MONG ĐỢI MÙA HÈ – Phan Võ Kim Anh – Phụ huynh Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG
– – – – – – – – – – –
MONG ĐỢI MÙA HÈ
Phan Võ Kim Anh – Phụ huynh Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)
“Khi nào thì hai đứa nhỏ đi trại Sao Bắc Đẩu?” – Hè chưa kịp đến, ông bà nội ngoại của hai bạn nhỏ nhà tôi đã nhắn hỏi thăm như thế…
Còn nhớ năm đầu tiên, khi hai bạn nhỏ nhà tôi xin phép bố mẹ cho tham dự trại hè cùng Tổng đoàn, ông bà nội ngoại đều e dè lo lắng, thậm chí muốn ngăn cản. Trải qua nhiều năm, Trại Huấn luyện và Nâng bậc của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã trở thành một thương hiệu đáng tin cậy đối với gia đình tôi, là niềm mong chờ của hai bạn nhỏ mỗi độ hè về. Đã trải qua nhiều kỳ trại, “Hành trình trên đất phù sa 2024” đến với miền đất Cần Thơ – An Giang vẫn mang lại cho các trại sinh nhỏ tuổi và gia đình nhiều ấn tượng khó quên.
Đối với tôi, kỳ trại không chỉ kéo dài 5 ngày, mà là khoảng thời gian kéo dài 6 tuần, là quá trình dày công chuẩn bị và tập luyện của toàn thể Ban Quản trại và trại sinh. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tốt về cơ sở vật chất và hậu cần cho các bạn nhỏ. Hành trang các trại sinh mang theo trong kỳ trại không chỉ có hành lý vật dụng cá nhân, các em còn ghi nhớ đầy đủ lời dặn dò, chỉ bảo của các thầy cô và anh chị Ban Quản trại, vốn được tích luỹ kỹ lưỡng thông qua các buổi họp trại. Đặc biệt, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội đã sớm được xây dựng trong các buổi tập luyện hô băng reo và dàn dựng các tiết mục văn nghệ cho Đêm Hội Văn Hoá. Bất chấp sự ẩm ương, nắng mưa bất chợt của thời tiết mùa hạ, góc sân Đông Tao Đàn những ngày gần kỳ trại vẫn tràn ngập sự rộn ràng và khẩn trương tập luyện hăng say. Những hoạt động ấy không chỉ là kỷ niệm đẹp đối với trại sinh, nó còn mang đến cho tôi nhiều ấn tượng khó quên.
Buổi khai mạc trại cũng là một dấu ấn đặc biệt. Ngoài những nghi thức lễ quen thuộc, toàn trại cùng thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống trước tượng đài anh Lý Tự Trọng – người Đoàn viên đầu tiên, tấm gương của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Hình ảnh các ngọn đuốc sáng rực đã có tác động không nhỏ, lan truyền và thắp lên trong lòng mỗi em nhỏ sự tự hào về quê hương, đất nước, gợi lên tinh thần sẵn sàng dấn thân và khát khao cống hiến, mở màn cho một đợt trại đầy sôi động.
Kỳ trại tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, có ý nghĩa, được sắp xếp hợp lý. Trại sinh được giáo dục sự kỷ luật, ý thức tổ chức, phải tuân thủ nghiêm túc thời gian tập thể quy định kéo dài từ 5h sáng đến tối muộn mỗi ngày. Ý thức rèn luyện thân thể được chú trọng thông qua các buổi tập thể dục buổi sáng, các trò chơi vận động tập thể teamwork – team building; các hoạt động này vừa nâng cao sức khoẻ, sự dẻo dai cho các em, vừa tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lại xây dựng kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tuyệt vời. Lồng ghép trong kỳ trại, trại sinh được đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của vùng đất Cần Thơ – An Giang như chợ nổi Cái Răng, rừng tràm Trà Sư, chợ Châu Đốc hay chợ biên giới Tịnh Biên, giới thiệu đến các em các đặc trưng vùng miền, hiểu rõ hơn về quê hương miền Tây Nam Bộ.
Ấn tượng nhất trong mỗi kỳ trại là hoạt động Đêm Hội Văn Hoá – Lửa trại. Đêm Hội Văn Hoá là nơi trình diễn các vũ điệu đường phố uyển chuyển, các tiết mục cổ động sôi động, toàn thể trại sinh còn góp phần tô điểm cho đêm hội thêm phần đặc sắc bằng các tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá vùng miền – vùng đất Tây Nam Bộ chất phác thật thà… “Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam…”, “Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mạ non. Câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn…”, “Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ, ai thương?…”, những lời ca câu hát nhẹ nhàng, đằm thắm được biên kịch dàn dựng thành những tiết mục đặc sắc, đầy sáng tạo, là những bài học giáo dục tình yêu quê hương, đất nước tự nhiên nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, ghi nhớ mãi trong lòng các bạn nhỏ… Dưới ánh lửa trại bập bùng, các em nhỏ cùng tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, cảm xúc lên cao trào, tình đồng đội – tình bạn bè dường như được thắt chặt, gắn bó hơn bao giờ hết…
Hội trại được kết thúc bằng Đêm Đăng Quang – giây phút được các trại sinh háo hức mong chờ. Sau những ngày tháng rèn giũa, trau dồi, trải qua các bài kiểm tra, bài thu hoạch cảm nhận, thực hiện các bộ sưu tập, các thành viên Sao Bắc Đẩu chính thức được công nhận đạt được đẳng cấp cao hơn. Nơ Bướm và Hoa Hướng Dương được trao chính là kết quả đáng tự hào, là động lực để các thành viên phấn đấu hơn nữa để chinh phục các đẳng cấp tiếp theo; là sự khích lệ để các thủ lĩnh đào tạo cố gắng học hỏi, rèn luyện, thành thủ lĩnh chính thức; là sự nhắc nhở các thủ lĩnh luôn đổi mới, nâng cao trong tổ chức sinh hoạt, cùng góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, chung tay cùng xã hội xây dựng mầm non – tương lai của đất nước.
Không chỉ chuẩn bị chi tiết và chu đáo mọi hoạt động, đảm bảo kỳ trại diễn ra tốt đẹp, an toàn, Ban Tổ chức Trại hè Sao Bắc Đẩu còn mang đến sự yên tâm cho các phụ huynh ở nhà theo dõi con suốt hành trình qua việc cập nhật liên tục hình ảnh, thông tin, livetream trực tiếp mọi hoạt động trại, cảm giác như chính bản thân đang trực tiếp ở trên đất trại vậy.
“Những giây phút vui bên nhau qua rồi
Chỉ còn lại trong tim ta là nỗi nhớ
Chỉ còn lại trong tim ta là kỷ niệm
Tạm biệt nhé! Tạm biệt nhé! Bạn ơi!”
“Hành trình trên đất phù sa 2024” đã khép lại, nhưng những kỷ niệm, những dấu ấn mà các trại sinh đã cùng nhau trải qua trong suốt thời gian qua sẽ còn mãi trong tâm thức mỗi người. Đặc biệt, đối với những trại sinh nhỏ tuổi, những hoạt động, những ấn tượng của kỳ trại góp phần làm phong phú thêm tâm hồn, rèn luyện thêm các kỹ năng, là những bổ sung quý giá vào hành trang trưởng thành của các em. Một vài trang giấy khó có thể ghi lại hết những cảm xúc, những ấn tượng, những bài học gặt hái được qua mỗi kỳ trại. Gia đình và các thành viên nhỏ thuộc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Ban Chủ nhiệm và Ban Huấn luyện đã dành nhiều tâm huyết và thời gian, quan tâm đến công tác giáo dục và tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên. Kính chúc toàn bộ thành viên Tổng đoàn nhiều sức khoẻ, ngày càng gặt hái được nhiều thành công!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng