SAO BẮC ĐẨU NIỀM VUI CỦA EM

SAO BẮC ĐẨU NIỀM VUI CỦA EM

Ngọc Trân – Sao Kim

Chủ nhật nào cũng vậy, mẹ chở em đến công viên Tao Đàn để sinh hoạt CLB Sao Bắc Đẩu. Chủ nhiệm của CLB là thầy Hùynh Văn Toàn. Chưa hết đâu các bạn ạ! Các sao khác cũng có trưởng và phó sao nữa đó. Ví dụ như: Nhóm Sao Kim thì có anh Tuấn và chị Thảo, Nhóm Chòm sao Bò Cạp thì có anh Triển và anh Tí Đô. Tiếng còi vang lên đã đến giờ chào cờ, chúng em nghiêm túc thực hiện thủ tục báo cáo rồi sau đó đến Nghi thức chào cờ, bài hát Quốc ca, Hội ca, Hành khúc Sao Bắc Đẩu cùng với hô khẩu hiệu “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” đã làm cho em cảm thấy yêu đất nước Việt Nam, yêu Sao Bắc Đẩu hơn. Sau khi chào cờ xong, thầy cho mời anh Pháp lên để sinh họat các trò chơi, bài hát họp mặt cho các bạn rất vui. Kết thúc buổi lễ chào cờ, thầy Toàn cho các bạn đứng lên và về chỗ sinh hoạt của mình. Sao của em có bạn Quỳnh, Hoàng, Minh Trân, Huy, Quân, Khanh, An, Khôi, Hằng,…. bạn nào cũng rất dễ thương nha! Và Trưởng nhóm Sao của chúng em đó chính là chị Diệu Thảo và anh Hoàng Tuấn. Anh Tuấn và chị Thảo thường bày các trò chơi cho chúng em chơi cũng như hướng dẫn chúng em thực hành các kỹ năng như dựng lều, thắt nút dây… các bài học đạo đức, giáo dục rất hay. Cuối giờ sinh hoạt, bài hát chia tay vang lên, chúng em xếp thành một vòng tròn để chia tay. Sinh hoạt ở CLB Sao Bắc Đẩu một thời gian, em thấy mình có tiến bộ, tự tin và có  nhiều bạn bè hơn, học được nhiều kiến thức bổ ích hơn.

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng