NGÔI NHÀ ẤM ÁP – Lê Nguyễn Gia Thụy

NGÔI NHÀ ẤM ÁP
Lê Nguyễn Gia Thụy – Thành viên nhóm Sao Mai Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn
Vào mỗi sáng Chủ nhật, khi mặt trời vừa hé sau những tán cây xanh mướt, những thành viên nhóm Sao Mai chúng em đã có mặt đông đủ tại sân Tao Đàn , nơi sinh hoạt của Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn . Không khí rộn ràng với tiếng cười, tiếng chào hỏi, tiếng bước chân chạy nhảy khắp nơi. Gió thổi mát rượi, nắng vàng nhẹ nhàng như ôm lấy chúng em trong vòng tay ấm áp của “ngôi nhà thứ hai” – nơi đây không chỉ là một đội nhóm sinh hoạt, mà là một đại gia đình tràn đầy yêu thương.
“Từ rất xa, anh em Sao Bắc Đẩu sum vầy
Cùng nắm tay ta trao nhau vòng tay thân ái
Bước sánh bước trong tim tình bạn
Tay trong tay vui hát rộn ràng
Vang câu ca, nụ cười ánh mắt thân quen”
Trích lời bài hát Sao Bắc Đẩu Tình Bạn – Thầy Huỳnh Toàn
Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là một nơi đầy ắp tình yêu thương , vì ở đây, mọi người luôn xem nhau như người thân. Từ Thầy Cô , anh chị thủ lĩnh đến các bạn nhỏ, ai cũng luôn quan tâm, giúp đỡ và lắng nghe nhau. Dù không cùng sinh ra trong một gia đình, nhưng chúng em lại yêu thương nhau như anh chị em ruột . Chúng em cùng chơi, cùng học, cùng vượt qua thử thách và cùng chia sẻ những niềm vui bé nhỏ mỗi tuần.
Có những ngày em buồn vì kết quả học tập không như ý muốn, nhưng chỉ cần đến sinh hoạt, nhìn thấy nụ cười của các bạn Sao Mai, nghe tiếng động viên của anh chị thủ lĩnh, em lại thấy lòng mình vui lên. Tình yêu thương ấy không ồn ào mà âm thầm, không to tát mà lan tỏa, từ ánh mắt, lời nói đến những cái nắm tay, những cái ôm. Đó chính là những cái khiến Sao Bắc Đẩu trở nên đặc biệt . Sao Bắc Đẩu là một nơi mà các bạn nhỏ và em đều cảm thấy được chào đón và được yêu thương.
Sao Bắc Đẩu còn dạy em bài học về “ 10 nét đẹp” . Bài học như những hạt giống được gieo vào lòng để rồi mỗi ngày chăm sóc, sẽ nảy mầm thành cây yêu thương. Trong đó, em thích nhất là nét đẹp “biết quan tâm” , vì khi biết quan tâm đến người khác, mình không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà còn khiến trái tim mình trở nên ấm áp hơn.
Là thành viên nhóm Sao Mai , nhóm của những ánh sao đầu ngày luôn rực rỡ, em học được rằng “biết quan tâm” là bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: để ý khi bạn mệt, nhường phần bánh khi bạn đói, hỏi han khi bạn lặng im. Em còn nhớ có lần bạn trong nhóm bị lạc đồ chơi, cả nhóm đã cùng nhau đi tìm. Dù cuối cùng không tìm thấy, nhưng bạn ấy đã ôm em và nói: “Cảm ơn các bạn, mình không còn buồn nữa rồi!” Khi ấy em mới hiểu, điều quý nhất không phải là món đồ, mà là tình cảm các bạn dành cho nhau.
Để rèn luyện đầy đủ 10 nét đẹp, em sẽ:
– Luôn chào hỏi người lớn và bạn bè khi gặp mặt.
– Mỉm cười với mọi người mỗi ngày.
– Biết nói lời cám ơn khi nhận được điều tốt, và xin lỗi khi mình làm sai.
– Nhặt rác nơi công cộng, giữ gìn môi trường sạch sẽ.
– Xin phép trước khi làm điều gì đó.
– Thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc vâng lời, giúp đỡ cha mẹ và ông bà.
– Quan tâm đến cảm xúc của bạn bè, những người xung quanh.
– Ghi nhớ công ơn thầy cô, anh chị thủ lĩnh đã hướng dẫn em.
– Tri ân bằng những hành động cụ thể như gửi thiệp, tặng quà nhỏ hay lời chúc thật lòng nhân các ngày lễ đặc biệt .
Em xin hứa sẽ luôn thực hành những nét đẹp ấy, để xứng đáng là một thành viên của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu , đền đáp công ơn của Ba Mẹ , Thầy Cô , Các anh chị thủ lĩnh đã dạy dỗ và thương yêu em.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng