NƠI DỆT NÊN NHỮNG TÂM HỒN – TRẦN HOÀNG PHÚC

NƠI DỆT NÊN NHỮNG TÂM HỒN
TRẦN HOÀNG PHÚC – Thủ Lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Đại gia đình Sao Bắc Đẩu” – một cái tên thật ấm áp và tình cảm. Mỗi khi nhắc đến Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, trong tôi lại trào dâng một cảm xúc thật dịu nhẹ, ấm áp như chạm vào một kỉ niệm thân thương,khắc ghi mãi trong tim tôi. Đó không chỉ là tên của một tổ chức mà nó là “ngôi nhà chung của Thanh thiếu niên Thành phố”, nơi tình yêu thương được dệt nên từ những điều nhỏ bé nhất, đơn giản nhất. Khắc ghi qua từng câu chuyện, từng ánh mắt, từng tiếng hô, từng cái siết tay, từng nụ cười và từng khoảnh khắc sẻ chia là bao điều tuyệt vời đã được trao đi. Tôi muốn mỗi bữa sinh hoạt có thể chậm lại để cảm nhận được những bài học quý giá những tình yêu thương ấy đã định hình nên mái nhà “Sao Bắc Đẩu” này. Ngôi nhà này là nơi thay đổi tôi sâu sắc.
Tình yêu yêu thương, mái nhà “Sao Bắc Đẩu” – khi nói rằng Sao Bắc Đẩu đầy ắp tình yêu thương, đó không chỉ là một sự khẳng định khô khan mà là một cảm nhận từ trái tim. Tình yêu ấy không ồn ào, không hoa mỹ mà êm đềm, sâu lắng, thấm đẫm trong từng ngóc ngách của buổi sinh hoạt tập thể. Tình yêu chứa đầy hạnh phúc, tiếng cười và sự giúp đỡ thông qua những bài học từ hay từ những anh chị đi trước
“Sự quan tâm tinh tế, chạm cửa trái tim”. Tình yêu thương ở Sao Bắc Đẩu bắt nguồn từ sự tinh tế. Nó không phải là những câu xã giao hời hợt, mà là sự lắng nghe chân thành, sự quan tâm, thấu hiểu sâu sắc từ những bậc tiền bối dành cho thế hệ sau. Các bạn rất hứng thú, trao đổi sôi nổi về vấn đề mà các anh chị thủ lĩnh đề cập tới. Tình yêu ấy cũng chảy ngược lại từ những thành viên trẻ đến các anh chị thủ lĩnh. Đó không chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ mà còn là ánh mắt biết ơn, là sự tin tưởng tuyệt đối mà các em dành cho chúng tôi. Và đặc biệt, tình yêu thương còn hiện hữu rõ nét qua từng hành động và hơn nữa là sự quan tâm, là lời nói tỏ bày.
“Văn hóa chia sẻ – nơi chạm đến trái tim”. Điều làm nên sự ấm áp của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu chính là văn hóa chia sẻ. Chúng tôi tin rằng khi mỗi người mở lòng, cởi mở những giá trị sẽ được nhân lên bội lần, vì việc sẻ chia ở đây thật sự đa dạng. Đó là sự chia sẻ tri thức, những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Các anh chị giỏi hơn sẵn sàng hướng dẫn và chỉ bảo các em về phương pháp học tập. Những khoảnh khắc chia sẻ ấy không chỉ là những kiến thức, mà còn là những tiếng cười, là những lời động viên từ đáy lòng, sẻ chia còn là sẻ chia công sức và trách nhiệm trong từng hoạt động, mỗi buổi sinh hoạt.
“Sự gắn kết và lòng thuộc về” – Nhịp đập của một gia đình. Điều khiến cho Sao Bắc Đẩu là một đại gia đình chính là sự gắn kết và được vui chơi, cảm giác thuộc về mà mỗi thành viên hay thủ lĩnh đều tìm thấy ngay. Ngay từ khi được chào vào mái nhà ấy, các bạn được đón chào bằng những lời nói dịu dàng, những nụ cười nồng thắm, không có bất kì rào cản địa lí nào, học lực hay xuất thân mà chỉ là những nụ cười ấm áp và chân thành dành cho các bạn thành viên mới. Tất cả đều được thoải mái giao tiếp với thủ lĩnh như anh chị em đang chia sẻ, nói chuyện với nhau. Chúng tôi cho các bạn thành viên trao đổi về những sở thích của bản thân. Cảm giác “được thuộc về” và được là chính mình là một điều vô cùng quan trọng, nơi mà mọi điều tôi cũng quen thuộc. Đó là nơi mà bạn cảm thấy được sự ủng hộ vô điều kiện, một nơi có thể là chính mình mà không bị đánh giá. Các anh chị thủ lĩnh thay nhau lắng nghe, động viên các bạn thành viên khi các bạn bị áp lực về học tập hay bất kì chuyện gì. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho việc Sao Bắc Đẩu thực sự là một mái nhà, nơi các thành viên cảm thấy được che chở và nâng đỡ.
“Đại gia đình Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu – Nơi dệt nên những tâm hồn”. Với tư cách là một người đã trải qua nhiều năm tháng tại nơi ấm áp, từ một thành viên, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là tên của một tổ chức mà còn là một khu vườn ươm mầm tâm hồn, nơi mỗi hạt mầm đều được ươm trồng bằng sự tận tâm, bằng những giá trị sống đẹp đẽ, bằng niềm tin vào tương lai của mỗi cá nhân.
“Mái nhà của sự trưởng thành – Nơi học làm người, sống có ích cho cộng đồng, cho xã hội”. Với tôi, Sao Bắc Đẩu như là một mái nhà lớn của sự trưởng thành, ở đây tôi nhận ra rằng là một người thủ lĩnh cần phải lắng nghe ý kiến của thành viên bằng cả trái tim, thấu hiểu những lo âu, nguyện vọng của thành viên nhóm mình quản lý. Khi nhìn thấy các em từ rụt rè, tự ti, không chịu giao tiếp với người lạ thành con người hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng chính là lúc tôi cảm nhận được giá trị sâu sắc nhất của sự quan tâm và dìu dắt. Mỗi khi tôi nói chuyện với các bạn, tôi cảm nhận được sự thay đổi vô cùng lớn, lúc đó tôi biết mình đã thành công thay đổi các em phát triển tích cực hơn. Và điều quan trọng nhất, Sao Bắc Đẩu đã cho tôi cái nhìn nhân sinh quan và trách nhiện với tập thể. Tôi nhận ra rằng, giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở những gì mình đạt được cho bản thân mà những gì mang lại tích cực cho cộng đồng.
Tôi đã thay đổi như thế nào khi tôi mới thành viên đến một người thủ lĩnh? Hành trình gắn bó với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là một quá trình học hỏi mà còn là quá trình tôi lột xác đầy kỳ diệu. Từ một người trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã trưởng thành rất nhiều, cả những bài học về kỹ năng cuộc sống và về nhân cách, cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Sao Bắc Đẩu là môi trường rèn luyện thực tế, tôi hoàn thiện chính mình. Trước khi được sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu, tôi là một người thiếu tự tin, đặc biệt là khép kín, giao tiếp hay thể hiện trước đám đông. Nhưng Sao Bắc Đẩu đã trở thành nơi giúp tôi giao lưu, cởi mở hơn. Từ những buổi sinh hoạt nhỏ, tôi được trao đổi với các bạn xung quanh, được giao những nhiệm vụ nhỏ dần dần. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên dẫn nhóm trong vai trò nhóm trưởng, tay tôi run, giọng nói nhỏ, nhưng anh Hiếu đã động viên tôi để hoàn thành tốt vai trò trong buổi sinh hoạt cho các bạn. Và sau này tôi thành một thủ lĩnh rồi, tôi có cơ hội làm việc với các anh chị là các thủ lĩnh trẻ đến từ các đơn vị khác, được truyền cảm hứng, tôi được rèn luyện tinh thần thép trên lối đi của người thủ lĩnh, học cách lãnh đạo, học cách ứng xử, học được cả cách tiếp nhận và khắc phục những lỗi sai, học được cả niềm tin, sự bao dung, sự hy sinh và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi vì tôi biết rằng mình đang làm một điều có ý nghĩa và tôi biết rằng sự nỗ lực của mình đang góp phần vào phát triển cộng đồng, xã hội. Tôi đã học được càng nhiều thứ từ việc nhận ra tôi là phiên bản tốt hơn.
“Từ nhận lấy đến sẻ chia – cái chạm của lòng vị tha”. Khi trở thành một thành viên và sau này trở thành một người thủ lĩnh tôi nhận ra rằng vai trò của mình không chỉ để học mà còn là để “cống hiến”, để “dẫn dắt”, để “truyền cảm hứng”. Tôi học cách đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, học cách lắng nghe, thấu hiểu, cởi mở, sẻ chia; học cách hi sinh thời gian để hỗ trợ các bạn thành viên. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi bởi vì tôi biết rằng mình đang làm một điều có ý nghĩa vô cùng lớn, biết rằng sự nỗ lực của mình đang góp phần vào sự phát triển “cuộc sống cộng đồng”. Tôi đã học được rằng hạnh phúc không chỉ từ việc nhận mà còn là việc cho đi.
“Tôi một cá thể lẻ loi đến là một phần của đại gia đình”. Trước khi gia nhập Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi là một cá nhân khép kín, tôi không có nhiều mối quan hệ sâu sắc. Sao Bắc Đẩu đã mở ra một thế giới mới cho tôi, một thế giới của những tình yêu thương, sự quan tâm và những mối quan hệ sâu sắc, chặt chẽ, những người anh chị thân thiết và những thành viên. Tôi học được giá trị của tình bạn, của tình thương và sự gắn kết bền chặt. Khi tôi gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, tôi luôn có những người bạn tâm sự và chia sẻ với tôi. Những mối quan hệ này không chỉ ở hiện tại mà còn kéo dài đến bây giờ, dù chúng tôi có học khác trường hay trưởng thành và mỗi người có một con đường riêng. Tổng Đoàn dạy tôi rằng, con người không thể sống không có sự kết nối, không có tình yêu thương. Chính những mối quan hệ này khiến cho tôi có cuộc sống đầy sắc màu hơn.
“Từ sự vô định đến mục đích sống”. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là về bản thân mình, mà còn tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội. Chính Tổng Đoàn đã gieo vào tôi khát vọng cống hiến cho xã hội. Những thử thách và áp lực trong vai trò thủ lĩnh đã rèn luyện cho tôi khả năng thích nghi và vượt qua khó khăn. Tôi đã học được rằng, cách biến áp lực thành động lực, biến vết khoan thành cơ hội. Điều này giúp tôi chứ thành công trong vai trò thủ lĩnh một trong các khía cạnh cuộc cuộc sống.
“Mục đích của cuộc sống này không chỉ là để hạnh phúc, mà còn là để trở nên có ích, đáng trân trọng, để cảm thông và để tạo ra sự thay đổi, rằng bạn đã sống và đã sống thật tốt.” – Nhật ký biết ơn | Đặng Trâm
Dòng chảy yêu thương bất tận – kính gửi tới những trái tim đã và đang cùng tôi dệt lên mái nhà Sao Bắc Đẩu thân thương. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi có thể khẳng định rằng: “Đại gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu thực sự là nơi đầy ắp tình yêu thương”. Tình yêu thương ấy không phải là một khẩu hiệu mà còn là một dòng chảy êm đềm đến mạnh mẽ, len lỏi qua từng câu chuyện, từng ánh mắt. Nó có sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt gắn kết những tâm hồn trẻ lại với nhau, tạo nên một sức mạnh phi thường. Với tư cách là một người thủ lĩnh, cũng được may mắn xuất hiện trong dòng chảy này, tôi vô cùng tự hào và biết ơn. Đây không chỉ là nơi tôi học hỏi mà còn là rèn luyện, mà còn cả trưởng thành, tôi được sống với niềm đam mê, được cống hiến một cách trọn vẹn. Tôi đã thay đổi rất nhiều khi là một thành viên và đặc biệt là một thủ lĩnh trong tập thể này. Hãy cùng nhau tiếp tục gìn giữ và nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu thương này, để Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu mãi là một nơi ấm áp, là đại gia đình, là nơi vui chơi cuộc thanh thiếu niên thành phố thật tràn đầy năng lượng, là bệ phóng vững chắc cho những ước mơ hoài bão của các thế hệ mai sau. Chúng ta là một gia đình, tình yêu thương bất diệt. Xin chân thành cảm ơn bạn đã cùng tôi nhìn lại những giá trị ấy. Cảm ơn những hành trình mình đã đi qua.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng