MẸ CỦA TÔI

MẸ CỦA TÔI

Bài viết: Lê Thị Hồng Hạnh

BCN Sao Bắc Đẩu – Bắc Tao
Đàn

 Sinh ra
và lớn lên trong một gia đình lao động , tôi được ba má chăm sóc, nâng niu từng
chút một trong từng cái ăn, cái ngủ nhưng cũng hết sức nghiêm khắc trong việc dạy
dỗ .

            Theo năm tháng tôi lớn lên trong
vòng tay yêu thương đó. Những cái hôn nồng nàn, những lời ru ngọt ngào , ấm đậm
tình thương của má theo tôi mãi. Để có lúc tôi ước mơ sau này lớn lên sẽ giống
má tất cả. Giống má về vóc dáng bên ngoài, về nét chữ xinh xinh, về nghề nghiệp
mà má đang theo đuổi, về cả sự chịu thương chịu khó, chăm chút lo cho chồng,
cho con hàng ngày.

            Thế là với tôi, hình ảnh người phụ nữ
đầu đời của tôi là má.

            Hình ảnh đó luôn hiện diện bên tôi mỗi
ngày như nhắc nhở và động viên tôi trong từng bước tôi trưởng thành, đến khi
tôi lập gia đình và được làm mẹ thì hình như nó càng ăn sâu trong tiềm thức tôi
hơn.

            Có lẽ tôi không may mắn như một số
người phụ nữ khác về cuộc sống gia đình vì tôi có được một người chồng giỏi
giang nhưng con gái lại yếu đuối, bệnh tật. Tôi không than thân trách phận mà chỉ
lo cho con sau này sẽ vất vả, khó khăn. Như má của tôi, tôi dành trọn tình
thương yêu cho con gái; biết con thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, tôi như muốn
bù đắp hơn cho con. Đối với tôi, chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ con là niềm vui sống
của tôi. Thế là tôi dành trọn vẹn tình thương yêu đó cho con. Cuộc sống gia
đình có vẻ sẽ trọn vẹn hơn nếu tôi có được nhiều thời gian hơn nữa để thương
yêu , chăm chút cho con. Và với một đứa con yếu đuối như vậy chắc chắn rằng tôi
chưa có ngày vui thật sự .

            Nhưng tôi vẫn luôn mong ước có một sức
khỏe thật tốt để chăm con tốt hơn, lo cho gia đình được nhiều hơn. Và điều đó
làm tôi có thêm nghị lực sống . Đối với tôi, thiên chức làm mẹ thật thiêng
liêng mà tạo hóa đã dành riêng cho phụ nữ, cho dù có thế nào thì chúng ta cũng
phải trân trọng và giữ gìn. Người phụ nữ còn có vai trò quan trọng hơn, đó là
người mang lại sự ấm áp cho các thành viên trong gia đình. Và với những điều
tâm niệm đó, tôi thấy mình cần phải biết dung hòa.

            Ngày nay cuộc sống có vẻ bộn bề hơn,
người phụ nữ không còn là người đơn thuần chỉ lo nội trợ mà có thể đi làm, cùng
với chồng để lo cho cuộc sống gia đình sung túc hơn. Vậy là phụ nữ thời nay phải
mang thêm một trọng trách nữa, thêm một gánh nặng nữa. Nhưng gánh nặng nào rồi
cũng sẽ nhẹ đi nếu có người chung vai gánh vác. Nhưng chẳng may chồng hơi vô lo
thì sẽ vất vả nhiều. Và dù thế nào đi nữa, với tôi người phụ nữ luôn phải chịu
thương chịu khó, biết dung hòa công việc, tình cảm;  đó chính là nét đẹp đáng có của mình. Không
thể vì cuộc sống ngày càng càng hiện đại hơn mà phụ nữ lại đểnh đoảng hơn,
không biết chăm lo cho chồng con và nhất là không thể có cuộc sống hiện đại với
việc phụ nữ to tiếng quát tháo chồng con, làm mất đi nét đẹp vốn có của nó.

            Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, nhịp
sống càng khẩn trương hơn, phụ nữ càng nhiều lo toan hơn nhưng thiên chức làm vợ,
làm mẹ vẫn sẽ là những gương sáng cho con cháu sau này noi theo.

M.Phụng –
Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng