NGHĨA TÌNH MIỀN TÂY – Nguyễn Ngọc Trúc Bình- Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ CẦN THƠ — AN GIANG
——————————————————–
NGHĨA TÌNH MIỀN TÂY
Nguyễn Ngọc Trúc Bình- Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Em tên là Nguyễn Ngọc Trúc Bình, tiểu trại 4: Nghĩa tình. Lần đầu em tham gia trại hè cùng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, đứng dưới tượng đài Lý Tự Trọng em cảm thấy trong mình dường như cháy lên một cảm xúc tự hào khó tả. Tự hào vì đất nước chúng ta đã có những người anh hùng tuổi còn rất trẻ, và cũng từ đó nguyện hứa với lòng sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để xứng đáng với những gì mà bản thân được thừa hưởng trong giai đoạn này.
Trời mưa bay bay, hành trình đi về miền đất phương nam bắt đầu, em cùng các bạn mang đồ lên xe. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, em cũng đã dần quen hơn với các anh chị và các bạn trại sinh. Trò chuyện một chút rồi ngủ để đón bình minh sáng sớm ở một vùng đất mới nào.
“Ghé Bến Ninh Kiều, qua Cầu Cần Thơ
Nối vui đôi bờ sông Hậu Giang…”
Trích bài hát “Miền Tây quê Tôi” – Nhạc sĩ Cao Minh Thu
Trời còn nhá nhem chưa sáng hẳn, trên bến Ninh Kiều, từng chiếc xuồng ghe máy chạy xập xình đi chợ sớm. Em ngồi trên ghe nhìn ra bên ngoài, làn gió mát rượi xen lẫn cơn mưa nhẹ lất phất sớm mai. Ghe chở chúng em đến chợ nổi Cái Răng. Em chợt cảm thấy hơi lạnh nhè nhẹ. Từ xa, trên một chiếc bè lớn, bày rất nhiều hàng hóa đó là cơ sở sản xuất hủ tiếu trên sông có các màu sắc: màu tím, màu xanh lá,….. Đi khắp vòng chỗ làm hủ tiếu khô, em ngửi thấy mùi thơm từ những sợi hủ tiếu, món ăn mà em yêu thích nhất. Cảm xúc của em khi đi chợ nổi Cái Răng thật độc đáo và lạ lẫm vì lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm đời sống miền Tây sông nước mà không qua phim ảnh. Cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao!
Em quan sát các cô, các bác người miền tây trên các ghe xuồng lúc nào cũng nhẹ nhàng và nồng hậu. Họ lam lũ nhưng hiền lành, lúc nào cũng luôn vui vẻ. Trời vẫn mưa bay bay, xe đưa em đi qua những cánh đồng lúa chín vàng. Cùng với anh Văn Tây là tiểu trại trưởng đã bắt đầu khuấy động không khí bằng cách đọc băng reo. Chúng em cũng vui vẻ hưởng ứng cùng đọc băng reo. Giọng nói của anh Văn Tây hào sảng, vui vẻ và thân tình giống như con người của anh vậy.
Dưới sự hướng dẫn của anh Văn Tây, em đã học hỏi được từ anh rất nhiều điều hay, đó là sự thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Anh còn chia sẽ cho chúng em những cách để đạt được vị trí thủ khoa trong kì thi nâng bậc. Dẫu vậy nhưng anh Văn Tây cũng là người rất nghiêm khắc. Nhưng nhờ có sự nghiêm khắc ấy là tiểu trại Nghĩa Tình mới có thể đạt được thành tích khá cao trong “Đêm hội văn hóa”
“Tịnh Biên, bao thợ tài hoa,
Thổ cẩm Văn Giáo mượt mà làm sao.
Rừng tràm Trà Sư nôn nao,
Không gian thoáng đảng biết bao trong lành.
Tràm xanh, bèo lớp lớp xanh,
Xuồng ta đi giữa sắc xanh ngút ngàn.”
Trích bài thơ “An Giang” – Tác giả: Bùi Thị Ngọc Điệp
…….Ò ó o…. ò..ó…o… Lúc 5 giờ 15, mọi người bắt đầu tập thể dục buổi sáng dưới nền nhạc Zumba sôi động, vui tươi, đón chào ngày mới. Hôm nay chúng em được đi vào rừng tràm Trà Sư để tham quan. Đi rừng Tràm Trà Sư, em cảm giác thật tuyệt vời và sung sướng khi được ngồi trên xuồng lướt qua những hàng cây tràm, bên dưới là một thảm bèo xanh ngát. Mưa lại cứ nhè nhẹ rơi, bầu trời tuy không có chút nắng chói chang nào nhưng lại mang cho ta sự mát mẻ, dễ chịu. Trong không gian này em hình dung về những ngày đầu ông bà tổ tiên người nam bộ đi khai hoang mở đất , giữa vùng đất trù phú này. Những căn nhà mái lá, đặc trưng của người miền tây sông nước, khiến cho em thêm yêu mến nơi này.
Em và các bạn trong bộ đồ bà ba nhiều màu sắc, chiếc khăn rằn trên vai, cùng chiếc nón tai bèo như những chàng trai, cô gái miền tây thực sự . Đời sống văn hóa con người miền tây tái hiện qua các tiết mục văn nghệ của đêm hội trại tại vùng đất Châu Đốc An Giang. Em cảm thấy hạnh phúc cùng mẹ và em trai tham gia các tiết mục của chương trình văn nghệ của đêm lửa trại. Vì em biết rất khó có dịp để ba mẹ con cùng tham gia với nhau . Em mong muốn rằng sau này còn nhiều dịp ba mẹ con chúng em và các cô chú, các bạn sẽ được tham gia cùng nhau. Em cảm ơn thầy Huỳnh Toàn cũng như các cô chú, các anh chị đã tạo điều kiện cho chúng em gần nhau hơn. Mùa hè của em và các bạn thật ý nghĩa và thú vị khi được tham gia trại hè “Hành Trình Trên Đất Phù Sa”. Em sẽ cố gắng học tốt để được tham gia trại hè sang năm.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng