SAO BẮC ĐẨU – NIỀM TỰ HÀO CỦA TÔI

Lúc này, khi mọi thứ đã sẵn sàng để đón tết, sau bữa cơm chiều cuối năm ấm cúng với gia đình, tôi tự hào và hãnh diện khoe với ba má về gia đình Sao Bắc Đẩu của tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ba má xem những hình ảnh hoạt động, những clip dân vũ thật vui tươi, tràn ngập những nụ cười…“ Đại gia đình Sao Bắc Đẩu của con đấy! Một đại gia đình đã mang đến cho con nhiều niềm vui, giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian học tập xa nhà, nơi mà con đã cống hiến và trưởng thành…”. Tôi say sưa kể về những buổi sinh hoạt  với những chủ đề phong phú và hấp dẫn, về những người bạn, những người anh chị vui tính và tốt bụng, về các em nhỏ dễ thương và đáng yêu của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Ba đã nói với tôi: “ Con gái của ba đã lớn lên nhiều rồi nhỉ? Ba má luôn ủng hộ con, hãy tiếp tục tham gia và trưởng thành cùng những công việc mình yêu thích, con nhé!” – Một niềm hạnh phúc rất khó tả…Yêu lắm cả hai gia đình thân thương của tôi.

Sao Bắc Đẩu thân mến! Ba năm gắn bó cùng gia đình mình là ba năm tràn ngập những kỉ niệm đáng nhớ. Nhớ lắm buổi sinh hoạt đầu tiên bỡ ngỡ nhưng cảm nhận được nhiều điều thú  vị. Nhớ lắm giây phút được gắn lên áo hoa hướng dương và dây quai hàm đầy tự hào. Nhớ lắm ba kì trại Huấn luyện và Nâng bậc nhiều thử thách nhưng đầy tình thương yêu. Nhớ lắm ba ngày sinh nhật ấm áp đánh dấu những bước tiến vững chắc của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Và còn nhiều lắm, nhiều lắm những hoạt động, những chuyến đi bổ ích…Tất cả đã mang đến cho tôi những người bạn, những người anh chị, những người em mà tôi rất yêu quí. Cảm ơn Sao Bắc Đẩu nhiều lắm!

Sao Bắc Đẩu ơi! Một năm mới đã đến rồi, chúc cả gia đình mình đón tết thật vui vẻ và hạnh phúc. Kính chúc các anh chị Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, thành viên danh dự và quý phụ huynh nhiều sức khỏe, an khang và đạt được nhiều thành công mới trong năm tới. Chúc các bạn và các em thêm một tuổi mới chăm ngoan hơn, học tốt hơn, và luôn là những thành viên đáng yêu của gia đình Sao Bắc Đẩu. Chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển vững mạnh – rạng rỡ muôn nơi.

Người viết: Phan Thanh Bích Vân – Trưởng Nhóm Sao Hoả – SBĐ Đông Tao Đàn

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X