NƠI TA THUỘC VỀ
Chung Phạm Gia Phúc – Thành viên nhóm sao Cá Voi – Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Trong cuộc sống, ai cũng cần một nơi để thuộc về – một nơi không chỉ có tiếng cười, mà còn là nơi sẻ chia, nâng đỡ và lan tỏa yêu thương. Với em, Đại gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chính là nơi như thế. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, em đã được cô Trúc đón nhận vào tiểu sao sinh hoạt. Cô Trúc nói chuyện rất dễ thương nhưng cũng rất nghiêm trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, các thầy cô, các anh chị thủ lĩnh trong Ban chủ nhiệm luôn ân cần, tận tâm hướng dẫn từng việc nhỏ nhặt trong cách giao tiếp, ứng xử và tinh thần tập thể. Mỗi người trong Sao Bắc đẩu Hoàng Văn Thụ đều sống chan hòa, chân thành và trách nhiệm, tạo nên một môi trường lành mạnh, an toàn và tích cực cho mọi thành viên cùng phát triển. Chính điều đó đã giúp em cảm nhận sâu sắc rằng đây là một “đại gia đình” đúng nghĩa.

Ngôi nhà thứ hai lớn này không chỉ gắn kết những con người xa lạ bằng tình thân, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện bản thân và khơi dậy những giá trị sống tốt đẹp. Tình yêu thương ấy còn thể hiện trong hành động cụ thể thông qua các hoạt động như sinh hoạt vào ngày chủ nhật hằng tuần qua các chủ đề sinh hoạt khác nhau, sinh nhật Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, trại hè được tổ chức hằng năm qua các địa điểm khác nhau, … các thành viên được sống trong môi trường đầy ắp tình yêu thương giữa các anh chị với nhau, tình bạn trang lứa…. Bên cạnh đó, tiếng cười rộn rã trong những buổi sinh hoạt, những cái ôm, những cái bắt tay vào cuối giờ trước khi về của các bạn nhỏ. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương. Em nhớ nhất là hôm Trung thu lúc trời đó mưa tầm tã, các anh chị thủ lĩnh đã luôn đồng hành chia sẻ cùng nhau vượt qua trận mưa lớn để tạo nên một buổi Trung thu thật hoành tráng và ý nghĩa. Có nhiều lúc, có các bạn nhỏ phát ngôn không hay, các thầy cô đã gặp riêng chúng em chỉ bảo chúng em nói như vậy là chưa đúng cần khắc phục sửa sai.

Điều đặc biệt mà em rất trân trọng ở Tổng đoàn, đó là tinh thần kỷ luật và sự rèn luyện nghiêm túc. Ở đây, tình yêu thương luôn song hành với trách nhiệm. Tinh thần đó được thể hiện qua những hoạt động tập thể sôi nổi hay những buổi rèn luyện kỹ năng. Mỗi thành viên đều phải nghiêm túc thực hiện quy định và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Ở đây, em học được cách sống kỷ luật, biết nhường nhịn và hỗ trợ người khác. Qua từng hoạt động, em trưởng thành hơn, biết yêu thương sâu sắc hơn và sống có ích cho tập thể. Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là nơi để vui chơi, rèn luyện, mà còn là một mái nhà của yêu thương, nơi từng thành viên được sống là chính mình, được yêu thương, được tôn trọng và được phát triển. Em biết ơn vì mình đã được tham gia sinh hoạt cùng đại gia đình, nơi mỗi ngày Chủ nhật là một bài học về tình người, về lý tưởng sống đẹp và về giá trị của sự sẻ chia.
Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu nói chung, Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ nói riêng không chỉ là nơi vui chơi, sinh hoạt mà còn là môi trường giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống. Nơi các thành viên học được cách yêu thương, sống trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác. Và những giá trị tốt đẹp này sẽ theo các thành viên đến với gia đình, bạn bè và ngoài xã hội, tạo nên sức lan tỏa tích cực của tình yêu thương. Em tin rằng ngọn lửa yêu thương và tinh thần Sao Bắc Đẩu sẽ còn mãi cháy sáng trong tim mỗi thành viên, lan tỏa tình yêu thương đến muôn nơi.

Thông thường, thời khóa biểu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật của em là thức dậy sớm, chuẩn bị đầy đủ trang phục, giày vớ trắng, đầu tóc và xem lại đồ dùng đi sinh hoạt để sẵn sàng đến công viên Hoàng Văn Thụ. Buổi sinh hoạt của Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ được tổ chức với không khí của buổi sớm mai vô cùng trong lành, trong công viên có trồng rất nhiều cây xanh, cũng có lẽ vì vậy mà không khí thoáng đãng hơn ngoài đường phố rất nhiều.
Sau phần tập thể dục, zumba và chào cờ. Các thành viên sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ được chơi và được nhảy múa bài hát chủ đề Trại hè 2 ngày 1 đêm để chuẩn bị cho trại hè Phú Yên sắp tới. Và buổi sinh hoạt bắt đầu với một hoạt động đặc biệt với Chủ đề Ngày của mẹ. Hôm nay, các bạn nhỏ tự tay cắt giấy dán thành tấm thiệp, những ngôi sao dễ thương vẽ thành trái tim thật đẹp. Với bàn tay còn lọng cọng nhưng các bạn nhỏ tỉ mỉ, chăm chú từng chút với mong muốn tạo ra sản phẩm đẹp nhất, háo hức chạy đến tặng cho người mẹ của mình kèm với những lời chúc thật xúc động như Con yêu mẹ nhiều, con yêu mẹ nhiều lắm, Mẹ yêu của con… Tuy tấm thiệp không đẹp xuất sắc nhưng đối với các bạn tiểu sao, sao cá voi là một niềm vui được làm gì đó cho mẹ của mình. Là một món quà vô giá mà của chúng con dành cho mẹ.

“Mẹ là hoa thắm ngọt ngào,
Đưa con qua những xôn xao cuộc đời.
Người là ánh sáng rạng ngời,
Dìu con qua những chơi vơi tháng ngày.” – Sưu tầm
Không những thế, các mẹ cũng được nhận những phần quà nho nhỏ từ Ban chủ nhiệm Hoàng Văn Thụ dành tặng đến các mẹ. Đó là một túi kẹo đủ màu sắc để các em tặng mẹ tại sân sinh hoạt. Không khí lúc này thật vui hòa các lời chúc mẹ của mình. Và buổi sinh hoạt kết thúc, các bạn mang món quà và tấm thiệp tự tay mình làm về nhà trong niềm vui Ngày của mẹ. Qua hoạt động làm thiệp tặng mẹ nhân Ngày của mẹ, em rút ra bài học sâu sắc về lòng biết ơn, yêu thương gia đình. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, hy sinh tất cả vì con mà không mong báo đáp. Mặc dù, em còn đang rất nhỏ tuổi nhưng em cũng phần nào hiểu được em cần trân trọng công lao to lớn ấy bằng cách quan tâm, yêu thương, biết hiếu thảo với mẹ cha. Và nó được thể hiện ra bằng những lời nói và hành động cụ thể như chăm chỉ trong học tập, ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ và chia sẻ việc nhà với ba mẹ dù là nhỏ nhặt nhất. Mỗi hành động nhỏ bé, mỗi lời hỏi thăm đơn giản cũng đủ để khiến cha mẹ vui lòng. Và đó cũng là nét đẹp mà mỗi thành viên Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu luôn hướng đến.