SAO BẮC ĐẨU KỶ NIỆM KHÓ QUÊN – Phạm Hoàng Phương Anh

SAO BẮC ĐẨU KỶ NIỆM
KHÓ QUÊN

Phạm Hoàng Phương
Anh

Thủ lĩnh Tiểu Sao
Đông Tao Đàn

Mùa xuân, luôn là
chủ đề mà chúng ta thường thấy trong các bài thơ, bài văn mà các thi nhân miêu
tả hay bộc lộ cảm xúc. Chính vì sự lộng lẫy, vẻ đẹp rực rỡ, tràn đầy sức sống của
mùa xuân đã chạm tới trái tim của những thi nhân khiến cho họ thả hồn lang thang.
Thường được ngợi ca với vẻ đẹp của đất trời và cỏ cây muôn loài, là mùa của sự
sống nảy nở sinh sôi, mùa xuân sum vầy và hạnh phúc.Tôi cũng yêu và khao khát
mùa xuân tới, đặc biệt là mỗi khi mùa xuân về bên ngôi nhà thứ hai của tôi-
ngôi nhà Sao Bắc Đẩu.

 Trong độ tuổi trẻ, ngoài việc hằng ngày lên giảng
đường, tôi còn tham gia vào câu lạc bộ đội nhóm Sao Bắc Đẩu vào mỗi sáng chủ nhật
hằng tuần. Mỗi tuần với mỗi chủ đề sinh hoạt khác nhau, nhưng Tết là một ngày hội
mà tất cả các anh chị em chúng tôi dành tất cả tâm huyết, công sức để tạo nên một
sân chơi cho các bạn và các em. Buổi sáng hôm ấy, thời tiết diệu hẳn đi, không
còn những tia nắng chói chang nóng nực, thay vào đó là một bầu trời trong xanh,
từng đám mây trắng dập dìu trôi cùng với những làn gió tươi mát thổi se se lạnh.
Tô điểm trên sân công viên, nhìn từ xa những sắc vàng, sắc hồng của những cây
hoa mai, hoa đào ở chính giữa sân và hai bên.

Một khung cảnh
mang đậm chất miền quê với đa dạng màu sắc: màu xanh của những mạ lúa non, màu
xanh của những trái bưởi ,trái  dừa,
xoài, chuối, thơm…Bên cạnh đó , cũng xuât hiện những tiểu cảnh mà ngày nay Tết
hiện đại chúng ta khó mà bắt gặp được: gà mẹ cùng những đứa con đang mổ thóc, ngôi
nhà lá.. mộc mạc mà gần gũi. Đặc biệt nhất là phiên chợ quê bao gồm nhiều gian
hàng khác nhau. Nội, ngoại, các anh chị phụ huynh mặc những chiếc áo dài rực rỡ
màu sắc cùng họa tiết xinh xắn đứng trước các quầy hàng với tiếng rao mời mọi
người tham gia phiên chợ quê và cùng thưởng thức các món đặc sản mang đậm chất
hương vị ngày Tết. Phiên chợ quê náo nhiệt, đông
đúc bởi tiếng nói cười vui vẻ.

Khuôn
mặt mọi người ai cũng rạng ngời,không chỉ để mua hang và thưởng thức các món
ăn,  mà còn họ còn muốn trao cho nhau những
tình cảm yêu thương nhất cho một năm mới sắp đến. Sự tấp nập của phiên chợ ngày
Tết như mang của không khí mùa xuân về.Phiên chợ ngày cuối năm, có một chút vội
vã, tất bận nhưng dường như lòng người thì đang chậm lại trong khoảnh khắc giao
mùa của một năm.Kết thúc phiên chợ quê, ấy cũng là lúc ngày duy nhất
trong năm anh em chúng tôi được quây quần đủ đầy với nhau, cùng ngồi chung dưới
một mái nhà để chia sẻ cho nhau nghe những kỉ niệm,những điều chúng tôi làm được
trong năm vừa qua. Những thành công mà chúng tôi đạt được đều do sự góp sức của
các anh chị và các bạn, những giọt mồ hôi , những đêm thức khuya dậy sớm để chuẩn
bị mọi thứ thật sung túc.

Thật vinh dự khi
đây là mùa xuân năm thứ ba tôi được tham gia cùng với các anh chị, tôi cảm thấy
mình trưởng thành hơn. Chân thành cám ơn các anh chị và các bạn đã góp một viên
gạch nhỏ của mình để góp cho ngôi nhà chung này, cám ơn những lời dạy dỗ, động
viên để tôi hoàn thiện mình hơn.Trên thềm bước sang năm mới, lời đầu tiên con
xin kính chúc Thầy có một mùa xuân an nhiên ,hạnh phúc,luôn có thật nhiều sức
khỏe để dẫn dắt các anh chị, các bạn trên con đường phía trước, luôn duy trì ngọn
lửa nhiệt huyết cháy âm ỉ để là hình ảnh đẹp để mọi người luôn hướng tới.

 Chúc các anh chị và các bạn luôn thành công
trên đường đời, tiếp nối và phát huy ngọn lửa của Thầy để cùng nhau phát triển
Tổng Đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng