MÙA HÈ CỦA EM – Chung Phạm Gia Phúc – Tiểu trại 3 (Nhân Ái)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾
– – – – – – – – – – –
MÙA HÈ CỦA EM
Chung Phạm Gia Phúc – Trại sinh Tiểu trại 3 (Nhân Ái)
Đây là năm đầu tiên mà em được ba mẹ cho đi trại do Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ chức. Và em cũng chính là thành viên nhỏ tuổi, một thành viên nhỏ nhắn của Tiểu trại 3. Em cảm thấy rất hào hứng và mong muốn ngày đi trại tới sớm hơn nữa kìa. Tham gia trại mang lại cho em nhiều kỷ niệm khó quên. Đó chính là cảm xúc mà em đã cảm nhận được trong suốt hành trình trại năm nay. Chuyến đi giúp em được tham gia nhiều hoạt động thú vị ở đất trại và có thêm nhiều người bạn, anh chị mới.
Người mà em ấn tượng nhất là anh Gia Phúc và anh Phong Lữ. Hai anh đã hướng dẫn chúng em xếp hàng và cổ vũ rất nhiệt tình khi chúng em biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Các bạn của Tiểu trại 3 rất đoàn kết nên bài múa Đất Phương Nam được Ban Giám khảo cho điểm rất cao. Cũng nhờ các anh chị thủ lĩnh cố gắng tập luyện cho chúng em hằng tuần trước khi đi trại nên chúng em có bài múa hay nhất.
Em nhớ lại những ngày đi trại trời rất hay mưa. Như ngày đầu tiên ở Trường Đoàn Lý Tự Trọng, mặc dù trời mưa nhưng chúng em có mặt từ rất sớm. Trời mưa lớn khiến em nghĩ chương trình sẽ bị gián đoạn, nhưng bằng sự sắp xếp của Thầy Toàn và sự cố gắng của các anh chị, cuối cùng thì lễ khai mạc và thắp đuốc vẫn diễn ra. Em còn được nhìn thấy pháo hoa bắn lên cao rất đẹp.
“Trại hè vui bước cùng đồng đội,
Đất phù sa trải lối chúng tôi.
Chợ nổi Cái Răng, xuôi mái đẩy,
Rừng tràm Trà Sư, gió reo bồi.
Châu Đốc chợ phiên, người tấp nập,
Khắp nơi du ngoạn, thật tuyệt vời.
Kỷ niệm bên nhau, sao quên được,
Những ngày hạnh phúc mãi không rời”
Trong 5 ngày trại, em đã được đi tham quan Chợ Nổi Cái Răng – Cần Thơ, Rừng Tràm Trà Sư, Công viên nước Hải Đến, chợ Châu Đốc, chợ Tịnh Biên… Em nhớ nhất là Đêm hội văn hoá và lửa trại. Em rất vui khi tiết mục của tiểu trại em đạt điểm cao, đó là nhờ tất cả các bạn đã cố gắng hết sức. Em cũng đã góp mặt vào những phần thi của tiểu trại mình nên cảm thấy rất tự hào về bản thân. Em cũng rất cảm ơn anh Phong Lữ, anh Quang Thông đã hoá trang thành nhân vật bạn trâu để em diễn cảnh cưỡi trâu đi chơi dưới cánh đồng quê. Em cũng cảm ơn anh Gia Phúc đã trông coi, chăm sóc em và các bạn trong thời gian sinh hoạt trại 5 ngày. Lửa Trại được thắp sáng lên, lúc đó chúng em được vui chơi, nhảy thoải mái theo từng vũ điệu đường phố 1, 2, 3, 4, nhịp điệu Chachacha…
Chuyến đi trại cũng đã kết thúc rồi, dù ngắn ngủi nhưng em rất vui, hạnh phúc sau một tuần vui chơi bổ ích. Em đã có được nhiều kỷ niệm sau kỳ trại. Em sẽ luôn nhớ mãi những ký ức trong kỳ trại lần này và mong đến kỳ trại 2025 hấp dẫn tiếp theo. Em hứa sẽ cố gắng học và ngày Chủ nhật sẽ ra sân sinh hoạt cùng các bạn để có được những kiến thức thật hay và bổ ích.
“MỘT NGÀY LÀ SAO BẮC ĐẨU – MÃI MÃI LÀ SAO BẮC ĐẨU”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng