NGÀY TRÂN QUÝ NGƯỜI PHỤ NỮ 

Nguyễn Phan Tường Anh – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Dưới bầu trời trong xanh tháng Ba, không khí Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tràn ngập niềm vui, tình yêu thương như được lan tỏa. Chủ nhật này, các bạn nhỏ tại Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn háo hức tham gia buổi sinh hoạt đặc biệt, tự tay làm quà tặng bà, mẹ,… – những người phụ nữ thân yêu. Đây không chỉ là một hoạt động thú vị mà còn là dịp để các bạn bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn.

Ngoài ra, các thủ lĩnh cũng có cơ hội thử sức khi được điều phối sang nhóm mới, làm việc với những người bạn mới, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tổ chức và thích ứng với thử thách. Những buổi sinh hoạt như vậy không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Tổng đoàn.
Tôi có dịp làm quen với Tiểu Sao 6 – một nhóm nhỏ vô cùng năng động và dễ thương. Sau khi hướng dẫn các bạn làm những tấm thiệp hoa dán – một món quà nhỏ chứa đựng nhiều yêu thương – thì các bạn liền bắt tay vào việc gấp thiệp và ghi những lời chúc ý nghĩa dành tặng bà, mẹ, chị gái,… Các bạn đã rất chăm chú và tỉ mỉ, viết lời chúc và trang trí những bông hoa xinh xắn cho thật rực rỡ. Ai cũng nâng niu thành quả của mình, háo hức chờ đợi khoảnh khắc trao quà.

Sau buổi sinh hoạt, các bạn vui mừng đi tặng quà và gửi lời chúc chân thành cho người thân của mình, khiến dư âm ngày 8/3 thêm ấm áp. Những khoảnh khắc ấy không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những người phụ nữ mà còn làm cho Ngày Quốc tế Phụ nữ trở nên ý nghĩa hơn
