NHỮNG MÀU SẮC CỦA CUỘC SỐNG – NGUYỄN TRUNG HIẾU

Cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc. Ai cũng sẽ tự điểm tô lên đó những gam màu khác nhau. Ta có thể dùng kỷ niệm, niềm vui và nỗi buồn mà thêm vào, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh cho cuộc đời của chính mình. Có lẽ tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã điểm lên bức tranh của tôi một gam màu tươi sáng. Đó chính là màu vàng, bởi vì màu vàng tượng trưng cho sự vui vẻ và tươi mới. Cũng như là cảm xúc của tôi mỗi lần cùng mọi người sinh hoạt trong SBĐ vậy.

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU TP. HỒ CHÍ MINH

HÀNH TRÌNH 15 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

………………………………..

Phần Cảm nhận HƯỚNG DƯƠNG 2

NHỮNG MÀU SẮC CỦA CUỘC SỐNG

Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên BHL – SBĐ Đông Tao Đàn

Cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc. Ai cũng sẽ tự điểm tô lên đó những gam màu khác nhau. Ta có thể dùng kỷ niệm, niềm vui và nỗi buồn mà thêm vào, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh cho cuộc đời của chính mình. Có lẽ tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã điểm lên bức tranh của tôi một gam màu tươi sáng. Đó chính là màu vàng, bởi vì màu vàng tượng trưng cho sự vui vẻ và tươi mới. Cũng như là cảm xúc của tôi mỗi lần cùng mọi người sinh hoạt trong SBĐ vậy.

Thời gian như một dòng suối vĩnh cửu cứ trôi đi mãi mà chẳng thể dừng lại dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Thế nhưng thời gian trôi đi cũng là một cách hay để cũng nốt trầm trong lòng mỗi người được lắng lại. Bảy năm đã trôi qua đó là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng lại là một khoảng thời gian quý báu mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Có biết bao nhiêu khung bậc cảm xúc mà tôi đã phải trải qua.

Vui buồn có đủ, kể cả những lúc giận hờn trách cứ đều có. Xích mích là điều chẳng thể tránh khỏi. Nhưng nhiều nhất và đong đầy cảm xúc nhất chính là những niềm vui mà Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã đem lại. Những khoảnh khắc ấy hằn sâu trong tâm trí tôi mãi. Thật may mắn làm sao khi mà tôi được có cơ hội để trở thành một thành viên trong đại gia đình này. Cảm xúc của tôi luôn dâng trào mãnh liệt về một tình yêu nồng cháy dành cho Sao Bắc Đẩu.

Tôi luôn có suy nghĩ cống hiến hết mình cho Sao Bắc Đẩu vì tôi coi đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình, những bạn bè và anh chị ở đây tôi đều xem họ như người thân của mình. Bản thân tôi thật tự hào khi nói cho mọi người biết rằng tôi là một thành viên và là một mảnh ghép của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Trong tương lai khi nào tôi còn đồng hành cùng Sao Bắc Đẩu thì khi đó tôi vẫn sẽ luôn luôi trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn cô gắng hết mình để giúp Sao Bắc Đẩu phát triển hơn nữa.

Dự định của tôi là trở thành một thủ lĩnh tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Có thể giúp Sao Bắc đẩu được nhiều người biết đến và càng ngày càng có nhiều thành viên gia nhập. Dù vậy tôi sẽ không chỉ nói rồi quên, mà tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện trong khả năng của mình.

Khắc lên đá dù khó mờ phai nhưng vẫn sẽ mòn đi theo năm tháng. Dù thế đi chăng nữa tôi cũng cảm ơn gia đình Sao Bắc Đẩu vì đã khắc vào lòng tôi những kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi sẽ luôn hết mình vì mọi người và cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn. Chào thân ái!

SAO BẮC ĐẨU NGÔI NHÀ THÂN YÊU .

CHÚNG TA TRÂN TRỌNG VÀ GÌN GIỮ LẤY NÓ

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng