong những ngôi sao sáng nhất và chúng tôi mong muốn sẽ định hướng cho hội viên luôn sống đẹp, sống có ích cho xã hội và gia đình. Phần sinh hoạt tiếp theo của Sao Bắc Ðẩu thật thú vị và bất ngờ khi tất cả mọi người cùng tham gia phần thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ. Ở đây, không có những câu hỏi theo kiểu “học thuộc lòng – bốc thăm – trả lời” mà mọi người cùng thảo luận và đưa ra các phương thức xử lý những tình huống khác nhau. Thí dụ: Ðèn giao thông không sáng (bị hỏng), nếu người điều khiển xe ở hai hướng khác nhau vì không có đèn đỏ cho nên vẫn đi và đâm vào nhau. Trách nhiệm thuộc về ai? Hay: Xe chở ba người, người bị bệnh ngồi giữa, chạy quá tốc độ cho nên chạm với xe máy đi từ trong ngõ đi ra đường ưu tiên. Ở đầu ngõ, có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Lỗi thuộc về ai?… Ngay sau khi câu hỏi được đưa ra, một không khí trao đổi rất sôi nổi đã diễn ra. Mỗi hội viên từ trẻ đến trung niên đều thể hiện những lý lẽ của mình. Cuối buổi thảo luận là nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm CLB với việc kết luận ai đúng, ai sai trong từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là phải dựa trên Luật Giao thông đường bộ…

 

Ðược “thai nghén” từ năm 2005, nhưng phải đến năm 2007, CLB Sao Bắc Ðẩu mới có những buổi sinh hoạt đầu tiên, với những thành viên “thủa sơ khai” là những cán bộ Trường Ðoàn Lý Tự Trọng. Sau một thời gian sinh hoạt thực tế, được sự chỉ đạo, ủng hộ của Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh, CLB Sao Bắc Ðẩu đã xây dựng điều lệ, sáng tác ca khúc riêng và chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, CLB Sao Bắc Ðẩu thu hút hơn 700 hội viên và đáng chú ý là có bốn quận, huyện đã thành lập được CLB Sao Bắc Ðẩu của quận mình. Bên cạnh các hội viên từ năm tuổi đến 28 tuổi, CLB có 10 người hơn 45 tuổi và hai hội viên đang ở tuổi 75…

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=173382&sub=131&top=38

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng