MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ – Trương Mạnh Hải

Trương Mạnh Hải
Thành viên Tiểu trại Biển Xanh
MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ
TP.HCM, ngày 17/7/2023
Trại hè 2023 đã để lại trong tôi, gia đình tôi những ấn tượng hết sức sâu sắc về tổ chức Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, về con người của Tổng đoàn và các hoạt động trong thời gian diễn ra trại hè từ ngày 10/7 đến 14/7/2023. Các hoạt động hết sức thiết thực, bổ ích cho các con đang sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Gia đình tôi có 03 bé đang theo sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là Trương Lê Kim Ngân (Sao Hỏa), Trương Lê Kim An (Chòm sao Hiệp Sĩ), Trương Lê Minh Thư (Tiểu sao 6). Mặc dù đã biết tới Trại hè thường niên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu dành cho các con từ lâu nhưng đến tận mùa hè năm nay 2023 gia đình tôi mới mạnh dạn quyết định cho các con có cơ hội được tham gia để trải nghiệm các hoạt động tham quan, vui chơi tại Vĩnh Hy – Ninh Thuận, rèn luyện kỹ năng tự lập và hoạt động đội nhóm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị từ trước khi chính thức đi trại hơn 01 tháng với những lần tiền trạm liên tục của Tổng trưởng – thầy Huỳnh Văn Toàn cùng các Anh Chị Em trong BTC. BTC đã lên kế hoạch chi tiết và họp trại thông tin sau buổi sinh hoạt tại Công viên Tao Đàn sáng chủ nhật, những buổi tập trung ngày thứ 7 để chuẩn bị cho các hoạt động văn nghệ,…, tất cả đều cùng chung một tinh thần và khí thế cho một đợt trại hè thành công.
Và ngày mong đợi nhất cũng đã đến với buổi lễ nhập trại tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng ngày 10/7/2023 với nghi thức trang nghiêm mà đầm ấm trước khi lên xe đi Vĩnh Hy – Ninh Thuận. Trong suốt 05 ngày diễn ra trại hè, các con đã được tham quan trải nghiệm rất nhiều địa điểm như: Tháp Pô Klông Garai – tuyệt tác huyền bí của người Chăm ở Ninh Thuận, Chợ Ninh Thuận, Làng gốm Bàu Trúc – miền di sản UNESCO, vườn nho, nhà Nội Năm Chữ Farm Long Khánh. Đặc biệt, Resort Vĩnh Hy là nơi ở của đoàn, khá đẹp, không gian mở phù hợp cho các hoạt động và không thể không nói đến làng chài Vĩnh Hy bình yên, hiền hòa, thơ mộng mà những phụ huynh như tôi cũng rất thích thú.
Có lẽ ấn tượng nhất đối với gia đình tôi là đêm lửa trại bên bãi biển với lung linh pháo hoa rực sáng và đêm hội văn hóa tại Công viên trung tâm Làng Vĩnh Hy. Bốn tiểu trại Biển Xanh, Mây Trắng, Cát Vàng và Nắng Hồng đã chơi, thi đua mà không ganh đua, trình diễn hết mình để nhận lại sự tán thưởng, cổ vũ nồng nhiệt của không chỉ các thành viên các tiểu trại mà còn có cả những người dân làng chài Vĩnh Hy có mặt tham dự. Cái “được” của chương trình là đã kết nối những hoạt động của BTC trại với người dân, chính quyền địa phương mà đơn cử là sự có mặt của lãnh đạo thôn, xã và rất nhiều người dân cùng đến xem, cổ vũ. Cho tới tận giờ phút này, niềm vui và sự hào hứng của đêm 12/7 vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi và gia đình tôi. Chúng tôi như quên đi hết mọi lo âu cơm áo gạo tiền thường nhật để hòa mình cùng tập thể, như muốn trẻ lại thời còn là học sinh, sinh viên.
Nhìn những khuôn mặt bị cháy nắng sạm đen, những dòng mồ hôi tuôn chảy ướt đẫm trán và áo, giọng nói đã bị khàn tiếng do hoạt động liên tục với cường độ cao,… như muốn khẳng định thêm nữa sự nhiệt huyết, cống hiến hết mình của các thành viên BTC, các trưởng tiểu trại và các thủ lĩnh.
Trại hè Sao Bắc Đẩu 2023 thực sự là một sự kiện, một sân chơi lành mạnh và bổ ích dành cho các con. Trại hè đã thành công như khẩu hiệu trại trong việc “Kết nối yêu thương – Vấn vương tình bạn – Anh em một nhà” đối với từng trại sinh và BTC. Tham gia Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần thứ XVI hè 2023, hành trang các con mang theo như bài hát “Hành trang Sao Bắc Đẩu”, mang trên vai niềm tin và ý chí, không ngại gian khó để phất cao ngọn cờ đi lên làm theo lời Bác, được rèn luyện để trưởng thành như bài hát “Lớn rồi còn khóc nhè”, và trải nghiệm từng vùng miền, cung đường, con người Việt Nam như bài hát “Việt Nam những chuyến đi”. Chắc chắn các con đã có được những kỷ niệm nhớ mãi không quên.
Trân trọng và biết ơn Tổng trưởng – thầy Huỳnh Văn Toàn cùng toàn thể các Anh Chị Em trong Ban tổ chức, các thủ lĩnh tiểu trại và các phụ huynh đã cùng nhau tạo nên một chương trình có ý nghĩa to lớn như vậy. Đây là cơ hội mỗi năm một lần của tất cả các thành viên Sao Bắc Đẩu. Tôi hi vọng và xin chúc Sao Bắc Đẩu luôn vững mạnh, phát triển.
Nếu có cơ hội, tôi và gia đình vẫn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động của Tổng đoàn trong thời gian tới.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng