MÙA HÈ TUYỆT VỜI – Nguyễn Phạm Hoài Thy – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
MÙA HÈ TUYỆT VỜI
Nguyễn Phạm Hoài Thy – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Vào dịp hè, mọi người thường về quê thăm ông bà hay cùng gia đình đi du lịch đâu đó để tận hưởng mùa hè. Tôi chọn cách tận hưởng mùa hè tuyệt vời này bằng cách tham gia kỳ trại năm 2024 với những thành viên của “Đại gia đình Sao Bắc Đẩu”. Thời tiết năm nay thật khác lạ với sự thay đổi thất thường từ nắng sang mưa và lại nắng. Điều này khiến công tác chuẩn bị trại có phần hơi khó khăn nhưng không vì thế mà các thành viên trong Ban Quản trại Tiểu trại Thân Thiện chúng tôi ngừng nỗ lực để chuẩn bị thật chu đáo cho mọi thứ. Từ những vật dụng thời trang, các tiết mục văn nghệ đều chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi, các trại sinh đều giữ sức khỏe, nạp đầy năng lượng và bung xõa hết mình cho “Hành trình trên đất phù sa” sắp tới.
“Nồng nàn hương lúa đồng quê
Ngày mùa vất vả lúa về đầy sân
Đồng xa cho đến ruộng gần
Lúa vàng trải thảm hương nồng cốm quê
Cò vui sải cánh bay về
Tình quê hương lúa như mê hoặc lòng…”
Trại hè năm nay đến với khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long – nơi được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất nước Việt Nam ta. Chúng tôi rất may mắn khi kỳ trại diễn ra vào dịp lúa chín! Ngồi trên xe di chuyển, nhìn qua khung cửa sổ, những cây lúa trổ bông và rũ xuống tạo thành độ cong tuyệt đẹp như những bức hình mà tôi thường thấy của những nhiếp ảnh gia đăng trên mạng. Dù chỉ nhìn những ruộng lúa lướt qua khung cửa nhưng tôi cảm nhận được mùi hương ngào ngạt, mùi cốm sữa mê đắm cùng quyện vị phù sa của sông quê.
Quê hương miền Tây có rất nhiều địa điểm nổi tiếng mà chúng tôi ghé qua. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ và chợ Châu Đốc là hai phiên chợ nổi tiếng và tấp nập người buôn bán. Mỗi phiên chợ có mỗi đặc điểm khác nhau như chợ Cái Răng thì mua sắm trên ghe, chú lái ghe rất điêu luyện, chạy nhẹ nhàng lênh đênh trên sông lắc qua rồi lắc lại gợi tôi nhớ đến kỷ niệm bên bà ngoại – người đã ru tôi ngủ trên chiếc võng xanh xanh ở quê, tôi nghe được tiếng sóng vỗ đập vào ghe và những cơn gió thoáng lướt trên tay dịu dàng làm con người ta muốn chợp mắt một giấc. Còn chợ Châu Đốc (thủ phủ các loại mắm) đi ngang qua thôi là mùi nồng nồng của mắm ấn sâu vào trong tôi, các cô chú trưng bày cũng rất bắt mắt và chào hàng dễ thương với những vị khách nhỏ này: “Con ơi, mua mắm ăn thử đi bảo đảm ngon lắm!” Bởi thế tôi rất thích sự nhiệt tình của người miền Tây. Các địa điểm tiếp theo là Rừng Tràm Trà Sư, Miếu Bà Chúa Xứ, công viên cá Basa và công viên nước Hải Đến. Các thành viên Tiểu trại 1 – Tiểu trại Thân Thiện chúng tôi thử hết tất cả đặc sản ở đây, cùng nhau ngắm cảnh rừng đẹp và vui chơi thỏa thích tại công viên nước.
Gắn bó cùng các bạn ở Tiểu trại Thân Thiện chỉ 4 ngày thôi nhưng tính đoàn kết của mọi người rất cao. Trong đêm lửa trại, trên tay mỗi bạn cầm gáo dừa đập nhiệt huyết trong tiếng reo hò cổ vũ “Thân Thiện cố lên! Thân Thiện cố lên!” Mọi người cùng hỗ trợ tinh thần cho đội văn nghệ thêm tự tin thể hiện tốt bài ca múa nhạc, các vũ điệu đường phố làm cả khán đài nóng lên. Ấn tượng nhất là màn hóa trang chủ đề “Miền Tây xưa” của Tiểu trại 2 – Tiểu trại Hiền Hòa, sự nhộn nhịp của Tiểu trại 3 – Tiểu trại Nhân Ái và những nụ cười rang rỡ của Tiểu trại 4 – Tiểu trại Nghĩa Tình. Chúng tôi cùng nhau quậy tưng bừng trong Đêm Hội Văn Hóa này. Sau cơn mưa dài của ngày hôm sau, anh em bốn tiểu trại quây quần bên nhau chơi trò chơi tập thể làm nhộn nhịp hết cả khu homestay Fami Nguyễn, cùng nhau gắn kết thân thiết với nhau hơn với trò chơi bánh xe tình bạn, kéo co…
Kết thúc hành trình này, tôi đã có thêm một số người bạn mới và được gặp lại những người đồng hành đã từng dẫn dắt tôi trong quá khứ. Tôi muốn gửi lời tri ân đặc biệt đến thầy Huỳnh Văn Toàn vì đã tổ chức kỳ trại này, nơi chúng tôi cùng nhau gắn kết và phát triển bản thân, cũng như rèn luyện nhiều kỹ năng mới. Cảm ơn anh Hoài Trung – Tiểu trại trưởng của tôi – người luôn hết mình vì các em, mỗi bạn nhỏ đều nhận được phần quà đầy ý nghĩa của anh, đó là cách làm việc nghiêm túc, sự thân thiện, phóng khoáng với mọi người. Tôi không thể quên cảm ơn các anh chị trong Ban Quản trại của Tiểu trại Thân Thiện vì đã nhiệt tình hỗ trợ tôi suốt chuyến đi này. Và cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã đóng góp không ít vào sự thành công của kỳ trại này.
“Hành trình trên đất phù sa” – trại hè đầu tiên của tôi sau nhiều năm gắn bó với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, một cơ hội và trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Đây là kỳ trại đầu tiên tôi tham gia, vì thế nó in trong tôi những kỷ niệm đẹp và nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người. Một hành trình sẽ là dấu ấn sâu sắc của tôi để tiếp bước trên những chặng đường tiếp theo. Mùa hè năm nay thật tuyệt và hẹn gặp lại các bạn tại Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần thứ 18!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng