NGÀY CHỦ NHẬT MỚI MẺ 

Nguyễn Đình Kiên – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Một ngày Chủ nhật mới lại bắt đầu, thay vì khoác cặp sách và áo trắng đến trường thì tôi lại được khoác trên mình bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu và bắt đầu một ngày sinh hoạt cùng các bạn nhỏ. Hôm ấy là Ngày hội Giấy – một chủ đề mới trong chương trình hoạt động trọng tâm. Hãy cùng theo tôi để xem buổi sinh hoạt này có gì nhé!

Ngày hôm ấy không chỉ là một chủ đề có phần mới hơn so với mọi năm mà còn là ngày tôi trực ban nên khi lên sân, tôi vừa háo hức xen lẫn một chút lo lắng không biết liệu mình làm có như mong đợi không. Sau khi dựng cờ xong, tôi dành một chút thời gian ôn lại nghi thức chào cờ cũng như các động tác chào cờ. Chính vì thế nên lúc chào cờ tôi đã cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tuy vậy, tôi vẫn mắc một số lỗi khá cơ bản nhưng tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân vì mình đã thực hiện tự tin và tốt hơn so với lần trước.
Sau khi kết thúc phần hoạt động chung ở sân trung tâm, tôi dẫn các bạn về nhóm thực hiện nội dung. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để hướng dẫn các bạn làm sản phẩm. Thế nhưng do sản phẩm có một số công đoạn mà các bạn ở lứa tuổi này không tự làm được nên chúng tôi bị mất nhiều thời gian để hoàn thiện sản phẩm, dẫn đến không kịp tổ chức phần trò chơi mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Điều đấy làm tôi khá tiếc vì nội dung hôm ấy khá tốt thế nhưng chưa trọn vẹn vì thiếu trò chơi.
Tiếng còi reo lên, báo hiệu kết thúc các hoạt động tại nhóm.

Các bạn bắt đầu tập trung ra sân trung tâm cho các hoạt động chung và cũng là kết thúc một buổi sáng Chủ nhật của tôi. Tuy vẫn còn những điều chưa trọn vẹn thế nhưng buổi sinh hoạt này sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá của tôi cho những buổi sinh hoạt sắp tới.
