NHỮNG CHUYẾN ĐI BẤT TẬN – Nguyễn Văn Tây

NHỮNG CHUYẾN
ĐI BẤT TẬN

Nguyễn Văn Tây – Thủ Lĩnh Chòm Thiên Long

Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

 

Mùa
xuân khát khao lòng người

Mang
đến bao nhiêu niềm vui

Mùa
xuân nắm tay trẻ thơ


vẽ thêm bao sắc màu

Một mùa xuân nữa lại về trên thành phố mang tên Bác. Dòng
người hối hả ngược xuôi nhanh chóng hoàn thành những công việc của năm cũ,
tranh thủ lên chuyến xe về nhà dọn dẹp nhà cửa để chào đón Tết. Không phải ai
xa quê cuối năm Tết đến cũng có thể về nhà ăn Tết cùng gia đình và bản thân tôi
cũng vậy. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy cô đơn đâu vì tôi còn một gia đình
nữa. Một đại gia đình mang tên Sao Bắc Đẩu có lẽ ở nơi đây tôi nhận nhiều hơn
là cho đi, tôi nhận được tình cảm của các thành viên trong gia đình mà tôi gọi
là bà nội, bà ngoại, ba, mẹ và anh chị em nữa. Những người không cùng huyết
thống, đến từ rất nhiều nơi khác nhau, làm những ngành nghề khác nhau. Ấy vậy
mà, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau không khác gì ruột rà, máu mủ.

Chúng tôi cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua những khoảnh
khắc tuyệt vời trong thời gian gắn kết cùng nhau. Một phần nào cũng làm tôi vơi
bớt nỗi buồn xa nhà.

 

Bánh chưng xanh, câu đối đỏ, mâm ngũ quả và cả những nhành
hoa mai hoa đào ngày Tết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã cho ta thấy được phần nào
một góc trời khung cảnh ngày tết tại Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn.

Giữa lòng thành phố hiếm khi nào ta bắt gặp một nơi tổ chức
hội xuân vui và tràn ngập tiếng cười như vậy. Ông bà, thầy cô, các anh chị thủ
lĩnh và các bạn nhỏ cùng ngồi lại bên nhau kể nhau những câu chuyện ngày Tết,
cùng nhau cặm cụi gắn mai đào lên cây để có một khung cảnh ngày hội xuân thật
đẹp và ấm áp. Ấm lòng lắm chứ ai xa quê mà không ít nhất một lần cảm thấy cô
đơn lạc lõng ở nơi phố thị xa hoa, nhưng cũng hạnh phúc lắm vì tôi tự hào là
một người thủ lĩnh của các em, hạnh phúc vì các em xem tôi như một người anh
lớn, tâm sự với tôi những chuyện vui buồn, biết nghe lời khi tôi khuyên bảo.
Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều từ khi sống trong đại gia đình thân yêu
này.Những buổi đi sinh hoạt không chỉ mang lại cho tôi những niềm vui, những ký
ức đẹp, mà nhiều hơn hết, đó là những bài học kinh nghiệm quý giá mà tôi đã học
được
.

 

 

Thời
gian trôi nhanh lắm

Hãy
trân trọng từng khoảnh khắc


một khi nó trôi qua

Thì
sẽ chẳng bao giờ trở lại được


người thường nói:“ Cuộc sống là sự cân bằng của cho đi và nhận lại, hãy

cứ
cho đi rồi bạn nhận lại được nhiều hơn”. Ở nơi đây tôi có thể sống đúng với con
 người của mình, bỏ cái tôi có đôi chút ngông cuồng, biết hòa
mình vào tập thể, với
 cộng đồng xua đi được những căng
thẳng, áp lực trong công việc hàng ngày. Một
 năm nữa lại trôi qua ở những ngày tết khi mọi người đang
cùng gia đình sum họp
 cùng nhau đón tết. Và khi đó là
khoảng thời gian để tôi nhìn lại bản thân mình làm
 được gì và những gì chưa được trong năm qua. Từ đó để tôi cố
gắng làm tốt hơn
 cho năm sau, đối với tôi năm nay lại có thêm một thử thách
mới trong công việc, gia
 đình.
Mặc dù bộn bề để lo cuộc sống nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian ngày
 chủ nhật để cùng tham gia sinh hoạt cùng các em nhỏ của đại
gia đình Sao Bắc
 Đẩu. Đã từ lâu ngọn lửa cống hiến cho dù như thế nào, nó như
một đống tro tàn khi
 có một cơn gió ngang qua cũng bừng
lên ngọn lửa chiến đấu hết mình vì màu cờ
 sắc
áo quen thuộc của mình. Những tiếng cười giỡn, vui đùa hồn nhiên của các em
 làm cho tôi càng có thêm những động lực để phấn đấu và cống
hiến
.

Chớp mắt vừa mới bắt đầu năm 2019 vậy mà giờ đây phút giao
thừa linh thiêng, con người và trời đất giao hòa trong gió xuân nhè nhẹ, dịu
dàng và đằm thắm. Trong công viên cây xanh giữa thành phố trẻ, những chùm pháo
hoa chào năm mới, vút bay lên không trung, nở bung ra những bông hoa ánh sáng
khổng lồ đan xen, lung linh rực rỡ sắc màu, sáng rực cả một bầu trời. Và thế là
365 ngày đã qua 54 tuần sinh hoạt của năm xin chúc các anh chị BCN-BHL một năm
mới tràn đầy sức khỏe và luôn giữ được lửa nhiệt huyết cùng Sao Bắc Đẩu ngày
càng phát triển, xin chúc quý phụ huynh dồi dào sức khỏe đồng hành cùng Tổng
đoàn Sao Bắc Đẩu trong thời gian sắp tới, còn đối với các em sẽ luôn là những
em bé ngoan, nghe lời bố mẹ và đặc biệt hãy cố gắng trở thành thế hệ thủ lĩnh
nhiệt huyết trong tương lai dẫn dắt các em thành viên..

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng