NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Chị Vương Thị Thuý Vân

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Chị: Vương Thị Thuý Vân
ẤN TƯỢNG VỀ MỘT NGƯỜI CHỊ THÂN THƯƠNG
Tác giả: Đoàn Thị Thu Chung
Bạn biết không? Mỗi người khi đã đến và làm một thành viên của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đều mang chung một sứ mệnh, đó chính là mang những giá trị sống tốt đẹp lan toả đến cộng đồng. Dù rằng ở ngoài xã hội họ là nhân viên văn phòng, hay những bà nội trợ, tài xế hay công nhân… thì khi đến Sao Bắc Đẩu họ đều trở thành những nhà giáo dục viên cộng đồng với nhiều bài học hay và bổ ích có giá trị thực tiễn cao, họ cùng chia sẻ, học hỏi, trao đổi lẫn nhau những kinh nghiệm sống, giúp cho cuộc sống của mỗi người trở nên thú vị hơn.
Trong thời gian sinh hoạt tại Tổng Đoàn, tôi tạo dựng được nhiều mối quan hệ, quen biết và góp nhặt những bài học hay từ rất nhiều người, dù là già hay trẻ, đến cả những cô cậu bé xinh xắn và đáng yêu. Tôi học cách tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé, học được những ý tửơng sáng tạo không ngừng của các bạn trẻ, hay học được cách ứng xử, giải quyết những tình huống khéo léo từ những anh chị lớn. Sau mỗi buổi sinh hoạt, với những câu chuyện được trải lòng, tôi lại lớn hơn một chút trong suy nghĩ, lại có riêng cho mình những kinh nghiệm sống quý giá.
Mỗi người tôi tiếp xúc để lại cho tôi một ấn tượng khác nhau, và ngày hôm nay tôi muốn kể về một người chị có cái tên rất hay – Vương Thị Thuý Vân. Theo cảm nhận của tôi, khi tiếp xúc với chị thì đây là một người phụ nữ với vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng bên trong lại cứng rắn, chị luôn đồng hành cùng cô con gái nhỏ trên mọi hành trình của Sao Bắc Đẩu, và đôi lúc còn là nguồn động lực giúp cô bé đang bước vào giai đoạn ẩm ương của những cô nàng mới lớn duy trì việc sinh hoạt đều đặn trên sân. Chị luôn tìm cách để gần gũi và chia sẻ cùng con, trở thành một người bạn thân để lắng nghe những chia sẻ của con.
Là một người chị theo sát các hoạt động của Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn, chị luôn âm thầm giúp đỡ, ủng hộ cả về tinh thần đến vật chất, thu xếp thời gian và có mặt trên mọi mặt trận cùng anh em chúng tôi. Chị quan sát và tìm cách hỗ trợ các thủ lĩnh trẻ, quan tấm đến cả tâm tư tình cảm và đời sống, tạo nên một cảm giác thân thiết và gần gũi, là điểm tựa tinh thần của Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.
Đại gia đình Sao Bắc Đẩu thật sự rất vui và hạnh phúc khi có được những người bạn đồng hành như chị, những người đứng sau thành công của một tập thể lớn. “Mục đích của cuộc sống này không chỉ là để hạnh phúc, mà còn là để trở nên có ích, đáng trân trọng, để cảm thông và để tạo ra sự thay đổi, rằng bạn đã sống và đã sống thật tốt.” – Nhật ký biết ơn | Đặng Trâm.
Cảm ơn chị vì những giá trị nhân văn mà chị đã cho đi, đây không đơn giản là những việc làm cho tập thể, mà còn là bài học cho các bạn trẻ noi theo. Thương chúc chị và gia đình thật nhiều sức khoẻ và niềm vui.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng