SAO BẮC ĐẨU – MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU – ĐÀO THỊ HƯỚNG

Những câu băng reo cứ vang mãi trong đầu tôi mỗi khi nhớ về trại hè Đà Lạt vừa qua cùng sao Bắc Đẩu, tiếng ca vang của tất cả các thành viên tiểu trại Phượng Đỏ mới dễ thương làm sao mỗi khi anh chị thủ lĩnh tiểu trại khởi xướng đã cho thấy sự háo hức, niềm vui và cả tình yêu của các bạn nhỏ với tiểu trại của mình

SAO BẮC ĐẨU – MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU

Người viết: Đào Thị Hướng

Phụ huynh Tiểu Trại 3 – Hoa Phượng Đỏ

 

Nghe vẻ nghe ve

Những chiếc giỏ xe

Chở đầy hoa phượng

Tôi chở mùa hè của các bạn đi đâu?

Đi trại hè là đi trại hè

……….

Những câu băng reo cứ vang mãi trong đầu tôi mỗi khi nhớ về trại hè Đà Lạt vừa qua cùng sao Bắc Đẩu, tiếng ca vang của tất cả các thành viên tiểu trại Phượng Đỏ mới dễ thương làm sao mỗi khi anh chị thủ lĩnh tiểu trại khởi xướng đã cho thấy sự háo hức, niềm vui và cả tình yêu của các bạn nhỏ với tiểu trại của mình, với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, nơi mà các em được sinh hoạt, học tập vui chơi và gắn bó để lớn lên và trưởng thành hàng ngày.

Đây là lần đầu tiên cả tôi và con trai Gia Huy được tham gia trại hè của Tổng Đoàn, đặc biệt được là thành viên của tiểu trại “Phượng đỏ” với nhiều bạn nhỏ và các phụ huynh nên thực sự có rất nhiều trải nghiệm thú vị và cũng bỡ ngỡ. Đã lâu lắm rồi tôi mới quay về cái cảm giác của tuổi thơ được đi trại hè, được tham gia các chương trình vui chơi, tham quan, sinh hoạt  cùng các bạn trại sinh và phải tuân thủ đúng những qui định giờ giấc nghiêm ngặt, các chương trình qui định mà Ban tổ chức đã đặt ra để đảm bảo lịch trình của chương trình

Chuyến đi trại không những tập cho các em học  được kỹ năng tự lập khi không có ba mẹ và người thân đi kèm. Các em phải chủ động chuẩn bị toàn bộ đồ đạc và các  sinh hoạt của mình để đảm bảo tuân thủ đúng qui định giờ giấc và chương trình của Ban Tổ chức qui định. Ngoài ra, các em còn được dạy cùng nhau làm việc nhóm, nâng cao tinh thần đồng đội trong các trò chơi thi đua cùng các tiểu trại khác.  Chuyến trại cũng đã cho các em cơ hội khám phá thế giới bên ngoài thông qua các điểm du lịch như Thác Prenn, Chợ Đà Lạt, Đồi Mộng mơ xinh đẹp , XQ Sử Quán và nhiều nơi khác nữa trong suốt hành trình. Mỗi nơi đoàn ghé qua đã cho các em những cảm xúc khác nhau và hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài như tìm hiểu về nếp sống văn hóa và sinh hoạt của người dân tộc như thế nào? Chợ đêm Đà Lạt tổ chức buôn bán ra sao?…. Nhìn các em nói cười vui vẻ, rôm rả mới thấy được hết sự thích thú của con trẻ khi được khám phá thiên nhiên và thế gới xung quanh như thế nào khi rời khỏi vòng tay ba mẹ

Tôi cũng đã từng quyết định không cho con trai đi trại hè này vì sợ nếu không có ba mẹ bên cạnh thì sẽ rất nguy hiểm do số lượng trại sinh đông thì Ban tổ chức không thể nào quản nổi. Nhưng vì niềm khát khao của con khi được đi cắm trại, được khám phá thế giới bên ngoài nên tôi cũng đã sắp xếp công việc để được cùng  tham gia và thật sự có trải nghiệm. Sự tính toán chi tiết kế hoạch chương trình của Thầy Toàn cho từng khoảng thời gian di chuyển, từng nội dung sinh hoạt, từng chương trình tham quan, sự kiểm soát quân số và cả sự tuân thủ mệnh lệnh của các thủ lĩnh của các tiểu trại một cách tuyệt đối mới thấy tính kỷ luật như thế nào để đảm bảo chương trình diễn ra đúng kịch bản. Rồi nhìn các chàng trai, cô gái thủ lĩnh trẻ của các tiểu trại khi phải vất vả lo vận chuyển dụng cụ trại, trang phục biểu diễn và  thực phẩm để lo cho các em tiểu trại của mình thật chu đáo mới thấy hết được tinh thần tự giác, chủ động và cả tình yêu thương dành cho các em nhỏ, đặc biệt khi điểm danh các em vắng mặt phải lo lắng đi tìm vì sợ các em thất lạc, khi các em ăn ít phải nhắc nhở các em ăn thật nhiều vì sợ vận động nhiều sẽ đói, khi các em đi chợ đêm phải có sự cho phép nếu có người lớn đi cùng… Tất cả những điều đó thì tôi mới nhận thấy mọi sự chuẩn bị chu đáo trong kỳ trại lần 10 này của thầy Toàn và các anh chị thủ lĩnh, anh chị ban quản trại.

Nhưng ấn tượng nhất, cảm xúc nhất trong Tôi vẫn là không khí nghiêm trang trong buổi lễ chào cờ và lễ đăng quang cho các bạn đạt thành tích trong kỳ thi nâng bậc vừa qua. Nhìn những cô bé, cậu bé hai tay trân trọng cầm những chiếc nơ bướm xinh xắn, những chiếc hoa hướng dương đầy màu sắc với ánh mắt rạng ngời xếp hàng đợi đến lượt được các thành viên danh được các nội, ngoại đeo cho mình với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến, những lời chúc mừng, động viên đã tạo động lực cho các con tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Và làm sao quên được những tình cảm, sự quan tâm của Thầy Toàn cũng như toàn thể các bạn thủ lĩnh của Tổng đoàn đối với các trại sinh và quý phụ huynh. Những món quà nhỏ xinh xinh, những cái ôm nghĩa tình, những cái bắt tay thân ái đã thể hiện hết tình cảm của những con người trong ngôi nhà chung ấy cho nhau, giúp cho các bậc phụ huynh cảm nhận thấy sự ấm áp và luôn cảm thấy mình là một thành viên trong ngôi nhà chung ấy, thật gần gũi, thật giản dị dù mới gặp nhau lần đầu.

“Một ngày là Sao Bắc Đẩu, Mãi mãi là Sao Bắc Đẩu” – Tôi nghĩ rằng câu nói ấy không chỉ thể hiện sự yêu thương của các em đối với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, mái nhà chung nơi mà các em được gắn kết, được chia sẻ, học hỏi và vui chơi, mà còn như là lời cam kết, lời hứa và lời tuyên thệ của bất cứ thành viên nào đang là thành viên của Tổng đoàn đối với con người sáng lập ra nó, người ‘Thầy lớn” đã dành tặng cả tuổi trẻ, thời gian, tình yêu, công sức của mình và nhiều hơn thế nữa để xây dựng nên một Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vững mạnh theo thời gian, xây dựng một thế hệ thanh niên trẻ của đất nước với đúng phương châm: Yêu nước – Dũng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng

Thay mặt quý phụ Huynh, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Toàn cùng toàn thể Ban tổ chức, các anh chị và các bạn thủ lĩnh yêu mến đã tạo nên một trại hè lần 10, một chuyến hành trình về cao nguyên đại ngàn thật thú vị và ý nghĩa cho các em và quý phụ huynh. Chúc cho Sao Bắc Đẩu của chúng ta chào đón tuổi lên 10 thật nhiều thành công rực rỡ và ngày càng phát triển.

Chào thân ái!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X