NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Chị Quách Tố Mi

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Chị: Quách Tố Mi
– – – – – – – – – –
NGƯỜI CHỊ CỦA CHÚNG TÔI
Tác giả: Nguyễn Văn Hải
“Đằng sau thành công của một tập thể Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu luôn có những sự hy sinh thầm lặng”- Huỳnh Toàn. Đây là một câu nói mà Thầy luôn nhắc đi nhắc lại để chúng tôi nhớ và khắc ghi, bởi sau lưng chúng tôi có những con người rất ít khi xuất hiện, nhưng họ lại là một mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình gìn giữ và phát triển của chúng tôi. Đúng thật vậy! Nhắc đến câu nói ấy, tôi liền nhớ đến một người chị rất thân hữu tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, người có nhiều đóng góp, giúp đỡ và hi sinh cho Tổng đoàn. Chị ấy rất tuyệt vời, chị là người rất thân thiện và hoà đồng, luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ Ban Chủ nhiệm và các bạn thủ lĩnh. Không ai khác đó chính là chị Quách Tố Mi. Tôi gặp gỡ chị cũng đã gần 6 năm. Chị là người khá nhạy bén và nhanh nhẹn trong công việc cũng như trong giao tiếp, và giúp tôi trở thành là một người thủ lĩnh giỏi. Ít ai có thể làm được như chị và cũng thật may mắn khi tôi đang học tập và làm việc tại một môi trường cực kỳ tốt!
Nói thì nói thế, một việc ai cũng có thể nói ra, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì nếu bạn có tài giỏi mà không có công việc phù hợp hay môi trường làm việc tốt thì tài năng của bạn chắc chắn sẽ bị mai một; hoặc ngược lại, nếu bạn chẳng tài giỏi, nhưng lại có môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, thì nhất định bạn sẽ dần hoàn thiện bản thân.
Tôi thuộc vế thứ hai, là một người chẳng tài giỏi, nhưng thật sự may mắn vì khi gặp được chị tại Sao Bắc Đẩu. Chị là người đã nâng đỡ và giúp đỡ tôi khá nhiều, từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn. Ngoài ra chị còn có 2 bạn nhỏ rất dễ thương và giỏi không kém cạnh mẹ của mình, đó là bạn Phan Trường An hiện đang sinh hoạt tại Đông Tao Đàn và bạn Phan Linh Đan hiện đang sinh hoạt tại Bắc Tao Đàn. Chắc hẳn điều hạnh phúc nhất của một người mẹ là khi thấy những đứa con của mình dần trưởng thành theo thời gian theo năm tháng. Khi biết đến Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, chị bảo với tôi sao chị không biết có mô hình thật ý nghĩa, thật hay này sớm hơn.
Chị rất vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Chị luôn san sẻ, chia sẻ kinh nghiệm sống với các bạn thủ lĩnh dù chỉ là việc nhỏ. Đối với tôi chị luôn quan trọng, không chỉ ở vai trò một người bạn mà còn là một tấm gương sáng cho các bạn nói theo. Tại Sao Bắc Đẩu, để trở thành người bạn thân thiết thì cần phải trải qua một quá trình, với nhiều thử thách và đủ thấu hiểu. Tình bạn chân chính bắt nguồn từ sự đồng cảm, chia sẻ. Người bạn tốt còn là người dạy cho tôi nhiều bài học giá trị, cùng nhau nỗ lực để hoàn thiện bản thân trở nên đẹp hơn, cùng nhau hỗ trợ để phát triển Tổng đoàn, luôn đem tiếng cười, sự vui vẻ đến cho các bạn nhỏ, tình bạn khi quen biết với nhau không vì lợi ích mà sự đồng điệu về tâm hồn, tạo ra sự kết nối giữa những con người có cùng mục đích!
Các bạn hãy xem tình bạn như viên ngọc quý, cần trân trọng. Người bạn chân chính sẽ luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và chia sẻ cùng ta đến cuối đời. Tuy một bài văn không thể nói hết được những gì chị mang lại, nhưng cũng cám ơn vì những lần chị đã giúp đỡ, hi sinh và cống hiến hiết mình cho Tổng đoàn nói chung và tôi nói riêng! Cám ơn vì đã đến, “người chị của chúng tôi”!
Chúc chị và gia đình luôn vui và hạnh phúc, các bạn nhỏ sẽ tiếp tục rèn luyện và trở thành một thủ lĩnh giỏi, mong rằng chị em chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành thật nhiều năm tiếp theo nữa chị nhé!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X