SẮC XUÂN TRONG TÔI
Tô Hoàng Phương Trang – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà,
cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi…”
Lời bài hát: Ngày Xuân Long Phụng sum vầy – Sáng tác: Quang Huy
Gần Tết đi đâu cũng nghe rộn ràng các khúc nhạc Xuân, nhưng tôi đặc biệt yêu thích ca khúc này, các bạn biết vì sao không? Vì tôi đã thấy không khí Tết đến gần tại công viên Tao Đàn: Trên những tán cây cổ thụ, từng đàn én chao lượn, lượn sân chơi với chúng tôi, một rừng hoa mai nở là có thật nhé vì đó là công sức chuẩn bị của cả một tập thể Sao Bắc Đẩu chúng tôi cho một mùa xuân thật ấm áp mùa Xuân có nột cái tên ấm áp đó chính là mùa “Xuân Yêu Thương”. Mùa xuân ở trong tôi là những ngày rộn ràng hội xuân cùng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu với những tiểu cảnh như một rừng mai, mái nhà tranh với đầy ấp thóc lúa đầy sinh động.
Hội xuân năm nay đến với chúng tôi rất sớm, chúng tôi ai ai cũng phải chuẩn bị kế hoạch từ trang trí tiểu cảnh đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm không khí Tết. Và năm nay, những chiếc sản phẩm “handmade” đến từ các bạn nhóm sao – chòm sao được trang trí theo con giáp của năm 2025 đó chính là con rắn. Với mong muốn trong năm nay, mỗi người cần nhìn nhận bản thân, trau dồi kỹ năng, khắc phục điểm yếu và không ngừng phát triển bản thân để thành công trong cuộc sống. Trong không khí tràn ngập sắc màu từ những tiết mục múa lân đặc sắc đến từ đoàn lân sư rồng trung tâm Thành phố Thủ Đức với những chú lân dí dỏm đến giao lưu với các bạn đến những tiết mục văn nghệ mang lại đến cho chúng tôi một trong khí Tết vui tươi, hạnh phúc. Những gian hàng bánh mứt, lô tô, chữ thư pháp và đặc biệt là năm nay có thêm gian hàng “quay số con bọ (chuột lang)” trò chơi mà được các bạn rất là thích thú, vừa được chơi miễn phí, được ngắm những chú chuột lang béo ú lại có quà thưởng mang về, còn gì thích bằng. Các thành viên trong tà áo dài, áo bà ba rực rỡ, mang theo niềm vui và hơi thở ấm áp của mùa xuân. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh tươi đẹp, đầy sức sống.
Mùa xuân với tôi còn là những ngày “Trại mùa đông 2025” được tổ chức vào cuối năm, nơi chúng tôi cùng nhau khám phá những góc trời thơ mộng của Đà Lạt. Chuyến đi năm nay của tôi thật may mắn vì tôi được đi cùng Ngoại, ba mẹ và các em nhỏ luôn để lại những kỷ niệm khó quên. Đập vào mắt tôi là những khung cảnh thiên nhiên, thơ mộng, những bức ảnh đẹp của đại gia đình Sao Bắc Đẩu của chúng tôi lần lượt được ra đời. Thời tiết se se lạnh này của Đà Lạt đã làm cho chúng tôi có được trải nghiệm quý giá được vui chơi cùng nhau, thưởng thức những ly sữa đậu nành nóng, những chiếc bánh tráng nướng cầm trên tay rồi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa hít hà khoái chí. Và đặc biệt, đêm gala năm nay có tiết mục văn nghệ của các anh chị lớn đã làm không khí càng thêm náo nhiệt. Tôi sẽ nhớ lắm những bữa cơm cùng Đại gia đình, cũng chỉ cơm, rau, xào mặn giản đơn nhưng vô cùng ấm áp, chúng tôi ngồi cùng nhau một bàn có cả người lớn và trẻ nhỏ, trò chuyện về những hành trình, rồi những câu chuyện cuộc sống, các bạn nhỏ được anh chị chăm sóc cũng thích thú vô cùng. Dạo một vòng quanh những nẻo đường quanh co, dưới tán rừng thông reo, có một Thành phố bình yên đến lạ. Trên những ngọn đồi ở phía xa, rợp sắc hồng của hoa anh đào, lâu lâu Đà lạt tặng kèm một cơn gió xuân mát rượi, xuân đã về thật rồi.
Những nhánh đào hồng tươi, hoa ly, hoa cúc,… đua nhau nở rộ điểm thêm sắc màu cho phố phường. Người người nhà nhà trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới tạo nên một không khí nhộn nhịp, tươi vui đến lạ! Bản thân tôi đứng trước không khí ấy làm lòng tôi cảm thấy nôn nao, mong chờ một mùa Tết và những điều mới mẻ và đặc sắc cho năm mới!!! Mùa xuân cùng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là thời gian, mà còn là ký ức đẹp sẻ mãi lưu giữ trong tim tôi. Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2025 năm Ất Tỵ tôi xin chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu một năm mới vui vẻ, vững bước phát triển, tiến xa hơn trong tương lai!!!
“Sao Bắc Đẩu rộn ràng xuân mới,
Gửi niềm vui lan khắp muôn nơi.
Sức khỏe dồi dào, lòng luôn phơi phới,
Hạnh phúc đầy tay, rạng rỡ nụ cười!”