SAO BẮC ĐẨU NGÔI SAO CỦA NIỀM TIN VÀ TOẢ SÁNG

Ngồi trong không gian tĩnh lặng, tôi lật trang nhật kí của ngày hôm nay viết lên đó những dòng chữ yêu thương. Ôi sương gió của màn đêm thật lạnh, gió lồng lộng thổi bên tai, tôi đưa mình ra bên ngoài cửa sổ, ngước mặt lên nhìn khoảng trời mênh mông, trước mắt tôi là những vì sao đang nhấp nháy tươi vui cùng ánh trăng diệu hiền soi rọi cả một tâm hồn đang thổn thức….

SAO BẮC ĐẨU NGÔI SAO CỦA NIỀM TIN VÀ TOẢ SÁNG

Ngồi trong không gian tĩnh lặng, tôi lật trang nhật kí của ngày hôm nay viết lên đó những dòng chữ yêu thương. Ôi sương gió của màn đêm thật lạnh, gió lồng lộng thổi bên tai, tôi đưa mình ra bên ngoài cửa sổ, ngước mặt lên nhìn khoảng trời mênh mông, trước mắt tôi là những vì sao đang nhấp nháy tươi vui cùng ánh trăng diệu hiền soi rọi cả một tâm hồn đang thổn thức. Vẻ đẹp của các vì sao thật huyền bí và kì ảo như thôi thúc tôi nghĩ đến những chuyến hải hành vượt đại dương mênh mông sóng gió, đến những bến bờ xa lạ, nơi có những con người đầy tình yêu thương.

Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây “CLB Sao Bắc Đẩu”, mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ, nhìn cái gì tôi cũng thấy đẹp, tươi vui và sống động. Phấp phới lá cờ đỏ sao vàng, nhìn hình ảnh thầy Huỳnh Toàn – Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu – Tao Đàn trong bộ trang phục trang nghiêm, bàn tay người xoa lên đôi má hồng bé nhỏ của tôi với nụ cười hiền hậu trên môi làm tôi vô cùng xúc động. Dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng thầy đã để lại cho tôi niềm cảm xúc vô bờ.

 

 

Khi bắt đầu buổi lễ chào cờ, tiếng hát vang lên làm không khí càng thêm trang nghiêm, mạnh mẽ. Lúc này máu tôi càng chảy nhanh hơn trong khắp cơ thể, tim tôi rộn ràng như cất lên tiếng hát yêu đời, yêu Sao Bắc Đẩu, tự trong thâm tâm tôi cháy rực lên những hoài bão, nhiệt huyết đã ấp ủ tự bao giờ và giờ đây, nó đã được lan toả và thành hiện thực.

“Sao Bắc Đẩu” _vì sao luôn toả sang, luôn mang đến cho mọi người niềm tin trong cuộc sống, hi vọng ngày mai tươi đẹp. Tôi thật sự xúc động, cảm giác như mình đang đứng trong một thế giới kì diệu, đầy sắc màu, nơi có những con người giàu tình yêu thương và lòng nhiệt huyết. Rồi cứ thế, mỗi tuần đến ngày chủ nhật, tôi lại phấn khởi, lòng nao nức, vui tươi đi đến công viên Tao Đàn bằng chiếc xe đạp thân yêu. Buổi sinh hoạt tuy ngắn ngủi nhưng mỗi tuần là một bước ngoặc mới để lại cho tôi nhiều kỉ niệm, tình cảm sâu sắc. Với cái bắt tay thân thiện cùng ánh mắt trìu mến của các anh chị thủ lĩnh, cách chào cua các em trong nhóm Sao, lời thăm hỏi của các bạn… đã làm tôi cảm động vô cùng, khiến tôi thật hãnh diện và quý mến các bạn, các anh chị biết bao nhiêu… Chính nơi đây đã cho tôi thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa từng biết đến trong cuộc sống, trong cộng đồng. Nhìn các bé vui đùa thoả thích, học kỹ năng mà các anh chị hướng dẫn rất say sưa và thích thú, tôi cảm giác như mình được trở về thời thơ ấu ngay thơ, hồn nhiên, trong sáng… Ôm chặt các bé vào lòng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ tôi dường như đã dành trọn tất cả tình cảm của mình từ tận đáy lòng. Từng hơi thở với cảm xúc nhẹ nhàng, từng nhịp tim rung động cả lòng người, cảm giác đó khó có thể diễn tả được khi đến sinh hoạt cùng với các anh chị, các bạn đặc biệt là các bé nhóm Sao Mai. Niềm cảm xúc vô cùng quý báu ấy, với tôi chẳng điều gì trên đời so sánh được, thật hạnh phúc và hãnh diện biết bao.

Sao Bắc Đẩu! Cái tên thật giản dị, bình thường nhưng lại sáng lấp lánh như kim cương đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi! Tôi biết rằng mình đã và sẽ trưởng thành hơn vì giờ đây tôi đã có niềm tin và nghị lực thật vững vàng trong cuộc sống, trong sinh hoạt Sao Bắc Đẩu. biết bao niềm hy vọng, ước mơ tôi đã gửi gắm vào nơi đây, như ngôi nhà thân thương thứ hai của tôi. Tôi tin rằng thành viên CLB Sao Bắc Đẩu của ngày hôm nay, ngày mai sẽ toả mãi sáng như Sao Bắc Đẩu.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng