NGÀY ĐẸP TRỜI 



Hà Ngọc Anh – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Khép lại hoạt động ý nghĩa trong chủ đề “Ngày của Mẹ”, quay lại sân công viên sinh hoạt sau một tuần chờ đợi để chào đón “Ngày hội báo công” – một dịp đặc biệt để thể hiện lòng biết ơn, rèn luyện và phấn đấu. Buổi sáng, các bạn đã có mặt tại công viên từ rất sớm để phụ dọn đồ ra sân sinh hoạt, sẵn sàng hoà mình vào hành trình tràn đầy năng lượng và niềm vui của ngày cuối tuần.

Khởi động cho buổi sáng đầy hứng khởi là cùng giao lưu điệu múa mời qua bài “Múa vui”. Qua cử điệu mời bạn múa cùng mình đã giúp gắn kết tình đồng đội. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, chan hòa và thân thiện. Tiếp đó đoạn nhạc “Mùa hè tuyệt vời” vang lên, tất cả cùng hát to và múa rất đều và đẹp vì giai điệu bắt tai khiến ai cũng muốn hoà mình nhún nhảy theo. Không chỉ vui chơi, ngày hội còn là dịp để các bạn ôn tập lại kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị cho kỳ thi nâng bậc. Mỗi bài học, mỗi phần ôn tập đều giúp các bạn thêm tự tin và sẵn sàng chuẩn bị bài thi sắp tới thật tốt để nắm chắc tấm vé thủ khoa của kỳ trại năm nay.


Buổi sáng trôi qua thật nhanh cũng là lúc phải chia tay nhau rồi. Tất cả các bạn cùng anh chị thủ lĩnh đứng thành một vòng tròn lớn, tay trong tay hát vang bài “Bài ca tạm biệt”. Cùng nhau vẫy tay chào và nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé!