NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI – Phạm Lê Quỳnh Anh – Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
Phạm Lê Quỳnh Anh – Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Trại hè năm 2024 này là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng em. Chuyến đi thật đáng nhớ với Tiểu trại 4 thân yêu, với chiếc xe buýt ồn ào, náo nhiệt, với anh Văn Tây – Tiểu trại trưởng – tuy nghiêm khắc, rất dễ nổi nóng nhưng lại luôn nhiệt huyết, hết mình và thương các bạn thành viên vô cùng. Trại hè với những tiết mục văn nghệ bắt mắt, với ánh sáng sân khấu chói lòa, với những màn pháo hoa lung linh, với công viên nước Hải Đến đầy phấn khích…
Nhưng trên hết, ở nơi đây, em đã được gặp gỡ rất nhiều bạn mới, làm việc cùng các anh chị thủ lĩnh mới. Thế mới cảm thấy được rằng, Sao Bắc Đẩu đúng là một “mái nhà chung” dành cho tất cả thanh thiếu niên, một mái nhà đầy ắp tình yêu thương, có đầy đủ ông bà nội ngoại, ba mẹ, anh chị em.
Và những người bạn khiến em nhớ nhất sau kỳ trại này là bạn Trúc Bình ở Chòm Hiệp Sĩ và em Phú An ở Sao Hỏa. Trong suốt hành trình trại này, cả hai bạn luôn là người trò chuyện với em nhiều nhất. Chúng em luôn có những câu trò chuyện rôm rả trên xe, chia nhau từng miếng bánh, cái kẹo…
“Tình bạn của chúng ta
Tinh tú như đất trời
Tinh khôi và sáng ngời
Không bao giờ bị vơi…”
Những ký ức này sẽ luôn lấp lánh trong em như ánh lửa đêm lửa trại bập bùng, phát sáng tựa như đàn đom đóm… Qua đây em xin được cảm ơn thầy Huỳnh Toàn đã tạo ra kỳ trại hè thật sự ý nghĩa và bổ ích, cảm ơn các anh chị thủ lĩnh đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng em hết mình, cảm ơn các bạn trại sinh chúng ta vì đã cùng nhau tạo nên kỳ trại hè sôi động này. Hẹn gặp lại mọi người trong kỳ trại hè tiếp theo tại một vùng biển xinh đẹp nhé! Xin cảm ơn!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng