SAO BẮC ĐẨU NHƯ NGÔI NHÀ THỨ HAI – QUÁCH TÚ NHI

Sao Bắc Đẩu như ngôi nhà thứ hai tình cảm tôi dành cho SBĐ vô cùng nhiều bởi vì nơi đây đã góp vào một phần trưởng thành bên trong đã giúp cho tôi mạnh mẽ hơn có nhiều bạn hơn

Quách Tú Nhi

Nhóm quản: Sao Thiên Vương ( Bắc Tao Đàn)

                    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua – Phúc lộc đựa nhau đến từng nhà,

                    Vài lời cung chúc tân niên mới =  Vạn sự an khang vạn sự lành,

     Đối với chúng ta xuân là dịp để tất cả mọi người trong gia đình quây quần bên mâm cổ để trao cho nhau những tình cảm ,niềm vui nỗi buồn của một năm qua để từ đó có thể hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau. Tuy tất cả mọi người ở khắp mọi nơi khác nhau nhưng khi về Sao Bắc Đẩu thì đều là thành viên của đại gia đình…mỗi khi tết đến tất cả mọi thành viên đều cùng nhau ngồi lại bên tấm bạt gắn những bông hoa lên cành khô chuẩn bị cho một ngày”Xuân 2020″ thật hoành tráng và tuyệt đẹp tuy là công việc có phần khó khăn nhưng khi nhìn những giọt mồ hơi rơi trên trán trên cổ ướt đẫm cả phần áo sau lưng..tất cả đều cùng nhau san sẻ và cùng nhau làm.Những hình ảnh tuyệt vời ấy đó là điều mà riêng Sao Bắc Đẩu mới có.Khi nhìn những hình ảnh đó cảm thấy tràn đầy năng lượng và tiếp tục cố gắng để càng trưởng thành hơn nữa,

Từ khi đến với Sao Bắc Đẩu tôi học được rất nhiều thứ…Để nói cảm xúc hiện tại thì không thể nào có thể tả được làm quen được nhiều bạn mới học hỏi được nhiều cái mới làm được những điều mà bản thân nghĩ rằng mình sẽ không thể nào làm được, học được sự tự tin mạnh dạn trước nhiều người không còn là một con người tự ti nhút nhát luôn thu mình trước đám đông khẳng định mình,có những trải nghiệm mới thú vị mới..

Xuân ở nơi khác thì không biết thế nào nhưng ở Sao Bắc Đẩu thì vô vàn màu sắc với những tiết mục văn nghệ khác nhau, những trang phục rực rỡ , áo dài truyền thống , áo dài cách tân,…tạo nên bầu không khí xuân vui tươi mới mẻ. Tuy phần diễn văn nghệ của nhóm tôi có chút sai xót nhưng đó cũng là bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn cho lần sau.Còn có cả những món quà ý nghĩa, những trò chơi nho nhỏ giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn.Điều đặc biệt đó là dịp khen thưởng những bạn đã cố gắng phấn đấu nổ lực trong năm qua, điều đó giúp các bạn thành viên cảm thấy tích cực và tiếp tục cải thiện bản thân tốt hơn.

     Đối với riêng bản thân tôi Sao Bắc Đẩu như ngôi nhà thứ hai tình cảm tôi dành cho SBĐ vô cùng nhiều bởi vì nơi đây đã góp vào một phần trưởng thành bên trong đã giúp cho tôi mạnh mẽ hơn có nhiều bạn hơn.điều cuối cùng tôi muốn gửi đến tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đó là lời cảm ơn. Con cảm ơn thầy Toàn đã cho con những bài học kinh nghiệm tuyệt vời. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ em đã chỉ bảo em và đã gắn bó với em trong suốt 4 năm em tham gia vào SBĐ, cảm ơn các bạn các em đã dành những tình cảm cho mình,..và mong rằng trong năm mới sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa…

      Chúc tổng đoàn Sao Bắc Đẩu một năm mới an khang thịnh vượng thành công và ngày một phát triển vững mạnh hơn nữa…

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X