MÙA XUÂN HẠNH PHÚC – Tô Hoàng Duy Khang

MÙA XUÂN HẠNH PHÚC
Tô Hoàng Duy Khang – Thành viên nhóm Sao Mai – Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa
Cái chồi tách vỏ bé ươm hôm qua
Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa
Bé đang tập vẽ cái nụ và bông hoa”
Lời bài hát “Mùa xuân của bé”
Mùa xuân năm nay thật vui! Em cùng ba mẹ, các anh chị và các bạn trong Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu có một chuyến đi rất đặc biệt đến Đà Lạt, một nơi mà em rất thích. Đà Lạt đẹp như một bức tranh với những đồi thông xanh, những bông hoa rực rỡ và không khí mát lành.
“Trại mùa đông” là một hoạt động thường niên của Tổng Đoàn, mà em luôn luôn mong chờ được tham gia. Em được tham quan nhiều nơi thú vị như thác nước, vườn hoa, và còn cùng các anh chị và các bạn chơi những trò chơi rất vui vẻ. Buổi tối, tất cả quây quần bên nhau thật vui với các tiết mục văn nghệ . Em và Chị Hai Phương Trang đã tham gia tiết mục văn nghệ góp phần khuấy động không khí cho buổi liên hoan, em cũng rất thích thú khi cổ vũ cho phần biểu diễn của ba mẹ nữa, cả bữa tiệc hôm ấy toàn là tiếng cười và tiếng vỗ tay.
Em rất thích được đi chơi cùng Tổng Đoàn vì ở đây, mọi người luôn yêu thương và giúp đỡ nhau. Chuyến đi Đà Lạt lần này không chỉ vui mà e còn được Thầy Toàn dạy em cách sống hòa đồng và biết ơn những gì mình đang có. Mùa xuân với em thật đẹp, không chỉ vì mùa xuân đẹp mà còn vì những kỷ niệm tuyệt vời bên gia đình và Tổng Đoàn.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng