MỞ CỬA TRI THỨC – KHÁM PHÁ NĂM CHÂU 

Trần Ngọc Nhã Chi – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Chủ nhật vừa qua, tại Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn đã diễn ra buổi sinh hoạt với chủ đề “Ngày hội Giấy và Sách” – một chủ đề tuy không xa lạ nhưng luôn có sức hấp dẫn đối với các bạn thành viên, đặc biệt là các em trong độ tuổi lớp 2-3 như Sao Thiên Vương của tôi. Thông qua ngày hội này, các em không chỉ có dịp vui chơi, học hỏi mà còn được rèn luyện những kỹ năng bổ ích khác.

Ở hoạt động đầu tiên, từng bạn đã chia sẻ về cuốn sách yêu thích của mình. Có bạn chọn nói về quyển truyện tranh Doraemon mới được ba mẹ tặng, bạn khác thì khoe về những tờ báo Nhi Đồng mua hàng tuần ở trường, cũng có bạn lại giới thiệu về bộ sách khoa học khám phá… Mỗi bạn có một cách diễn đạt khác nhau, rất ngây ngô nhưng cũng rất chân thành và đầy cảm xúc. Đây chắc chắn là cơ hội để các em mạnh dạn thể hiện cảm nhận và suy nghĩ của mình, rèn luyện sự tự tin, đồng thời học cách lắng nghe và đón nhận suy nghĩ của những thành viên khác.

Tiếp nối là hoạt động làm quả địa cầu 3D bằng giấy. Để hoàn thành quả địa cầu này, trước hết, các em được tìm hiểu về ranh giới, đặc điểm và màu sắc tượng trưng của từng châu lục. Sau đó, theo sự hướng dẫn của thủ lĩnh, các em lần lượt dán các mảnh ghép lên khung giấy một cách tỉ mỉ và khéo léo. Trò chơi “Du lịch năm châu” khép lại buổi sinh hoạt trong không khí hào hứng, sôi nổi, giúp các em vừa học vừa chơi, ghi nhớ lâu hơn những kiến thức mới. Đây cũng là một trong những hoạt động tuyên truyền hướng đến trại hè 2025 tại quê hương Phú Yên với thông điệp là sự yêu thương, gắn kết của anh em năm châu bốn bể: “Anh em một nhà – Chúng ta là một” 

Qua chuỗi hoạt động của “Ngày hội Giấy và Sách”, tôi tin rằng các thành viên Sao Thiên Vương đã được gieo những hạt mầm đầu tiên của sự tự tin, tình yêu sách và niềm say mê khám phá thế giới. Và rồi, trên hành trình lớn lên, chính những hạt mầm ấy sẽ nảy nở, mang theo những giá trị đẹp đẽ và bền vững trong mỗi bước đi của các em 

