NGỌN LỬA NHIỆT HUYẾT

NGỌN LỬA
NHIỆT HUYẾT

 

                                 Nguyễn Thế Thanh – Tiểu
trại phó Tiểu trại Bắc Trung Bộ

    Vậy là một
kỳ trại huấn luyện và nâng bậc nữa đã tới và năm nay chúng tôi,
những thành viên trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu thân thương đã có dịp
trãi qua những ngày trại huấn luyện thật vui và nhiều ý nghĩa tại
một trong những vùng biển đẹp nhất của cả nước với những bãi cát
trắng toát và những làn nước biển tươi mát cùng những con sóng tung
tăng nô đùa như cuốn hút những thành viên tham gia cuộc trại. Đó chính
là Nha Trang – Khánh Hòa, nơi mà chúng tôi dừng chân và cắm trại không
ngoài nơi nào khác đó chính là khu du lịch Nha Trang Wonderpark. Một
khu du lịch rất đẹp và ấn tượng được ví như là hòn ngọc của Nha
Trang. Tại nơi đây chúng tôi đã được tham gia kỳ trại lần thứ 6 của
Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, kỳ trại huấn luyện và nâng bậc được tổ chức
hàng năm. Chính nơi đây là nơi mà chúng tôi được tham gia chơi những
trò chơi vận động, được tắm biển và được hòa mình vào không khí đêm
hội văn hóa các Dân tộc vùng miền. Hòa cùng  bầu không khí khắp non sông Việt Nam đang hướng về biển đảo quê hương, với tên năm Tiểu
trại được gắn liền với mỗi vùng miền khác nhau trong cả nước như
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam
bộ, bài hát chính thức của kỳ trại năm nay là bài “Khúc quân ca
Trường Sa” cũng đã nói lên tình yêu quê hương đất nước của cả thế hệ
trẻ đang tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông ta trong thời kỳ
mới giữ nước và dựng nước. Trong trò chơi lớn các thành viên Sao Bắc Đẩu được hòa mình vào không khí, tình yêu quê hương đất nước, được khoác
trên người những bộ quân phục hải quân, đó là một niềm hạnh phúc
khó tả, để tự hào như chính mình đang canh giữ vùng biển mà tổ tiên ta
đã dày công bảo vệ vùng trời Tổ Quốc.

“Ngày qua ngày, đêm qua
đêm.

Chúng tôi đứng đây gìn
giữ quê hương”

Biển này là
của ta, đảo này là của ta, Trường Sa

Dù phong ba,
dù bảo tố, dù gian khổ. Ta vẫn vượt qua”

          Lời bài
hát ” Khúc quân ca Trường Sa” thật là hùng hồn, luôn vang vọng trong mỗi trái tim Sao Bắc Đẩu, thể hiện một tình yêu đất nước mà không
gì có thể so sánh đươc. Có lẽ chính hồn của bài hát và được khoác
trên người bộ quân phục Trường Sa đã tiếp thêm sức mạnh cho các thành
viên tham gia kỳ trại lần này. Một kỳ trại có thể nói là rất vui
và trong suốt quá trình đi trại không bao giờ chúng tôi vụt mất những
nụ cười trên môi của mình. Tôi được vinh dự là một thành viên Ban quản trại của Tiểu Trại 2 – Bắc
Trung Bộ. Tiểu trại trưởng là anh Lê Duy Minh, một người anh mà tôi
rất tôn trọng và mến yêu vì anh chính là người đã nâng đỡ và dìu
dắt tôi để tôi có thể làm một thủ lĩnh thật tốt, lúc đầu khi anh
mời tôi làm Tiểu Trại phó, tôi đã rất vui và cũng rất lo vì không
biết mình có làm tốt như những gì anh mong đợi hay không nhưng nhờ có
anh chỉ bảo và truyền kinh nghiệm cho tôi mà tôi đã bớt lo lắng và
bắt đầu nhập cuộc một cách tự tin mặc dù không dễ dàng cho lắm,
quả thật khi đi trại và tiếp xúc với anh tôi mới thấy mình còn phải
học hỏi nhiều ở nơi anh. Tôi rất khâm phục anh, khi bước vào công việc
anh luôn làm hết sức mình chỉ vì muốn các em được vui, được hòa mình,
được cống hiến và thi đấu hết mình trong suốt kỳ trại. Anh luôn cố
hết mình truyền ngọn lửa quyết tâm thi đấu, luôn tạo ngọn lửa cháy
bỏng trong tinh thần ở các em trong mỗi hoạt động trại.

          Trong
công tác tổ chức cũng như phân công nhiệm vụ, anh luôn tìm hiểu điểm
yếu mạnh của mỗi người để phân công việc một cách hợp lý. Mỗi
người chúng tôi là một tập hợp ở những vai trò khác nhau trong hệ
thống Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, nên việc phân nhiệm vụ không phải là dễ dàng, mỗi người mỗi tính cách khác nhau nhưng chúng tôi đã vượt qua
được ngưỡng cửa khó khăn đó để cùng đứng chung vào hàng ngũ của Tiểu
Trại 2 – tiểu trại Bắc Trung Bộ thân yêu.

        Mỗi người được giao những nhiệm vụ khác nhau như
có bạn phụ trách văn nghệ, có bạn phụ trách tổ hậu cần, có bạn
phụ trách quản quân, bạn thì vào tổ hoạt động. Tất cả chúng tôi
đều muốn làm tốt vai trò của mình và luôn hỗ trợ bạn mình trong
những lúc gặp phải khó khăn. Mặc dù còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên
không tránh khỏi sự thiếu sót, sai lầm nhưng ở trong mỗi chúng tôi
luôn khát khao niềm tin, cùng nhau nỗ lực hết mình vì Tiểu trại thân thương.
Tình đoàn kết gắn bó ngày càng trở nên sâu đậm hơn, không còn rụt rè nhút nhát như thời gian
đầu mới gặp, không còn sự bỡ ngỡ xa cách lẫn nhau mà thay vào đó
là một niềm tin duy nhất đó là sự quyết tâm cùng các em được thể hiện hết mình, chiến thắng bản thân.

        Các
em thành viên trong Tiểu trại 2, lúc mới bắt đầu gia nhập trại còn
khá ngại ngùng pha lẫn sự rụt rè nhút nhát, nhưng khi bắt đầu
tiếp chuyện với nhau, làm quen với nhau thì sự xa cách đó dần dần
tan biến đi, chỉ còn đọng lại trong các em những nụ cười hồn nhiên
trẻ thơ và điều đặc biệt tôi cảm nhận được ở các em đó là một sự
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, các em lớn thì giúp các em nhỏ xách balo,
cùng thúc giục các em nhỏ trong việc chăm sóc bản thân, cùng chia sẽ với các em những chuyện
vui buồn trong kỳ trại. Một chi tiết rất thú vị là các em hầu như
là cất cao bài hát “khúc quân ca Trường Sa “ trong những lúc rãnh
rỗi, chắc có lẽ bài hát này hay, mang tâm trạng hào hùng của các
chiến sĩ bảo vệ quê hương. Tình cảm mà các em dành cho các anh chị cũng rất lớn, trong những buổi tập văn nghệ các em luôn thể hiện những quyết tâm
cao độ, luôn luôn đề cao tinh thần tập luyện một cách nghiêm túc. Bên
cạnh đó là những phụ huynh mến yêu luôn là niềm động viên lớn cho Tiểu trại. Bằng những tình cảm và lòng nhiệt tình của mình, những người ba, người mẹ của Tiểu trại luôn quan tâm, giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất, bằng vật chất lẫn tinh thần, đó là nguồn động lực chính giúp chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Phụ huynh Tiểu trại 2
thật tuyệt vời có thể nói là như vậy, những cái tên thân thương đã theo suốt
hành trình cắm trại cùng các em như chị Eloria Trần Magsino, chị
Huỳnh Hồi Hoa, các chị luôn chăm sóc và gắn bó với các em từng miếng ăn giấc ngủ, tôi đã thấy những giọt mồ hôi rơi trên gương mặt của các
chị. Đặc biệt là chị Magsino, tôi thấy hầu như công việc nào cũng có
chị tham gia, chị chăm sóc các em nhỏ như thể chị đang chăm sóc những đứa
con thân yêu của mình vậy, có những lúc tôi thấy chị xách hàng đống
đồ, nhưng các bạn ơi ! đồ của chị xách hầu như là của các em nhỏ, tôi
không thể dùng lời văn nào để có thể tả hết sự nhiệt tình của
chị, một vài giọt nước mắt đã chớm lăng trên mi tôi, không phải là
giọt nước mắt cực nhọc mà đó là giọt nước mắt sung sướng và hạnh
phúc. Một người chị nữa mà tôi xin nói ra đây đó là phụ huynh của
bé Nguyệt Minh, chị Thanh một người chị đã giúp Tiểu trại khá
nhiều, có thể nói ở khía cạnh phong trào như trang trí cổng trại,
làm mặt nạ biểu diễn, hỗ trợ thêm mùng mền cho các bé…. Mỗi phụ
huynh là một đóa hoa tươi đẹp, mùi hương ở mỗi đóa hoa càng tô đẹp
thêm tinh thần ý chí, cổ động thêm tinh thần hết mình vì Tiểu trại của
các em.

 Vậy là một kỳ trại nữa
đã kết thúc với biết bao kỷ niệm vui buồn và những giọt nước mắt
chia tay, nhiều em đã bật khóc khi biết kỳ trại sắp kết thúc và cảm
giác của tôi cũng giống như các em. Tôi ước gì trại năm nay dài thêm
một chút để tôi có thể ở bên cạnh các em, cùng chia sẽ với các em,
cùng động viên các em sống tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng
các bạn ạ! Có cuộc vui nào mà không tàn, có cuộc trại nào mà
chẳng nói lời chia tay. Để rồi mọi người lại tất bật vào cuộc sống
hối hả hàng ngày, tiếp tục đi theo con đường học vấn của mình hay đi
làm công việc thường ngày của mình. Cuối cùng
tôi xin chúc cho các anh chị trong Ban quản trại và các thành viên tiểu trại Bắc Trung Bộ luôn
gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như việc học tập
của mình. Đặc biệt là luôn sống hết mình, sống tốt theo phương châm tám
chữ vàng Sao Bắc Đẩu: “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
Và cũng không quên chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị phụ huynh trong
hệ thống Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, những người đã âm thầm giúp đỡ Tổng Đoàn trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn tất cả sự cống hiến chân thành ở mọi khía cạnh. Chào đoàn kết, thân ái và tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả trong kỳ trại lần thứ 7 năm 2014.

         

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X