SẮC MÀU VĂN HOÁ 



Hà Ngọc Anh – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Sau kỳ nghỉ lễ dài 30/4 – 1/5 đầy ý nghĩa, chắc hẳn ai cũng đã sẵn sàng trở lại sân công viên Hoàng Văn Thụ để cùng tham gia những hoạt động vô cùng thú vị, bổ ích với chủ đề “Ngày hội các dân tộc Việt Nam”. Đây không chỉ là dịp để vui chơi, thư giãn mà còn là cơ hội quý báu để tìm hiểu thêm về bản sắc văn hoá của các dân tộc anh em trên khắp dải đất hình chữ S.

Ngay từ sáng sớm, công viên đã rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người vừa dọn đồ chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, vừa vui vẻ hỏi thăm nhau sau kỳ nghỉ: “Bạn đi đâu chơi?”, “Vui không?”, “Bạn có đi xem diễu binh không?”… Bầu không khí thật rôm rả, ai ai cũng cảm thấy gắn bó hơn.
Mỗi nhóm đều có một nội dung riêng. Nhóm Tiểu sao được nghe giới thiệu về lá cờ Tổ quốc, hướng của ngôi sao năm cánh, cách chào cờ và hát Quốc ca trong tư thế nghiêm trang. Qua đó, các em hiểu thêm về ý nghĩa linh thiêng của màu cờ sắc áo, học cách trân trọng và gìn giữ biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.
Nhóm Sao Kỳ Lân thì tìm hiểu về sự phong phú, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam, từ tên gọi, nơi sinh sống, cho đến trang phục, văn hóa… Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn cách ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội: không chen lấn, không xả rác, luôn lễ phép với người lớn và biết chia sẻ, nhường nhịn với mọi người xung quanh.

Đặc biệt, phần giao lưu múa tập thể đã mang lại nhiều niềm vui và sự gắn kết. Mọi người cùng nhau múa điệu lâm thôn – một điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer – trong tiếng nhạc rộn ràng. Những bước chân nhịp nhàng, nụ cười rạng rỡ khiến buổi sinh hoạt trở nên sống động và đầy màu sắc văn hóa.
Buổi sinh hoạt đã kết thúc nhưng đã để lại bài học và ấn tượng sâu sắc. Dường như ai nấy cũng đều cảm thấy tự hào hơn về quê hương đất nước.